1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bán kết AFF CUP 2010: lại ôm hận trước Mã

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 11/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    tôi nghĩ thời đại nào rồi cũng sẽ có hồi kết, đúng là lão già HLV Malay khắc TỒ nhà mình, lão kia mà gặp mấy HLV người Việt chưa chắc đã là cái xẩu gì, vì HLV Tồ nhà mình chơi quân tử tôn thờ bóng đá đẹp nên thằng HLV Malay nó chơi đòn áp sát, đá rắn, đểu, nên có phần nào đó bị chột. Nhớ giải ở Malay năm ngoái, mình đá đâu có tồi, mặc dù đội U23 đá với đội tuyển quốc gia của nó mà còn dữ đến tận cuối cùng để đá luân lưu cơ mà. Mà xét về độ đá láo thì Malay ăn sao được giải V Leagua. Hehe tối nay thế nào đây!
  2. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Các bác không thấy hình ảnh mấy thằng ngố khóc như mưa sau trận thắng Sing hay sao..?Nó đồng nghĩa với TVN bán kết đã là 1 thành công cực kỳ vang dội.Và chỉ tiêu của VFF mãi mãi cũng chỉ là top 4 trong cái vùng bóng đá thấp nhất thế giới.

    Riêng trận tới,rất hy vọng đài truyền hình luôn quay cận cảnh các gương mặt khỉ đó xem tụi nó đã hãnh diện như thế nào ?Khi cố công đưa bóng đá VN xếp chung chiếu với Phi
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.377
    Đã được thích:
    18.734
    Em đang thắc mắc tại sao cứ trận giữa Vịt và Mã là thủ môn (cả 2 đội) lại hay sai lầm ngớ ngẩn thế nhỉ? Suốt từ bao năm nay rồi!
  4. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    cũng khổ, ai mà chẳng buồn vì tình huống đó. có nhiều lý giải về tình huống này, có người thì cho rằng Trường bị giật mình, có người cho rằng bị chơi xấu laze, có người cho rằng bán độ, còn tôi cũng thông cảm cho Trường và cho rằng đó chỉ là một tai nạn. Nhân tính ko bằng trời tính. Tôi rất đề cao miếng phản đòn của VN nhưng cuối cùng VN lại bị Malai chơi đòn này để hạ gục VN, theo tôi trận trước nếu thua 1-0 ta ko phải mất tất cả. Dồn lên tấn công nên bị Malai hạ thêm một đòn nữa. gánh nặng càng tăng theo. Thằng Trọng Tài TQ cũng đểu, nó ghét VN mình. Đíu mẹ bọn TQ sao nó lại được mời để bắt giải này
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hì nhầm trọng tài thành HLV, quê vãi
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.377
    Đã được thích:
    18.734
    Ngay từ đầu thấy thằng T.T TQ là đã thấy chết khiếp rồi, chưa nói là bọn khựa nó vốn đã ghét VN, mà bọn gốc khựa nó còn chiếm đến mấy chục phần trăm ở Mã nữa. Miẹ... sao bọn tổ chức nó đểu thế chứ, hay là nó ngu mắt mù?

    Bọn T.T nó mà đã âm mưu thì nó cực kỳ tinh vi. Chúng nó những cái pha vớ vẩn thì luôn ra vẻ rất công bằng, thậm chí là thiên vị đội bạn, nhưng lại chết ở những pha quyết định. Quay lại trận Vịt - Mã, có 3 pha này mới thấy thằng T.T nó nham hiểm thế nào:

    1. Vũ Phong bị đẩy ngã trong vòng cấm đíu thổi.
    2. Thằng Đình Đồng chả làm đíu gì trong pha tranh bóng, thậm chí còn bị thằng Mã đè dúi đè dụi, mà cũng bị thổi phạt, dẫn đến bàn thua đầu.
    3. Quả thứ 2 việt vị (quả này thì cũng do thằng T.T biên ko phất, nhưng ai mà biết thằng biên nó cùng 1 giuộc với thằng chính?)
  6. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Bác này cũng mang tâm lý nhược tiểu nhỉ, lo thôi chứ việc gì phải "chết khiếp"!
    Mà mịa cái bọn truyền hình, quả thằng Vũ Phong bị đẩy ngã trong vòng cấm thì bọn nó quay chậm lại đúng một lần, còn khi bọn Mã ghi bàn thì quay đi quay lại. [-X
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.772
    Đã được thích:
    984
    Các bác thực tế tí, hàng hậu vệ dỏm thế chết là đúng rồi, kêu ca gì nữa.
    Lượt về QT-VC-TE trở lại rồi, bóp bọn Mã dễ thôi, lúc đó lại vui cả làng ngay.
  8. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Trận hôm nay trọng tài nước nào ? có bác nào biết không, nhiều phần sẽ là Thái Lan.
    Từ đầu giải đến giờ, trận nào tôi cũng chỉ mong chờ ở hàng tiền vệ, chả hy vọng gì ở tiền đạo.
    Trận lượt đi vừa rồi chấp thêm hàng hậu về và thủ môn thì làm gì còn cửa. Đã vậy lão Tồ còn xua quân tấn công.
    Lộ hết cả bài cho trận lượt về. Nếu không có phương án mới thì hàng thủ của bọn mã cứ nhởn nhơ chờ hết giờ thôi.

    Mình hy vọng có Quang Hải vào sân, chơi chọc khe trung lộ, đỡ bóng dính , xoay sở khéo để làm rối loạn hàng phòng ngự , tạo ra các khe thoáng để hàng tiền vệ tận dụng dứt điểm.
    Nếu cứ để Anh Đức thì bọn Mã nó biết rồi, nó chả thèm phân tâm để kèm chú này nữa đâu . Trong điều kiện đất chật người đông thì chú này coi như vứt .
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bác nói tôi cũng nói lại ...mẹ bọn Mã chó. Lúc đội mình hát quốc ca nó làm méo âm thanh không nghe được gì, đến khi đội nó hát quốc ca thì nghe rõ mộn một. Nó cố tình chơi khăm mình đây. Trong này có bác nào làm đài truyền hình Vtv không nhỉ ?

    Bọn ngựa bẩn thỉu, chúng mày ăn gian không lại với giời đâu con.
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đầù trân lúc hát quốc ca, đến phần hát của đội VN nó làm méo âm thanh đi không nghe được quốc ca VN. Mẹ bọn ngựa bẩn thỉu..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này