1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Lệ Giang -Shangrila - Đại Lý : Mùng 2 - 10 tết âm (Chia sẻ từ trang 16)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zim_beo, 17/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aladinvn

    aladinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Các bạn sẽ mất 2 ngày cho việc di chuyển Hà Nội - Côn Minh và Côn Minh - Hà Nội (trường hợp đi lối Nam Ninh cũng gần tương tự). Để đi xa hơn thì sẽ mất thời gian hơn. Nếu chỉ có 6 ngày thì coi như tới Côn Minh thôi là chỉ còn 4 ngày để chơi trong khi có rất nhiều điểm muốn đến.

    Nói chung, đi cung này thì cần khoảng 8 đến 10 ngày mới có thể ngấm được, ít hơn thì sợ là không kịp ngấm được gì thì đã phải về rồi.
  2. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Kinh phí tầm tầm thế nào hả bạn?
  3. zim_beo

    zim_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chi phí cho 1 chuyến 10-13 ngày là tầm 7-10 triệu theo những cái topic mình theo dõi , nhưng mình đi có 8 ngày nên chắc chi phí sẽ ít hơn .
    Những bạn nào thật nhiệt tình vụ đi 8 ngày này chat ym với mình đc không ? Nick ym của mình là vananh_1510
    Vì thời gian cũng gấp gấp . mình cố gắng để có thế đi được nhé các bạn .Một nơi thực sự là đáng tới
    Ảnh mình mượn hình của các bạn đi năm ngoái nhé
    http://ttvnol.com/f_233/1227003/page-17


    [​IMG]
    [​IMG]
  4. uttrangsky

    uttrangsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    cho tớ 1 chân dập dòm....
    YM: saobien321
  5. zim_beo

    zim_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Mình post thêm lịch trình khác nhé , chắc chi tiết hơn , mình đi chắc phải rút bớt điểm đến xuống , có gì hôm nào ọp ẹp ta bàn về lịch trình nhen !!1
    Còn đây là lịch trinh nữa
    Lịch trình Côn Minh – Lệ Giang – Shangrila – Đức Khâm – Đại Lý

    Ngày 00 (Thu 22 Apr 2010): Hà Nội – Lào Cai (300km/ 10hrs)
    Xuất phát 10pm từ Ga Hà Nội (Trần Quý Cáp), mua vé tàu nằm lên Lào Cai. 6AM hôm sau tới Lào Cai

    Ngày 01 (Fri 23 Apr 2010): Hà Khẩu – Côn Minh (430km/ 12hrs)
    6:00AM: Ăn sáng gần ga Lào Cai
    7:00AM: Bắt xe điện từ ga đến Hà Khẩu
    8:00AM: Làm thủ tục nhập cảnh
    - Xếp hàng đúng cửa đi bằng Visa qua cửa khẩu ( cửa visa bên tay trái và rộng rãi vì ít người )
    - Việc uống thuốc phòng tả ( phí 80,000/người ), kinh nghiệm của các đoàn gần đây là không uống mà khai vào tờ khai sức khỏe tìm thấy ở chổ để tờ khai nhập cảnh sau đó nộp cho hải quan hai nước.
    - Chú ý khai tờ khai nhập cảnh Trung Quốc, xếp hàng cẩn thận tránh chen lấn.
    - Thức ăn mang theo nên chia nhỏ cho mỗi người mang một chút tránh bị tịch thu.
    9:00AM: Bắt xe điện về bến xe Hà Khẩu
    - Từ cửa khẩu đến bến xe Hà Khẩu rất gần nhưng nếu thuê xe điện thì hết 10Y.
    - Tại bến xe Hà Khẩu, có nhiều cò xe đi Côn Minh. Giá vé là 125Y/người ( nếu mua ở bến xe ), còn mua của Cò thì chỉ 100Y mà không cần vé nhưng vẫn có chỗ ngồi ngon lành.
    - Đường đi Côn Minh khá xấu, mọi người chuẩn bị thức ăn để ăn trên xe vì xe không dừng để ăn.
    10:00AM: Xe bus rời bến xe Hà Khẩu đi Côn Minh
    - Thời gian hành trình khoảng 12 tiếng. Quãng đường từ Hà Khẩu Côn Minh khoảng 430km.
    - Quán ăn xe dừng ven đường vào lúc 9h tối rất tệ, thức ăn chả ra gì dù một xuất ăn chỉ có 5Y.
    01:00AM: Có mặt tại Côn Minh.
    - Tại bến xe Côn Minh có rất nhiều cò thuê phòng ngủ, nếu chúng ta không ngại thì có thể thuê phòng trọ ( 2người/phòng có toilet riêng) giá 15Y/người.
    - Đêm đó mọi người nên chuẩn bị cho mình vài hộp mì kèm thịt hộp vì rất có thể chúng ta sẽ bị đói khi tìm đến được nhà nghỉ.

