1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 : làm quen ko giới hạn , nơi hẹn hò trao đổi Ym , SĐT -tà lưa cafe trà đá làm quen nào ,

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi k_ngan124, 18/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà xếp hàng cho cháu nó xin lỗi cái nào.
    @All : Vui quá hĩ
  2. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Chúc cả nhà ngủ ngon! Tớ ngủ típ đây, hôm nay được nghỉ làm sau 1 tuần bị vắt chanh, chiều nay ai ăn khoai lang luộc thì sang nhà tớ nhé
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    xa lắm:-<
  4. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Có em K Ngân và e Phù Thủy rùi thêm ai nữa nhi?
  5. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    đêm qua 1h sáng mình với về đến nhà há há \:D/
  6. thanhcale

    thanhcale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    He he, tối qua có việc nên hụt mất quả đặc sản miền Trung, tiếc hùi hụi luôn. Nghe thấy giang hồ đồn nhà này chương trình 2,3 liên tiếp luôn, lại tiếc. :) :D
  7. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua 10h 15 về đến xã Hải Bối cái xe cùi bắp bỗng giật giật, khực khực.....
    Nghĩ bụng chết mẹ con rồi, hết xăng, cố vít ga thật nhỏ mong lết thêm đc ngần nào hay từng ấy, đc mấy trăm mét thì nó chết hẳn.
    MÀ rõ ràng ngày hôm trước mình đứng hiên ngang giữa cây xăng hô rất dõng rạc : "Đầy Bình " mà tua lại trong trí nhớ thì rõ ràng từ khi đổ xăng mình làm chẳng đi đâu cả, bật cốp, cầm bật lửa soi bình xăng thấy hết thật, bỗng giật mình, thấy 2 cái condom nằmtrên bao 3 số, Tua lại trong trí nhớ thì thẫy đã bao lâu rồi mình có dùng cái của nợ này đâu nhỉ, với lại lâu lắm rồi cũng không hút 3 số nữa vì nó lên giá đến 45k 1 bao, Giật mình phát nữa chợt nhận ra thằng thằng em quý hóa của mình hình như tối hôm trước nó đi đâu đó đến gần 2 h sáng mới về đập cửa.
    Vừa mệt, vừa buồn ngủ, vừa bực vì giữa đồng không môgn quạnh, chẳng lẽ đổ nước ruộng vào cho xe chạy mà từ đó đến cây xăng gần nhất đúng 6km, đành dắt bộ, dắt bộ, dắt bộ, vừa đi vừa chửi** thằng chờ o cho sắc.... cho chim đi ăn cỗ ko chịu đổ xăng khiến ông chịu hậu quả.[r37)]
    hơn 1h về đến nhà mệt ơi là mệt cũng phi 1 phát lên phòng nó, lật chăn nó ra đấm cho nó mấy phát để nó nhớ lần sau có ngồi lên xe thì phải biết đổ xăng [r37)], cứ nhăm nhăm thấy cái xe nào đầy xăng là đi, đêck bao h chịu đổ xăng.
    @ Bánh bột lọc nhân thịt người của bạn Nhợn được lắm đó nhé, ăn có 1 cái mà nó ám ngay mình, hôm sau, mình thề, mình bắt đền bạn b-(
  8. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    nếu tiếc hôm nay mời anh đến nhà em tiếp tục đặc sản miền Trung với khoai lang luộc nhé. Địa chỉ nhà em ngay dưới chân cầu Vĩnh Tuy đường Minh Khai nhé.
  9. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    ko mời tớ à tình iu [:D]
  10. thanhcale

    thanhcale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bnạ mời thế này làm sao mà đến được chứ. Biết đến đâu bây giờ. :(

Chia sẻ trang này