1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bán kết AFF CUP 2010: lại ôm hận trước Mã

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 11/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongnight

    phuongnight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    224
    Dân VN vẫn bị coi là mọi rợ từ lâu rồi, có chiếu hay không nó vẫn coi thường lắm nên ta chọn phương án CHiếu Tướng hết cờ .. hờ .. hờ.. hờ
  2. Them_yeu

    Them_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bạn để giá đó ko bán đc đâu, bán tầm gấp đôi mệnh giá thì may ra... (mệnh giá vé của bạn là 200k, tôi nghĩ bạn bán tầm 500 hoặc 600k cặp đó là hợp lý)

    Bạn mang ra bán cho bọn phe thì chúng nó giả rẻ lắm , kênh mấy chục thôi, chúgn nó cũng đang ế
  3. tratida

    tratida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Còn nước còn tát, tôi thấy vẫn có một số yếu tố sau để chúng ta có thể nuôi hy vọng.

    Một là "thiên thời": đây k phải thời tiết đâu các bác, dù về lại Mỹ Đình trời lạnh thì cầu thủ ta đá khỏe hơn, nhưng bọn ngựa kia khỏe lắm yếu tố này không ăn thua. Thiên thời đây là ...trọng tài, ha ha. Trọng tài là ông trời trên sân chứ còn gì nữa. Cảm ơn bác bdnuocnam k biết lấy nguồn từ đâu đã cung cấp tin sốt dẻo cho anh em. Ít nhất một điều ta có thể hy vọng là sẽ không bị trọng tài ép như trận trước. Hơn nữa, nếu cầu thủ Mã vẫn giở mòi đá rắn, tin chắc sẽ có 2 thẻ vàng trùng nhau, hoặc đỏ luôn từ hiệp đầu. Thứ nữa là nếu Vũ Phong lại ngã như lần trước, thì lần này trọng tài sẽ thổi ngay. Còn bọn Mã do dự k dám đốn, thì khỏe rồi, ta có thể đường đường chính chính chuyền vào trong ghi bàn. Bạn giám biên người Lào chạy cánh nào cũng tốt, thậm chí chạy cánh bên hướng tấn công của Mã càng tốt. Cứ thằng cu Mã húc người hay bứt tốc thì lại phất cờ là ok.

    Hai là "địa lợi". Về lại sân nhà quen thuộc, giữa rừng khán giả ủng hộ, trong tình thế chẳng còn gì để mất, cũng là một lợi thế.

    Ba là "nhân hòa". Đội hình lại có Việt Cường Tài Em, thì ta chỉ còn lo bịt 1 cánh, cánh kia lại có thể tấn công, dù sao cũng đỡ hơn là bại liệt toàn phần như trận trước. Thằng cu Trọng Hoàng cho đoái công chuộc tội, nếu lại cứ giở cái mẻ phang cả hai chân thì tan trận bắn bỏ. Chỉ mỗi tội anh Sơn Hộ Chiếu chuyến này có lẽ lại xuất dương, quả thật thử thách quả tim, và các loại quả khác của anh em!

    5 năm hay 10 năm nữa cũng thế thôi. Mãi mặc cái áo chật thì chẳng cách nào lớn được đâu. Thôi thì vui được lúc nào cứ vui lúc đấy các bác ạ. Chúc đội nhà thi đấu tốt!
  4. phuongnight

    phuongnight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    224
    Ào lên tấn công sau tiếng còi, truyền thẳng bóng vào khu cấm địa , toàn bộ tiền về tiền đạo lao vào , hậu vệ nó chạm khẽ ta ngã ngay, trọng tài biên Lào phớt lờ các pha việt vị, thế là, penalty phút thứ 7, 1-0 cho VN , diễn biến như thế thì đội bạn đứng còn không vững chứ đừng nói đá bóng .Mà trọng tài người nhà thì vào trong gôn nửa mét cũng coi là chưa vào như quả của Anh trận gặp Đức . Bẩn thế gã chăn bò mới hết đỡ
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mịa thắng 3-0 hay 4-1 cóc phải không có cửa . Nhưng có 1 trong 2 thằng Huy Hoàng hoặc Hồng Sơn ....thì hết của rồi . Củng lắm là ráng chịu đựng 1 thằng Đình Đồng nó ngu xuẩn thì còn có lổ mà bịt . lũng 2-3 lổ thì bị chó nào nổi . Gay là chổ đó ...chứ chấp thằng Mã 2-0 cũng chưa có ngán gì đâu . Nhưng đội hình phải làm sao .
    Tối nay 3h sáng lại phải mò dậy xem VN đá .
    Nhưng thấy 1 trong 2 bản mặt Huy Hoàng hay Hồng Sơn là tôi tắt tv ngủ luôn ...Vn coi như bị loại ...coi thêm bức súc không kiềm chế ...chửi vung vít ...tôi cho ít nhất trên 50% người NA nghèo lại chính là nhân tố bị chèn ép tinh vi khổ sở nhất ...mà lại mang tiếng oan.
    Để dành sức ngủ khoẻ coi mấy trận RM và Chel và MU có lý hơn, Barca, Espa...nửa chứ .
  6. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.889
    Đã được thích:
    123
    Huy Hoàng chắc chắc nghỉ nhưng khả năng HS bắt chính tương đối cao. Khổ thân bác Tuấn.
  7. phuongnight

    phuongnight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    224
    Thế bác giật AUTOmat luôn từ giờ để chắc chắn không thấy mặt Sơn, vì chắc chắn Tô không dám dùng Trường trận này rồi
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.889
    Đã được thích:
    123
    Vào khoảng 12h45 trưa nay, thầy Tô đi qua nhà thờ lớn, k biết có vào cầu nguyện k :D
    Công nhận ông Tô tâm linh thật.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Hoan hô bác trọng tài người...
    ... Lào ta cờ phất chết tươi bọn ngừa (ngựa)
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Huy Hoàng chắc chắc nghỉ nhưng khả năng HS bắt chính tương đối cao. Khổ thân bác Tuấn.

    =============================

    Cũng nghĩ vậy nên tối nay chắc ngủ luôn sáng mai mò vô nghe các mem chém gió . Giờ già rồi ...bức súc nhiều không tốt sức khoẻ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này