    Ngày 02 (Sat 24 Apr 2010): Côn Minh – Lệ Giang (520km/ 8hrs)
    7:00AM: Ăn sáng
    8:30AM: Bắt xe đi Lệ Giang
    - Bữa sáng của chúng ta nên ăn các đồ ăn nóng của TQ để hồi sức và cũng là chuẩn bị cho một ngày dài trên xe nữa.
    - Đoạn đường Côn Minh - Lệ Giang rất tốt và mọi người sẽ yên tâm hơn nhưng sẽ vẫn phải chuẩn bị đồ ăn trưa vì xe không dừng giữa đường.
    - Giá vé để đi từ Côn Minh - Lệ Giang là 120Y tuy nhiên cũng có thể đắt hơn tới 15Y tùy xe và cũng tùy chúng ta mặc cả.
    - Vì xe không dừng giữa đường nên chúng ta chú ý đi vệ sinh tại các cây xăng xe dừng.
    3:00PM: đi tìm nhà trọ với tiêu chí ngon bổ rẻ
    - Theo kinh nghiệm của các bạn đi trước, cò nhà trọ được giá 20Y/người rất ổn, phòng sạch sẽ có nước nóng và toilet riêng.
    -Option tốt hơn: Tối nghỉ tại Shou Liu Outdoor Club (hoặc theo CT của bác tabalo là Aliang Guest House, tuy hơi xa trung tâm phố cổ nhưng được cái nhân viên nói tiêng Anh tốt nên sẽ tiện cho việc book tour/ thuê xe …)
    6:00PM: Ăn tối. Nên đi ăn ở phố nướng ( từ quảng trường chính xuôi xuống một đoạn ), nên thử một nổi lầu bò YAC kèm theo một tá rau mà chỉ có hơn 100Y cho 7người so với 400Y/bữa tối trong một nhà hàng hoa mỹ mà món ăn không ngon bằng.
    7:30AM: Khám phá Lệ Giang về đêm.

    [​IMG]
    Phố về đêm


    Ngày 03 (Sun 25 Apr 2010): Lệ Giang – Ngọc Long Tuyết Sơn
    7:00AM: Ăn sáng
    8:00AM: Thuê xe đi thăm Thành Cổ Lệ Giang và Ngọc Long Tuyết Sơn.
    - Giá thuê xe trọn ngày đi NLTS cùng các vùng phụ cận cho 7 người chỉ có 140 tệ.
    - Thỏa thuận trước với lái xe đưa đi đường tắt trốn vào NLTS để khỏi mất vé 120Y/người. Yêu cầu đưa đi thuê áo luôn (20Y/áo), nên cưỡi ngựa chinh phục NLTS ở điểm 4800m để hy vọng có tuyết chơi cho đã. Thuê ngựa 280 tệ/ người
    Chiều: Sau khi chinh phục NLTS chúng ta nên đi ngôi đền có những bức tranh tường cổ, 1 cây hoa có hàng ngàn đóa hoa trắng muốt và trên đường về thì đi thăm những cánh đồng của nông dân Trung Quốc.
    Nhiều người khuyên nên ở Lệ Giang hơn để khám phá. Tùy tình hình thời gian mà sắp xếp.

