1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao hưởng và Cào Cào.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 16/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dangctm

    Dangctm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    hôm trước lên đỉnh Phan, trời mưa và mây dày đặc mà vẫn cắn răng mang theo em ipod để nghe " Nụ hôn trên đỉnh Phanxipang" công nhận phê lòi :D
  2. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Với cái thể loại đa bè, phức điệu như mấy em giao hưởng thính phòng thì nhà cháu chỉ đi nghe ở nhà hát hoặc ở chỗ nào có hệ thông âm thanh đủ tốt hoặc như bây giờ đang nằm nhà, vứt đĩa của BACH được cô bạn vác từ Châu Âu về tặng, làm một ly café thật ấm, mở tấm dzèm cửa đón những tia nắng vàng ươm của một ngày đông lạnh giá.

    Các bác cứ một lần trong đời, thử mua 1 cái vé vào nhà hát nghe, rồi về nhà lên YOUTUBE hay nghe qua MP3 cùng những bản nhạc đó. Các bác sẽ nhận ra được sự khác biệt.

    Nói chung, mỗi người một sở thích, mỗi người một kiểu chơi. Với nhà cháu, đã đi du lịch bụi thì không nghe nhạc giao hưởng, quảng nó ở nhà trừ khi ngồi trong cái quán nào có hệ thống âm thanh tốt và mua được tấm vé vào nhà hát, chứ còn cái MP3 thì chỉ load mấy cái nhạc sến sến của mấy bác như Ngô Thụy Miên hay Vũ Thành An của giang hồ Walkman hoặc mấy bài hát của Diaf hay Louis Amstrong thôi...

    Tuy nhiên, nhà cháu không hiểu sao, không phải những bức ảnh,không phải những bài tùy bút mà là những bản nhạc giao hương lại đem lại cho nhà cháu những hồi ức về những chuyến đi. Những dải âm thanh đa chiều cuộn vào nhau kích thich những dải hình ảnh trong hồi ức về những chuyến đi. Để rồi lại đi.

    Với cháu, du lịch hay lang thang với giao hưởng thính phòng có liên quan nhưng không liên quan như cách của bác Tabalo.

    Just my 2 cents.
  3. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Box Du lịch vẫn chỉ là Box DL. Hãy để âm nhạc bộc bạch thay, chắp cảnh cho cảm xúc trước - sau - trong những chuyến đi. Mỗi người có những sự cảm nhận, tận hưởng riêng về âm nhạc :-bd

    Không ít bạn trong Box đang rục rịch leo Fan dip đầu năm tới. Nào là bàn bạc thống nhất các phương thức tổ chức, lo về vật chất , các vật dụng thiết yếu, thể lực, đón chờ thời tiết giá rét nơi ấy v.v...

    Nghe bài này sẽ háo hức lẫn phẫn khích lên thêm phần nào đấy chứ :-"


    ....
    Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng

    Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua

    ...

    Ngày đó ngày đó sẽ ko xa xôi

    Và chúng ta là người chiến thắng
  4. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Q1
    Thế vndrake có biết ngày xưa các cụ chơi đồ gì,
    A1:



    Q2 nghe bằng gì,

    A2
    [​IMG]
    Và thêm một số thứ nữa như ....(chẳng dám nói ra)

    Q3 dùng đồ gì không?
    A3 Câu hỏi lặp xem Q1 và A1

    Q4 ....phải mừng chứ,
    A4 Không mừng vì sự đơn điệu ( (không tranh luận về lĩnh vực này nhé nếu bạn không đồng ý thì mình nhận mình sai cho mình xin lỗi

    Q5 vì ai cũng có điều kiện để hưởng thụ..
    A5 Sai ! Ở box du lịch mà lại nói ai cũng có quyền hưởng thụ (Nếu không đồng ý mình lại sai và mình lại xin lỗi)

    Q5 ...đó ko phải là âm nhạc, mà chỉ là âm thanh đời thường.
    A5: Đầu óc tớ lúc ấy á âm nhạc cứ là tràn đầy (Tai chắc bạn và mình giống nhau)

