1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay và những trải nghiệm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mirise, 15/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên sau khi chia tay ex mình đã khóc, cũng không thể lý giải nổi tại sao nữa, biết là ex yêu mình rất nhiều, nhưng biết mình sẽ không đi đến đích cùng ex nên đã chia tay, thế nhưng lúc về phòng không thể kìm nén được cảm xúc...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Minh biết trong sâu thẳm thì tình cảm mình dành cho ex rất nhiều, nhưng đã quyết rồi là làm và làm là không hối hận nhưng đôi lúc nghĩ đến ex vẫn thấy con tim đập lộn nhịp....có lẽ anh sẽ không bao giờ xoá được hình ảnh của em.
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    4 ngày tết tự nhủ phải vui vẻ đón tết,nhưng ngày nào cũng khóc vì nhớ vì quá nhiều suy nghĩ :-s
  3. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Lần đầu quyết định chia tay ex, mình khóc suốt mấy tuần, mỗi sáng ngủ dậy đều rửa mặt bằng nước mắt, vẫn tự nhủ ko được mủi lòng quay lại, lần 2 mình khóc và hẫng hụt trong 2 ngày, lần 3 mình chẳng buồn, chẳng nghĩ ngợi nhiều nhưng hay đi chùa một mình, lần 4 thì sau khi chia tay 5 ngày, mình nhận lời đi chơi với người bạn mới
  4. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Chia tay lần đầu: Khóc! Khóc như mưa như gió. Khóc như thể trên trái đất này chỉ có mình tôi thất tình vậy.
    Lần Hai: Buồn. Đau khổ. Âm thầm kiếm mấy thằng bạn cực thân nhậu một trận say không còn biết trên cõi đời còn có mình nữa hay không. Ba tuần sau em như chưa từng tồn tại.
    Lần ba: Không còn cảm xúc. Lạnh lùng, tàn nhẫn quay lưng mặc em cố níu kéo.
  5. chongchong

    chongchong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới chia tay người yêu được hơn 1 tháng. Chưa bao giờ mình nghĩ mình lại có thể đau khổ đến thế vì anh...
  6. phu0ngnhj

    phu0ngnhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Mình ctay hơn 4 tháng r mà cảm giác vẫn như xưa. Trc thích, có cảm tình thì nhiều, nhưng đây là ng đầu tiên mình yêu. Mấy ngày tết nhớ ny cũ lắm lắm ý. Thậm chí mấy hnay cứ đêm về là lại chảy nước mắt vì nhớ, lại lôi ảnh ny cũ ra ngắm :-<
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Thời thanh liên mình cũng dư lày ;)) but mềnh là woman còn bạn này k bik là boy or man nhểy?
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Có lẽ mình được chỉ định, một năm chia tay một lần một người.
    Lần 1: vật vã đau khổ, tròm trèm 1 năm..
    Lần 2 gần đây nhất: khéo mình gặp lại mìnht ay bắt mặt mừng chúc nọ chúc này dc..
    Yêu là j nhỉ? tính ra là 1 thang chứ mấy hí hí
  9. ngoandim

    ngoandim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm , luôn nghĩ đến người đó, ngồi hàng giờ rồi khóc, níu kéo, những hành động ngớ ngẩn nhất...rồi lao đầu vào công việc, những vc làm vô bổ cũng có.....
    đã ko còn nhớ đến nhiều nữa , mình đã khác biết tạo niềm vui cho mình , ko còn yêu tha thiết một ai đó, đi nhiều ,làm việc nhiều với những thú vui nghệ sỹ.CÓ khi mình vô cảm mất rồi. Thèm một tình yêu đủ mạnh như mồi tình đó , đủ mạnh để nhấn chìm tất cả. cố nên các bạn nhé ,mọi thứ sẽ qua đi hãy giữ lại một "!" đẹp.
  10. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Tình đâu đâu dễ dàng quên. Mối tình đầu của tôi kết thúc cách đây 6-7năm rùi, cách đây ít lâu em cưới chồng mà tui còn xao động đó! Nhưng có lẽ sau này tui không thể yêu thêm một người nào nữa.

Chia sẻ trang này