    [​IMG]
    Ngọc Long Tuyết Sơn này

    [​IMG]
    Tuyết trắng

    [​IMG]
    Công Viên Hắc Long Đàm ở Lệ Giang

    [​IMG]
    Tia nắng ban mai trên góc phố Lệ Giang

    [​IMG]
    Núi tuyết này chẳng tuyệt vời sao?


    Ngày 04 (Mon 26 Apr 2010): Ở thêm Lệ Giang 1 ngày tìm hiểu khám phá.

    Ngày 05 (Tue 27 Apr 2010): Lệ Giang – Tiger Leaping Gorge (Khe Hổ Phi Thân) – Shangrila/ Trung Điện (250km)
    7:30AM: Sau khi ăn sáng, chúng ta rời Lệ Giang đi Shangrila.
    - Trên đường đi sẽ dừng lại tại Tiger Leaping Gorge (cách Lệ Giang 50km). Vé vào đây là 50 tệ/người. Ghi chú chụp ảnh với trẻ con ở đó là 2 tệ/lần. Tiếp thăm Thạch Cổ Trấn, Trường Giang Đệ Nhất Vịnh.
    - Trên đường đi Sangrila ghé qua Khúc quanh đầu tiên của sông Dương Tử giống hình chữ Omega (cách Lệ Giang 36km), ngắm nhìn thảo nguyen Shangrila nơi đường chân trời đã mất.
    - Theo kinh nghiệm LG 1 thì thuê xe đi Shangrila 4 ngày (xe 10 chỗ) với giá là 425Y/ngày, lái xe tự lo chi phí của họ. Xe thuê luôn của chủ nhà trọ.
    5:00PM: Đến Shangrila (Trung Điện), thị trấn này mang đậm nét đặc trưng của người Tây Tạng. Nghỉ tại nhà nghỉ Thanh Niên (hoặc tìm những nhà nghỉ nhỏ mà sách sẽ tiện nghi tầm 50 tệ/ phòng/ đêm), đồng thời nhờ luôn chủ nhà nghỉ thuê cho một chiếc xe ô tô địa hình loại xịn một chút vì hôm sau đoạn đường đi lên Đức Khâm sẽ nhiều đường đèo
    6:30PM: Ăn tối tại các quán thịt nướng Tây Tạng, khám phá văn hóa trà sữa, vào quảng trường phố cổ vui ca hát theo các điệu múa của các bạn dân tộc Tạng ở đây.
    - Sau khi ăn tối, lái xe sẽ đưa bạn đi xem ca nhạc tại Shangrila, ghi chú sau khi xem xong bạn sẽ phải trả 60Y/người. Tuy nhiên chương trình ca nhạc này không khác gì chương trình free trên các con phố tại Lệ Giang. Theo như kinh nghiệm chúng ta có đc thì nên đi thăm quảng trường trung tâm Shangrila thay vì là chui vào xem ca nhạc để rồi bị cứa mất 60Y.