    Tớ trả lời đủ nhá nhưng sẽ không trả lời nữa đâu! Mình nhát mà! Mong bạn giacker thứ lỗi! Mình không có tiền mua đĩa nên toàn nghe youtube với mp3

    Quay về nhạc nhá. Nhà em dạo này rất khoái cái mạng 3G ở đâu cũng có youtube nên có thể nghe nhạc được. CŨng chẳng dám lựa chọn nhiều em khoe thêm mấy bản hành khúc nữa nhá (đi đường hành khúc nó cú hay vang lên trong đầu) em sẽ khoe đoạn mà em nghe thấy khi đững lại ngắm nghía hoặc ngồi bần thần ở đâu đó sau

    Radetzky March - Johann Strauss Sr cha


    Bản này không có tiếng vỗ tay (hay và cũng không hay)-Cái này thì đúng phóc là dàn nhạc giao hưởng chơi

    Johann Strauss Con

    Hành khúc Tây ban nha



    Bác Johann Strauss này còn nhiều hành khúc nữa những bản đã quá quen em không nêu ra nữa

    Bản hành khúc lớn (Grand March) nữa ạ của bác Vécdi (Tiếng Ý Verdi)
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí

    sorry các bác, bạn e bảo tốn cơm nhà nước nên e xoá bài này, và nín thở chờ cảm xúc của bác Tabalo

    hề hề
  6. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Em thì em đang NGhe Uyên Linh MÃ số 02.... vừa tốn 5000VNĐ... l
  7. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Chờ bác Tabalo viết tiếp phần "còn nữa..." nào...
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Em đang định chuyển thể bài "Kiếp đỏ đen" của Duy Mạnh sang thể loại Giao hưởng thính phòng để tôn vinh các chàng trai fụt bồn lờ năm nay. Xem đá bóng mà ói máu. Các chàng tài năng cứ hành khúc với hành lạc tai nghe mũi ngửi đâu đâu vào giúp em vụ này với :D
  9. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bản nữa lúc người ta bảo là hành khúc lyuc thì bảo là Rông đô Thổ nhĩ kỳ
    Tra wiki thấy nói là chương 3 bản Sô nát Piano số 11 của Môda

    Bản này qua nôi tiếng nhỉ
  10. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Gần đây vì lý do an toàn, em ko nghe nhạc khi lái xe nữa, vì cho rằng như thế rất nguy hiểm.
    Còn trước kia, bạn đồng hành của em trên những con đường là những bản Rock 'n' Roll, những bản Dance... Nghe phóng khoáng, sôi động như chính con người mình vậy. Âm nhạc trong máy phát cứ tự Shuffle từng bài, bài nào nhịp chậm thì đi chậm lại, bài nào nhịp nhanh thì tăng ga... Cứ thế cho đến khi về đích!
    Đặc biệt là lái xe mà nghe Aerosmith, phiêu vô cùng! Nghe nhạc của họ cảm thấy sự phóng khoáng, tự do và có cái gì đó em tạm gọi là "rất cá tính".
    Một bài tiêu biểu, bác nào có nhã hứng xin mời thưởng thức
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Walk-This-Way-Aerosmith.IW6I98EE.html

    Còn về Dance, không có thứ gì khiến người ta phấn khích và hưng phấn như dance, cho nên chọn dance làm "nhạc nền" để đi phượt cũng hợp lý. Đôi khi độc hành trên đường mà chân gõ nhịp, đầu gật gật, mông lắc lư theo tiết tấu bản nhạc...

    Nhưng đó là hồi xưa rồi, giờ em nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông và nghiêm túc đề nghị các bác cũng làm như em. Vừa đi vừa nghe nhạc có ngày giật mình thấy ô tô sát đít ... Kể cả đi ô tô cũng không nên, đi ô tô lại càng phải nghiêm túc và cẩn thận.


    @ Bác VnDrake có phải tên là L.A không ạ? Nếu đúng thì em đi cùng bác 1 lần rồi, hồi xưa em hâm mộ những câu chuyện của bác lắm đấy!

Chia sẻ trang này