1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên được anh!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kitty_kitty, 18/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ người đàn ông bạn kitty đang nói đến không thực sự yêu bạn, có thể chỉ là bước đầu làm quen, muốn tìm hiểu thôi. Bạn đừng suy nghĩ nhiều, hãy nghĩ đó chưa phải là tình yêu thực sự vì hai người chưa trải qua những cảm xúc gì quá sâu sắc cả...
    Bạn hãy học cách chấp nhận điều đó chứ đừng cố tự nhủ mình rằng phải quên..! Cố quên là càng nhớ mà!
    Hãy bình tâm lại và tiếp tục sống với những ước mơ, mục tiêu của mình nhé... Tình yêu đến tự nhiên chứ không nên níu kéo hay hoài niệm về nó quá lâu bạn ạ!
    Chúc bạn sớm vui!!! :x
  2. kitty_kitty

    kitty_kitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều...tớ cũng nghĩ như bạn, và tớ cũng bị mọi người nói nhiều rùi nên bây giờ tớ tự hứa là sẽ phải quên được bạn àh...hihihi
  3. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    tấn công anh ta , hỏi han anh ta xem sao nào !
  4. kitty_kitty

    kitty_kitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh à...hnay trời mưa rét, em lại nhớ anh, em chẳng hiểu con người em thế nào nữa, đã tự nhủ là sẽ phải quên anh, quên tất cả, những kỷ niệm đẹp của 2 đứa...vậy mà em k làm được...nhưng em ko còn nhớ anh da diết như trước nữa...bây giờ chỉ gọi là chút gì đó nhớ đến anh thôi...nhưng mà anh phũ phàng quá anh ah. anh chẳng cho em 1 lời nói anh đã ra đi, rùi sau đó chẳng liên lạc gì, ko iu được thì mình có thể là bạn, hoặc anh em cơ mà...chính anh cũng nói coi em như em gái...thì bây giờ em sẽ coi anh là anh trai...nhưng ít ra anh trai và em gái phải chịu khó nói chuyên với nhau...hỏi han, động viên nhau chứ...đằng này anh chẳng làm thế, em nhắn tin hỏi thăm thì mãi anh mới nhắn tin lại thậm chí có những tin nhắn đi mà tin nhắn đến chẳng thấy đâu, hơi thất vọng và hụt hẫng, nhưng ko sao anh ah...em cũng đã quen như thế rùi...chỉ trách em tại sao có những người đến với em thật lòng, thậm chí họ có thể làm mọi điều vì em mà em lại chỉ coi họ như anh trai hay bạn bè trong khi em cứ mãi mơ tưởng về 1 hình bóng nào đó ko phải của em...em đã làm tổn thương vài người nhưng em ko biết làm gì ngoài việc xin lối ngta anh ah...em đã nói rõ và bày tỏ quan điểm của em với họ mong họ hiểu và thông cảm...nhưng em thấy có lỗi vô cùng...họ luôn nhắn tin động viên, chia sẻ với em những lúc em đang cô đơn, tại trong tim em đã có hình ảnh của anh nên em ko thể dành nó cho 1 ai khác...cơ mà bây giờ có lẽ sẽ khác...em sẽ thử mở lòng ra với họ và cảm nhận tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim họ để chính em cảm nhận đươc rằng em vẫn đang được yêu thương...điều mà đáng lẽ em phải làm từ lâu rùi mới đúng...nhưng ko thể nói quên là quên ngay được...cần có 1 khoảng thời gian, và em tin em sẽ làm được...
    Sắp noel rùi, noel năm nay em lại cô đơn như mọi năm rùi anh ah...chúc anh 1 mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc nhé...em sẽ quên anh
  5. kitty_kitty

    kitty_kitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh à...hôm nay em đã có 1 ngày giáng sinh thật vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu, tự nhiên hôm nay em mải chơi quá hay sao ý mà em ko nghĩ về anh...chỉ đến khi vào đây, vào lại topic này tự nhiên muốn viết cho anh cái gì đó...em sẽ kể cho anh nghe ngày hnay của em như thế nào nhé...
    Hôm nay, em cùng với 1 chị nữa đứng ra tổ chức noel cho cty...vui lắm anh ah...ăn uống, rùi chơi các trò chơi, sếp tổng cũng cùng tham gia...chưa năm nào em có 1 giáng sinh ý nghĩa như thế...sau đó mấy người bạn học cùng lớp alo rủ em đi cà fê...vui lắm anh ah/....em cảm thấy ấm áp lắm lắm...có thể em đang dần dần quên anh, vì bt dù đi đâu, làm gì em đều nghĩ đến anh...nhưng hnay, vui như thế mà em ko nhớ anh...em sẽ cố quên anh...quên hết ânh h
  6. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang mún vài em quên mình mà chưa được :P
  7. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    lúc các em ấy quên được có khi lại gào lên: đừng quên anh :))
  8. likehate

    likehate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bác này chém bão quá!
  9. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì người ta vẫn chưa ngỏ lời với bạn mà. Chỉ là những quan tâm vụn vặt hằng ngày, bạn hãy cố gắng bỏ qua đi, xem như một cơn gió... để tìm kiếm một tình cảm rõ ràng và chắc chắn hơn. Con gái muôn đời vẫn thế nhỉ, nhạy cảm và mong manh.
    Nhưng mà cũng phải lấy chuyện này làm bài học cho mình nhé, đừng thể hiện hết lòng mình khi người ta chưa có một lời ngỏ chính thức với mình [:D]

Chia sẻ trang này