    [​IMG]
    Thạch Cổ Trấn

    [​IMG]
    Một màn biểu diễn ở Lệ Giang

    [​IMG]
    Khe Hổ Phi Thân

    [​IMG]
    Cánh đồng hoa đỗ quyên


    Ngày 06 (Wed 28 Apr 2010): Shangrila – Tu Viện Songzalin – Đức Khâm – Fei Lai View (200km)
    5:30AM: Ngủ dậy và ăn sáng chuẩn bị ghé thăm Songzalin.
    6:15AM: Đi thăm Songzalin, , một tu viện nổi tiếng ngay gần Shangrila. Tu viện mang màu sắc của Tây Tạng với những mái ngói dát vàng và khung cảnh thì đẹp thôi rồi.
    - Giá vé vào đây là khoảng 15 tệ/người. Chúng ta phải đến tu viện trước 7 giờ sáng để tận hưởng cảm giác tĩnh lặng của tu viện cùng buổi cầu kinh buổi sớm. Nếu đến muộn sẽ rất đông khách du lịch và chúng ta sẽ mất đi cảm giác tận hưởng những phút giây thiêng liêng của tu viện. Nơi rất đáng để chúng ta gắng dậy sớm.
    - Đến Songzalin bạn cũng không nên bỏ qua những bức tranh được vẽ trên tường ,đó là những bức tranh phản ánh cuộc sống, quá trình hình thành trời đất, hình thành nhân cách của con người và giải thích về sự ra đời, sự tồn tại của các thần linh.
    10:00AM: Tiếp tục đi Đức Khâm. Nghỉ ăn trưa tại thị trấn Benzalin, một thị trấn nhỏ của người Tạng.
    - Đoạn đường Shangrila - Đức Khâm khỏang 200km. Đây là đoạn đường thực sự hiểm trở. Một bên là núi và một bên là vực, chúng ta sẽ vượt qua Omega Conner, đỉnh đèo Bạch Mã (cao ~4300m) và du hành trên những con đèo cao trên 3000m. Còn cảnh đẹp hai bên đường đi thì không bút mực nào tả xiết.
    Chiều tối: đến Falei View, nơi có núi dãy núi tuyết vĩnh cửu Meili với đỉnh núi thần Kagebo huyền thoại cao 6740m.Chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp chưa từng thấy, so với Ngọc Long Tuyết Sơn thì Meili đẹp hơn hẳn và chúng ta sẽ chuẩn bị đón bình minh nơi đây.
    Nghỉ đêm tại Fei Lai View, nơi là rìa của nóc nhà thế giới (Từ đây đi tiếp lên ~80km là đã bắt đầu đặt chân vào vùng đất Tây Tạng huyền thoại rồi)
    - Ở Đức Khâm, tại đây đêm chúng ta có thể tham quan quảng trường trung tâm Đức Khâm có rất nhiều điều thú vị. Sáng sớm hôm sau chúng ta sẽ đến Fei Lai View xem mặt trời mọc.

    [​IMG]
    Mai Lý Tuyết Sơn ở Đức Khâm này... Trời Ui..

    [​IMG]
    Trời xanh quá

    [​IMG]
    Đẹp quá...

    [​IMG]
    Công viên quốc gia Shangrila

    [​IMG]
    Tu viện Songzalin

    [​IMG]
    Một góc tu viện Songzalin

    [​IMG]
    Sư ở Songzalin


    Ngày 07 (Thu 29 Apr 2010): Fei Lai View – Đức Khâm – Dòng Sông Băng - Shangrila
    5:00AM: Ngủ dậy chuẩn bị ngắm bình minh tại Feilai View
    7:30AM: Ăn sáng
    8:00AM: Khởi hành đi Dòng Sông Băng. Dòng Sông Băng cách Đức Khâm khoảng 30km, sau đó đi tiếp 8km bằng ngựa
    Chiều: Sau khi chinh phục Dòng sông băng chúng ta sẽ lên đường quay về Shangrila. Trên đường ghé thăm hồ Bitahai. Nếu có thể thì chúng ta sẽ về đến Shangrila còn không chúng ta sẽ về đến làng Banzilai ăn tối và ngủ đêm tại đây.

    [​IMG]
    Em bé người Tạng

    [​IMG]
    Hồ Bihatai mùa đông


    Ngày 08 (Fri 30 Apr 2010): Shangrila – Đại Lý
    7:00AM: Ăn sáng và lên xe về Đại Lý.
    3:30PM: Tới Đại Lý. Tham quan Đại Lý
    9:00PM: Lên tàu đi Côn Minh. Ngủ đêm trên tàu.

