1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Lệ Giang -Shangrila - Đại Lý : Mùng 2 - 10 tết âm (Chia sẻ từ trang 16)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zim_beo, 17/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zim_beo

    zim_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    ảnh đẹp quá đại ka ơi , em định up hưởng ứng mà ko hiện đc ảnh huhuhu
    sao mọi người post ảnh ầm ầm í nhở í nhở ;((
  2. Lien0606

    Lien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mình phải úp qua trung gian mới được, quyết 0 để ảnh bị muare.
  3. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    @Zim_beo nàng ơi... cứ ở facebook của Nàng copy rùi page vào đây.... đơn giản thế thui! để anh thử vài cái cho Nàng nhé... :P




    [​IMG]

    Đại Lý

    Trong hình là chủ quán cafe đó , tính tình nghệ sĩ ghê lắm.Buổi sáng lúc tôi mò đồ ăn sáng , ổng tuyền ngồi oánh đàn hát vang phố ... trưa chiều ổng ngồi cái bàn đó , em nào hay hay đi qua ổng lại bảo '' you are beautiful , so beautiful '' ;))
    về cảm tính tôi thấy dân Đại lý rất xảo , nên gặp vài ba anh chàng biêng biêng như này thấy đỡ ác cảm hơn với dân Dali



    [​IMG]
    đc cái ở Đại Lý , Lệ Giang đều sạch sẽ , hoa hoét tung tóe , rất dễ thương ;X



    [​IMG]
    15 thằng ăn 1 cái lẩu , thằng hàng lẩu nó bê nguyên cái chậu (đoàn mình cứ quả quyết là chậu rửa bát ) làm cái bếp từ nó kêu tít tít chả đun đc
    đổi xoong cái là gắp loạn lên , ngồi chật chội tới nỗi vứt hết ghế đi , ăn bụp phê lẩu đứng .Lúc đó thật là vui !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG]
    nó làm tôi nhớ đến mái rêu vàng cháy nắng ở Hội An của tôi ...

    [​IMG]
    Sáng rồi , đi làm thôi ...

    [​IMG]
    Chụp tại phim trường Thiên Long Bát Bộ , hôm tôi đi mục ném tú cầu là khoảng tầm 9h , lúc con công chúa ném tú cầu tôi cứ nhẩy lên đòi cướp cầu , bọn TRung quốc tưởng mình điên ^^

    ''Phim trường Thiên Long bát bộ luôn náo nhiệt. Đầu mỗi buổi sáng - chiều, nhạc thiết triều rộn rã với các nghi thức đại lễ. Lính thú mở đường, quan đọc chiếu chỉ, rồi cung tần và hoàng đế mở cổng đón dân chúng vào cung Trường Thọ. Đây là hoàng thành thu nhỏ. Có khu dân cư với những sinh hoạt đời thường. Có khu cung cấm phép tắc nghiêm ngặt… Du khách được nghinh đón trọng thị, tha hồ thưởng ngoạn xiếc, tạp kỹ, ca nhạc, mua hàng lưu niệm… và chiêm bái các hoạt động chốn cung đình.
    Đặc biệt là mục "Ném tú cầu chọn phò mã". Hoàng hậu và công chúa lộng lẫy trên ban công. Dưới thềm quần thần và thứ dân chen chúc.
    Mọi người hồi hộp đợi công chúa ném tú cầu để chụp. Ai chụp được - bất kể già trẻ sang hèn đều trở thành phò mã với nghi thức sang trọng và vui nhộn. Khá khen cho nghệ thuật kinh doanh dịch vụ này của người Trung Quốc. Bỏ hơn 1 tỉ nhân dân tệ xây phim trường hoành tráng. Quay phim xong lại tái hiện lịch sử, bán vé cho du khách gần xa nườm nượp. Mỗi vé gần trăm tệ. Chả mấy năm thu hồi vốn. Khi cần vẫn cho thuê làm phim, "nhất cử lưỡng tiện ''
    st


