1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật kí]Chồng ạ, vợ thích lăng nhăng herher

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 17/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đấy, cứ hễ chồng đi chơi với bạn là chồng lại lơ vợ. Hay thật. Chồng bảo chồng muốn cưới vợ, muốn công khai với bạn bè và gia đình, thế thì tại sao lại cứ phải lơ lơ khi vợ gọi điện nhể? Lại còn kiểu nói chuyện không thoải mái nữa chứ. Vợ biết là bọn bạn chồng đang trêu, chúng nó hét ầm lên :"Giọng Sài Gòn! Giọng Sài Gòn!" thế cơ mà (gớm, cứ làm như cả đời chưa bao giờ được nghe giọng con gái miền Nam í, rõ nhắng). Nhưng thế thì đã sao chứ? Gọi vợ xưng chồng 1 tiếng thì chết à? [r23)]

    Thôi, vợ dỗi luôn, chả thèm nhắn tin lại luôn. Chồng muốn gọi lại thì gọi nha, vợ mặc kệ nha. Xì xì [r37)]

    À mà, hôm nay có đứa nó bảo, cách vợ viết bài có vẻ hơi ép và chả thoáng tẹo nào. Nó bảo vợ viết mà cứ như đang sợ bị chồng đọc được hay sao í, mà chả thoải mái. Ngộ nhỉ. Vợ có sợ chồng đọc được đâu. Mà có đọc được thì cũng đã có làm sao đâu? Vợ sợ gì nhỉ, nếu sợ thì vợ đã chẳng viết tè le về chồng nài, về trai này, và cả về anh nữa. Chồng mà vào đây đọc là thấy được cả đống í chứ. Thế thì tại sao văn vợ lại bị gượng nhỉ? Đau lòng quá cơ :((

    Chồng ơi, hôm nay vợ đi spa. Cái chân nó nhức, nó hành quá nên đi spa cho nó thủy liệu bớt, cũng đỡ đau được 1 tẹo. Làm suốt từ 3h đến 6h tối, sau đó bọn vợ đi ăn pizza. Vừa đi vừa nhớ chồng khủng khiếp. Không hiểu sao lại thế nữa, chắc vợ có cơn chồng ạ. Lúc thì vợ thấy chồng thật là nhạt toẹt, chả hiểu mình thích được ở chỗ nào. Nhưng cũng có lúc v thấy nhớ chồng, và yêu chồng từ những hành động nhỏ cho đến từng câu nói đơn giản, chả có gì đặc biệt. Ấy thế mà thích thích iu iu cứ như là chưa bao giờ iu vậy. Vợ có bị khìn không chồng? Vợ có điên vì iu quá không nhỉ? Hay vợ điên vì vợ ích kỉ và hời hợt quá???

    Ba hồn chín vía chồng D gà trọc lóc, đang làm giè ở đâu mau mau gọi điện cho vợ đi :((
  2. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Hơi điên một chút nhỉ?. Nhưng viết khá tốt, nếu trau chuốt thêm một chút@bớt lan man thì sẽ hay.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Làm tổn thương những người khác không phải là cách để xoa dịu nỗi đau của chính mình.
  4. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cầu nguyện, cầu nguyện...

    Mẹ ạ, trong những ngày này con chẳng biết làm gì ngoài việc cầu nguyện mà thôi. Mỗi sáng thức dậy, trong lòng thấp thỏm mở vnexpress lên xem mà sợ hãi không biết hôm nay lại có gì xảy ra nữa không. Chính phủ cứ trấn an rằng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, vẫn chưa ảnh hưởng sức khỏe con người, thế nhưng sao phóng xạ vẫn tăng cao? Động đất vẫn liên tục xuất hiện và tuyết thì rơi dày đặc? Tại sao từng ấy thứ thảm họa lại xảy ra cùng một lúc? Liệu có còn gì tệ hơn thế nữa không?

    Hôm nay mọi người đã di chuyển xuống Kobe, con cũng an lòng đôi chút. Nhưng con không rõ xuống Kobe mọi người sẽ ở đâu? Chùa? Trại tị nạn? Ở đâu? Ăn gì? Tối ngủ như thế nào? Mẹ của con chịu lạnh rất kém, liệu mẹ có ốm không? Mẹ thích được ấm, thích được uống bia trước khi ngủ để ngủ cho ngon, thích được đấm vai, được nhổ tóc sâu... Ngủ ở những nơi như thế sao mẹ chịu nổi?

    Con ở nhà, lắng nghe tin thời sự mà thật sự run sợ. Sợ đến nỗi, muốn bật khóc. Không dám xem hình ảnh, không dám đọc quá nhiều. Con sợ !

    Mẹ ơi, con cầu nguyện cho ơn trên tha thứ cho Nhật Bản, tha thứ cho con người về những gì họ đã đối xử với thiên nhiên. Cầu xin ơn trên che chở cho mẹ của con. Cầu xin hồng phúc cho đất nước họ.

    Cầu nguyện....
  5. firstep

    firstep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em à, chị đang ở Nhật, chị cũng lo lắng từng ngày, cũng yêu nhật bản.. cũng rơi nước mắt...

    Nhưng chị đọc câu em viết "tha thứ cho Nhật Bản" chị thấy khó chịu lắm... Người Nhật tốt như thế, đối xử với môi trường tốt hết mức có thể như vậy... Chị chỉ cảm thấy sự bất công khi tai họa giáng xuống ở đất nước xinh đẹp này... Nếu có cần sự tha thứ... có lẽ NB là nước cuối cùng em ạ... Thương...
  6. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Là em nói, tha thứ cho cả loài người í chị ạ. Loài người mình càng tiến bộ, càng hủy hoại thiên nhiên nhiều. Em ko có ý nói Nhật Bản này nọ đâu :)

    Chị ở Nhật, mà ở tỉnh nào thế?
  7. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Ừ đấy, là tại em ko muốn quên, nên tạo ra duyên cớ đấy thôi... Phải đâu do con tạo sắp thành... :-<

Chia sẻ trang này