1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi làm Mẹ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YuMi2808, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Anh ui, ko phải là hơi mệt đâu ạ, cực kì mệt luôn ý, nhưng mà ngọt ngào và hp thì nhiều hơn thế gấp trăm lần, hihi..

    @ Viết cho cục *** thối của mẹ vài dòng nhỉ: He he, từ dạo ngoài 4 tháng đến giờ con có vẻ người nhớn hẳn ra nhỉ. Sơ vin sơ váo xong, ăn no nê xong nằm mút tay và quan sát mọi người, chả khóc hay vòi vĩnh gì cả. 2 hum nay bố mẹ bận quá, cứ đi từ sáng đến tối mới về, nhớ con lắm. Hôm qua đi từ sáng đến chiều tối mới xong việc, về thấy con nằm chơi ngoan lành mà mẹ thương muốn khóc luôn. Xong dù mệt phờ gần chít nhưng cả bố mẹ vẫn xắn tay áo lên rùi cùng tắm cho con nhỉ, 3 hum rùi con ko được tắm mà, thương quá.. Cứ được nhúng vào chậu nước là con thích lắm, cười toe, chân tay đập loạn xạ làm bố mẹ cũng ướt như chuột luôn, hihi..

    Hum nay thì mẹ rảnh rùi, sáng sáng mẹ con mình lại cùng nhau online xong là bật wc show ảnh cho bố, cho các cô các trú vào....ngắm :))
  2. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Lúc này ngoài trời đang mưa, và lạnh. Chồng đi làm, giúp việc lăn ra ngủ, con gái cũng lăn ra ngủ.. Mình loay hoay đọc mấy thứ xong chẳng biết làm gì nữa, nghe Nhật ký của mẹ, nghe xong thấy buồn, nhớ mẹ muốn khóc.. Mới ở nhà mẹ 2 tuần ra, hôm qua chị gái điện ra nói cả nhà em ra HN rồi mẹ nhớ cún lắm, cái chậu nước tắm của cún mẹ không nỡ đổ đi, cứ dùng để....rửa mặt. Vừa rửa vừa...khóc vì nhớ cháu.. Thương mẹ quá.. Không biết Tết này có được về với mẹ không, con gái còn nhỏ quá, mà 2 vợ chồng thì không được nghỉ nhiều.

    Con gái bước sang tháng thứ 6, hình như sắp mọc răng hay sao mà lười ăn và mè nheo kinh khủng :( Lại có vẻ bị đi ngoài nữa. Mình đoán tại sữa. Vậy là hôm qua vất vất vả vả đi đổi sữa cho con. Loay hoay mãi trước bạt ngàn sữa. Đúng là thời này nuôi con sướng thật. Tha hồ mà chọn sữa cho con. Đúng là phú quý sinh lễ nghĩa.

    Con gái dạo này biết làm nhiều trò và khôn ra nhiều, yêu lắm :) Cứ hú hét suốt ngày giống hệt cái còi cứu hỏa (ko điêu chút nào). Thích xốc nách rồi nhảy tưng tưng trên đùi mẹ. Rồi cười, cười suốt, mẹ chỉ cần cao giọng ở cuối câu cũng đủ làm em cười tít mắt. Mỗi lần đi đâu về, nhìn thấy con nằm trên giường, nhìn ra cửa thấy mẹ rồi cười thật hạnh phúc. Quên hết bao nhiêu mệt nhọc cũng nhờ con :)

    Thời gian này mình cũng bắt đầu khởi động để đi làm trở lại. Mình nghỉ cũng khá lâu rồi. Tối qua mình đến nhà cô giáo cũ với đứa bạn thân, trước khi đi mình có makeup chút xíu vì da dẻ mùa đông khô quá, chồng hỏi, ui đi cô giáo mà cũng trang điểm nữa à, mình cười chẳng nói gì. Rồi mình mở tủ lấy cái nhẫn ra đeo chồng lại hỏi, ui đi cô giáo mà cũng đeo nhẫn nữa à? Mình bảo, thế chồng muốn vợ ra ngoài lôi thôi lếch thếch cho người ta cười à? Chồng gầm gừ trêu, liệu hồn nhá..

    Hôm nọ chồng cởi nhẫn cưới ra đeo vào dây chuyền ở cổ, kêu nhẫn chật quá, đeo toàn bị lằn vào tay. Mình tỉnh bơ cởi nhẫn cưới ở tay mình ra, bảo là thế thôi, em cũng ko đeo nữa, ai lại đi đeo nhẫn 1 mình. Rồi trêu thêm, này nhớ, người ta sắp đi làm trở lại, người ta mà ko đeo nhẫn thì đố thằng nào biết người ta có chồng con rồi nhá. Thế là chồng cười cười, thôi thôi, thế thì anh đeo vào đây. Ha ha, buồn cười quá. Chồng lúc nào cũng thế, cứ làm như sểnh ra tí thì người ta kua mất vợ không bằng. Các em gái hay thích đàn ông đã có vợ. Chứ mấy ai dại gì đi thích gái đã chồng con bao giờ..