    [​IMG]
    morning @ Dali
  4. mnguyen001

    mnguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Về cái đoạn "khe hổ nhảy" thì Trung quoc cứ phải là cử chiên da sang Vietnam học hỏi về độ văn minh, tính bảo mật (Riêng tư) chứ không thì mất khách (tourists) lắm, vào đến nơi mà nhìn phong cảnh thì .... lạy chúa..... pố ai... mà hị... hị... được thà tiểu đường độ 3 (lần trong ngày) còn hơn! Trắng đêm trên tàu Kunming_Daiily, thèm thăm quan vô cùng mà nhìn phong cảnh... thôi thì lại nhịn!
    Nào, transporter 1 nhé:
    5h sáng tới Dai ly: mặc cả taxi chán chê mê mỏi ( Tính thóc nhà chúng ta nó thế..... càng mặc cả thóc càng trở nên ngon và non...5' sau có kết quả), mình may mắn được ngồi cạnh bác Người vận chuyển hiếu khách, thân thiện (không thèm lì lì như trong phim của Hollywood đâu nhé)... nghe bác thuyết trình tai mình chẳng nhận được gì nhưng những gì mà mũi mình thấy ...thì cái bọn listerin, Wrisley... lại quảng cáo láo quá... không chịu đươc... quay lại xã hội đen đằng sau...nhờ cắm biển trật tự cho bác ý... vô tác dụng..... báo hại... Zimbeo... bệnh ho trở nên trầm trọng hơn....
    Muốn biết câu chuyện tiếp thế nào .... hồi sau kể tiếp...
  5. zim_beo

    zim_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh Cao Boi nhé hehhheh Mình low tẹch quá ;))
  6. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay mơi vào topic này và cũng mới biết bạn Zim_beo, Little Zim và em Zim xinh đẹp là một@} Biết như này hôm trước cũng xin một chân đi tìm "Chân trời đã mất" cùng các bạn.
    Topic cùng với hình ảnh rất tuyệt em à=D>
  7. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hiền già cũng nhẩy zô nhận gái cơ à? Hàng Úc quá đát zồi, định anô cafe mãi mà vữn bựn đây. Có gì em nhắn tin ti ti vi en nhá, mất số roài [r24)].

    Tuấn kute ảnh đẹp nhứt đoàn í nhể, lại văn thơ lai láng tràn 2 háng nữa [r2)] Mình cũng phải góp vui

    [​IMG]
    Gà vàng choé ở Đại Lý đây

    [​IMG]
    cải Tàu nhập khẩu từ Bắc Linh đây

    [​IMG]
    Tam Tháp xấu ỉn

    [​IMG]
    phố Tàu

    [​IMG]


    [​IMG]
    chó Tàu đứng đái
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lệ Giang xi ti
    [​IMG]

    Lệ Giang tân cổ trấn
    [​IMG]

    Ngọc Long Tuyết Sơn
    [​IMG]

    landscape Tàu
    [​IMG]

    cực Tàu
    [​IMG]

    gái Naxi
    [​IMG]

    hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân
    [​IMG]

    ngõ nhỏ, phố nhỏ, dốc leo gãy giò con thỏ
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    ngõ nhỏ vô nhà em, mời anh bơi
    [​IMG]

    xuân
    [​IMG]

    Lệ Giang evening
    [​IMG]

    đèn ***g đủ màu treo cao
    [​IMG]

    bar Tàu
    [​IMG]

    các em gái mặc đồ lông lá trước cửa chào mời khách
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    KFC Tàu
    [​IMG]
  8. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Em Tr chụp ảnh nhìn mềm mại, tình cảm quá.
    Trèo lên tận đâu mà có cái ảnh Ngọc Long đẹp quá vậy?
  9. cotamngaynay

    cotamngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Yêu ảnh của Trang kute lắm ý, nhìn đúng là tràn đầy nữ tính!!!

    Hihi, nhà mình up ảnh đa dạng thế này, ai chưa đi Lệ Giang nhảy vào topic thì kiểu gì cũng lại khao khát.....được đến và cảm nhận, như mình ngày xưa

    Mà đoàn mình đúng là may, hôm lên Ngọc Long và Shangrila trời trong xanh dã man. Một số đoàn đi về kể lại chuyện, đến Lệ Giang mà không hề đựoc đến đỉnh 4506 (chưa nói đến đỉnh 4606 của Tuấn, Zim), trời thì mưa tầm tã, đến đỉnh 3000 còn bị chặn.
  10. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Hơ, đính chính là 4680m,đỡ bị lỗ gần 80m

Chia sẻ trang này