1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi làm Mẹ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YuMi2808, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_2in1

    girl_2in1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    em thích xem phim tình cảm lắm, nhất là những bộ phim hạnh phúc như này...
  2. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Đã 20 ngày trôi qua kể từ ngày con ra đời - Cái thời khắc điều kỳ diệu ấy bỗng trở thành hiện thực... 20 ngày mẹ chìm ngập trong niềm hạnh phúc không thể nào dứt ra được, khi ngày nào mẹ cũng được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp và đáng yêu của con.

    Luôn khỏe mạnh và nhanh lớn, con gái nhé. Mẹ yêu con vô cùng..
  3. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mẹ và em bé. Luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc nhé[r32)]
  4. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua bố mẹ đưa con đi tiêm phòng. Nắng nôi, đông người, và đến lúc tiêm con vẫn rất ngoan không hề khóc, thế mà tối về chắc là khó chịu nên con quấy khóc đến gần 3h sáng mới chịu ngủ. Mẹ mệt phờ. Con khóc mẹ cũng khóc theo :'(

    Từ ngày con ra đời tâm trạng mẹ cứ thay đổi xoành xoạch theo con. Hôm nào con ngoan, ti nhiều, ngủ ngon thì mẹ vui và khoan khoái lắm. Hôm nào con quấy khóc, gắt ngủ, ăn uống vớ vẩn mẹ cũng buồn phiền không ngủ được.

    Chưa tròn 1 tháng nhưng mẹ bắt đầu thấm thía, nuôi được một đứa trẻ khôn lớn quả thật không hề đơn giản chút nào.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cám ơn cậu nhiều nhé :)
  5. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    2 hôm nay con bị cảm, ngạt mũi nên thở khò khè. Mẹ thương quá. Sáng nào cũng hí hoáy nhỏ nước muối vào mũi con rồi lấy tăm bông khều gỉ mũi cho con. Bị ngạt mũi thế mà con vẫn chịu khó ti lắm. Thương ơi là thương..

    Hôm nay bà ngoại đo con đã được 3 gang tay roài, chân hơi bị zài đấy, trộm vía con :x Mẹ yêu nhất những lúc sáng dậy ngắm 2 bố con ngủ khò khò. Con gái giống bố y xìn xịt, từ đôi mắt, lông mi, vầng trán rộng, khuôn mặt và nhất là cái miệng. Rất nhiều lần nhìn con, mẹ và mọi người phải phì cười vì con giống bố quá thể. Bố con thích lắm, lúc nào cũng bảo con lớn nhanh đi, lớn nhanh đi, lớn rồi bố mua Mẹc cho con đi cua zai ngon =)))

    Mẹ bảo, sau này con cố gắng kiếm thằng nào như bố con là mẹ yên tâm lắm roài, con gái ạ :))
  6. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy mấy chị mình đều bảo chăm con nhỏ vất vả lắm, nhưng vất vả mà hạnh phúc như thế này thì cũng thật mãn nguyện bạn nhỉ. chúc hai mẹ con bạn luôn khỏe mạnh và vui vẻ nhé!
    PS: Đọc topic của bạn mà mình cũng thèm có con ghê, hihi
  7. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Chào em!

    Em cũng đã sinh bé rồi ah? Chị sinh bé được gần 3 tháng rồi nhưng về nội nên không có điều kiện lên mạng. Em bé của chị cũng xinh xắn và dễ thương lắm. Trộm vía con. Chúc mẹ khỏe con khỏe nhé.
  8. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn cậu. Thỉnh thoảng tớ cũng ghé qua topic của cậu đọc. Thấy hp thay với hp mà cậu đang có :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bé 3 tháng chắc biết lẫy rồi chị nhỉ? Em cũng chúc chị và bé khoẻ mạnh. Nhanh nhanh trở lại 4rum chị nhé :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm qua con ngủ ngày cả ngày, thế là cả đêm không thèm ngủ. Quấy nhiễu cả đêm làm bố mẹ phải thay nhau thức canh con. Mẹ mệt phát khóc, bố con cũng phờ râu luôn :(
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chú mừng mẹ và bé! Bé con hay ăn chóng nhớn nhé!@}
  10. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    bé con sau này cũng không phải vừa rồi chị ạ [r32)]
    @ Cún: ngoan , hay ăn chóng nhớn con nhé :-*

Chia sẻ trang này