    Ngày 09 (Sat 01 May 2010): Côn Minh – Nam Ninh
    8:00AM: về tới Côn Minh. Chúng ta sẽ chơi bời ở Côn Minh cả ngày, thưởng thức món lẩu nấm.
    Thăm Vườn hoa Quốc tế International Expo Garden, vé vào cửa 100 tệ. Trong đó có 74 khu nhà/vườn của 74 quốc gia trên thế giới với các kiểu kiến trúc đặc trưng, bán đặc sản của quốc gia đó. Thêm nữa, 28 khu nhà/vườn đặc trưng của 28 dân tộc TQ.
    6:00PM: ra ga lên tàu đi Nam Ninh. Tối ngủ trên tàu.

    Ngày 10 (02 May 2010) Nam Ninh – Hà Nội
    8:30AM: Có mặt tại Nam Ninh. Sau khi ăn sáng chúng ta mua sắm chơi bời bét nhè rồi chiều lên xe về Hà Nội.
    • Chú ý 1: chiều về có thể về lại qua Hà Khẩu, sau đó đi tàu ngày từ Lào Cai về Hà Nội. Như vậy sẽ ngủ 1 đêm ở Đại Lý.
    • Chú ý 2: Rất nên có thêm 1 ngày hoàn toàn ở Lệ Giang. Như vậy tổng thể sẽ là 10 ngày.
    • Chú ý 3: Có nên đi vào tối 22 Apr không bởi vì 23 Apr là ngày Tết vua Hùng được nghỉ, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian cho bạn nào không nghỉ được nhiều. (đã chỉnh lại ngày giờ)

    Đề nghị mọi người đóng góp ý kiến và confirm thật sớm để phân chia công việc. Tớ tuyệt đối không làm team leader vì như thế tớ sẽ rất là mệt và hết hứng khởi chơi bời. Tớ chỉ lên chương trình và mọi người cùng tham gia tổ chức, như thế hay hơn.
    Vấn đề cấp thiết bây giờ là:
    - Có người nói được tiếng Trung Của trong đoàn, càng xinh điệp càng tốt =))
    - Tập trung mọi người nhanh gọn để làm visa. Bạn nào có thể làm visa được giúp mọi người giơ tay phát biểu. Bác nào muốn đi mà chưa có hộ chiếu thì khẩn trương hộ iem.
    - Lên chi tiết chi phí. Tớ không có hết thông tin nên chưa đưa chi phí ra đây được, nhưng các đoàn đi trước hết tầm 10 quả.
    - Còn gì nữa thì không nhớ… E*** sau.
    E*** tiếp
    - Bạn nào đặt được vé tàu nữa?
    - Tự đổi tệ hoặc tập trung lại đổi ...

    Các thứ cần chuẩn bị
    - Áo rét, găng tay ấm, mũ len, kính râm
    - Giầy: nên mang giầy thể thao (hoăặc giầy vải đi êm chân, hoặc cả 2), 1 đôi dép xỏ ngón.
    - Mang nhiều tất
    - Nên có 2 ba lô, 1 to đựng quần áo và đồ sinh hoat cá nhân, nhớ chừa chỗ cho quà lưu niệm khi mua về, có bạn mua đồ to gấp 2 lần cái ba lô cơ í (đã chứng thực) =)); 1 cái nhỏ khoác sau lưng đựng các đồ cần thiết khi ngồi trên ô tô và những thứ lúc nào cũng phải liền khúc ruột.
    - Nên có 1 túi lưỡi gà đeo ở cổ để đựng giấy tờ passport và tiền. Đừng để hết tiền ở ví. Nhớ chia ra nhỡ bị mất cái nọ còn có cái kia (phòng ngừa thôi)
    - Các loại thuốc bổ trợ như hôi nách, ếch di ma tổ đỉa, ghẻ lở hắc lào đề nghị tự thân mang đi (không có là bị đá xuống dưới đất nằm đới) =))
    - Tất cả các loại trang thiết bị cần điện và sạc đề nghị nhớ mang sạc và ổ điện đa năng (đủ các loại chân chấu) đi... - nhưng đừng quên thiết bị chính như là máy ảnh cộng điện thoại... =))

    [FONT=&quot][/FONT]
  6. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    :D Omega corner là trên đường từ Shangrila đi Đức Khâm cơ bạn ạ.

    Ngày 7: từ Đức KHâm bạn ko thể quay về Shangrila nhanh như thế được chứ nói j đến Batahai, chỉ có thể quay về tới làng Benzilai và ngủ ở đó, trưa hôm sau mới về tới Shangrila được. Tớ cũng ko chắc tết âm có thể lên đc Đức Khâm khômg vì trời băng tuyết, đường chưa chắc đã làm xong nên cái này các bạn phải check lại kĩ.

    Ngày 8: từ Shangrila về được tới Đại Lý khoảng chiều tối, sao còn thời gian mà tham quan Đại Lý vì từ Đại Lý về Côn Minh cũng mất 4 tiếng. Chi bằng các bạn đi thẳng từ Shangrila về Côn Minh (có bus đêm) còn hơn, dành thời gian đó chơi ở Shang

    Lịch của các bạn đi hơi gấp, mệt lắm đấy vì đi ít ngày mà chỗ nào cũng đi thế thì khômg khác nào cưỡi ngựa xem hoa. Ko kịp cảm nhận nơi mình tới, đến ào cái rồi đi nên tớ nghĩ các bạn nên bỏ Đức KHâm thay vào đó là tập trung cho Đại Lý, LG và Shang
  7. saothangtam

    saothangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Khả năng bớt địa điểm đi, vì cung này người tao đi hơn 10 hôm mới đủ time. mình đi 2-10 sợ thiếu. nhân tiện có đứa em cũng muốn đi nhưng chờ lịch nghỉ tết. cho đặt 2 viên gạch. sđt 0904383379. có OFF thì nt cho mình nhé. thanks
  8. zim_beo

    zim_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn đã tư vấn , mình cũng ko có biết lịch trình như thế nào mà chỉ đi cọp của các đoàn cũ thôi , nhưng chắc bỏ Đức Khâm vì nghe rất nhiều người nói mùa này đi không có coi được gì
    Mình nghỉ đi 8 ngày thì chỉ lưa chọn điểm nào thật thú vị sẽ đi , vì đi ngắn ngày mà đi nhiều quá , sợ ko đủ sk , hihi bạn ơi m bạn đi rùi , liệu cho mình cái khung đi 8 ngày có thể tới những điểm nào ko ? Theo trình tự đó ???
    Sang tuần tụi mình off nhé các bạn >:D<
  9. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn Omega !
    Mình thấy với lịch trình thế này cũng chỉ nên đi Đại Lý, LG và Shangrila là hợp lý. Dù sao cũng phải bóng bàn thêm nhưng đi du lịch cứ phải thoải mái đã.
  10. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    @ ndh12A96_99: mình ko phải bạn omega, mình là sandrose cơ mà nhể

    Lịch trình 10 ngày có thể đi như sau

    Ngày 0: HN-LC
    Ngày 1: HÀ KHẩu- Côn Minh. Bây h đường Xuyên Á đã xong nên đoạn này đi lại ngon lành cành đào, đến CM nếu kịp thời gian thì mua vé bus đi Đại Lý luôn, nếu ko thì ngủ lại ở CM đêm đó
    Ngày 2:CM- Đại Lý (11h trưa tới Đại Lý) đi tam tháp, chơi xung quanh đại lý, tối đi xem show Hồ điệp
    Ngày 3: sáng đi thăm trườngquay Thiên Long Bát Bộ, chiều 2pm đi bus tới LG (Nhớ mua vé trước)
    Ngày 4: Ngọc Long Tuyết Sơn
    Ngày 5: LG
    Ngày 7: Thuê xe đi Shangrila, trưa tới Shang vào tu viện luôn hoặc ko để sáng hôm sau đi sớm trốn vé
    Ngày 8: Sáng đi tu viện, chiều có thể đi Bitahai, tối ngày 8 lên bus nằm về Côn Minh
    Ngày 9: CônMinh, tối lên tàu về NN
    Ngày 10: Nam Ninh- HÀ Nội

Chia sẻ trang này