    Đôi khi mình cũng sợ mất chồng, nhưng mình chẳng mấy khi thể hiện ra ngoài như chồng bao giờ.. Mình bảo, chồng làm thế nào thì làm, gái mà lẽo đẽo theo chồng về nhà thì em trị chồng chứ ko trị gái đâu.. Chồng bảo chồng là người đứng đắn nhất quả đất. Cơ bản mình cũng tin. Tin thì mới yêu và cưới. Nhưng thời này nhiều cám dỗ, cũng chẳng tin hết được..

    Sắp tới, vừa đi học, vừa đi làm... Ôi chao, nghĩ đến việc cả ngày chỉ đc gặp con gái vào buổi tối mà thấy não hết cả người. May mà giúp việc nhà mình tốt và tận tâm. Mình cũng yên tâm phần nào..
  3. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Lâu rồi mẹ không viết gì cho con nhỉ, con gái yêu :) Tại thời gian này mẹ bận quá. Đi làm lại rồi nên mẹ chẳng còn mấy thời gian nữa..

    Update tình hình con yêu chút nhỉ: Con đang ở tháng thứ 8, cực kỳ đáng yêu và khỏe mạnh. Ngày ăn 3 bữa, bò lổm ngổm khắp giường, biết khóc khi bố mẹ ra khỏi nhà, biết cười và đòi theo mỗi chiều bố mẹ đi làm về. Mỗi khi cười là cứ tòi ra 2 cái răng thỏ phía dưới trông đểu không chịu được :x Mỗi ngày đi làm mẹ đều nhớ con quay quắt, chỉ muốn tan thật nhanh để về với con..

    Năm nay nhà mình sẽ đón thêm một thành viên mới nữa con nhỉ :x Thật ra bố mẹ không định bắt rồng đâu mà rồng vẫn gõ cửa nhà mình, hihi.. Lúc biết tin mẹ bất ngờ lắm, rõ ràng là đã cẩn thận lắm rồi mà.. Thôi có lẽ là duyên phận, con nhỉ? Vậy là con sắp lên chức chị hai nhé. Không biết con có vui không, bố mẹ ngày đầu tiên hơi lăn tăn 1 chút nhưng giờ thì vui vẻ lắm rồi.. À mà mẹ cũng chưa thông báo với 2 bên ông bà nữa. Mẹ sợ ông bà lo lắng. Sợ con sẽ thiệt thòi. Sợ mẹ không đủ sức chăm nổi 2 con thật tốt. Nhưng mẹ quyết rồi :) Mẹ sẽ cố gắng hết sức, sẽ dành cho 2 thiên thần của mẹ mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Có em rồi, con đừng quấy mẹ nhiều nữa nhé, con ngoan của mẹ :x

    Năm mới, mẹ có công việc mới, bố con cũng sắp đc thăng chức, nhà mình có nhà mới, có thêm thành viên mới... Mẹ chúc cho cả nhà mình luôn bình an, khỏe mạnh và ngập tràn hạnh phúc nhé..:)
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn không hề có chút sợ nào là cty đang trả lương cho bạn sẽ bị ảnh hưởng khi bạn lại nghỉ đẻ à?

    Nó trả lương cho bạn mà sao bạn toàn sợ bà lo ông lo dòng họ lo mà chả nghĩ là cái cty ấy nó cũng phải lo?
  5. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Bạn Anx hỏi mắc cười quá, công ty nào chả có chế độ/ quyền lợi nghỉ thai sản mà mình phải đi lo lắng bao đồng chuyện công ty có bị ảnh hưởng hay không?!
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn mắc cười thì cứ cười.

    Bạn nhìn quanh chỉ thấy quyền lợi cá nhân thì nghĩ vậy.

    Tôi ở ngoài nhòm vô thì thấy bạn chẳng nghĩ gì đến công việc chung thì nói vậy. Còn bạn dĩ nhiên nếu chỉ nghĩ đc đến bạn, gia đình bạn, còn lại thì chẳng mảy may nghĩ thêm cho quyền lợi của đứa nào, thì cũng là điều bình thường vì cũng có nhiều ng như bạn. Chẳng qua tôi tưởng bạn khác nên mới có post kia. Giờ tôi hiểu rồi thì chuyện này ngưng lại ở đây chắc cũng được rồi.
  7. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Không, tôi chẳng thấy lo sợ gì cả vì đó là quyền lợi tôi được hưởng :) Lo sợ suông thì chẳng nên lo sợ làm gì, nếu lo sợ để trì hoãn một việc trọng đại trong cuộc đời người phụ nữ thì không đáng, nhất là việc đó đã xảy ra :)

    Anw, thanks Anx.
  8. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    t đọc thì lại thấy bạn chủ top chỉ nên lo giữ gìn sức khỏe thôi
    lần trc đẻ mổ nên lần này càng phải tẩm bổ hơn thôi
    chúc mừng mẹ nó nhé
  9. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua con về ông bà nội chơi, ông bà muốn giữ con lại chơi ít hôm nên mẹ không nỡ từ chối. Tối qua lúc đi ngủ mẹ nhìn thấy cái gối bé xíu xiu của con, nhớ con muốn khóc luôn. Có mỗi 2 bố mẹ buồn hiu. Vắng con cái giường tự dưng trống hoắc. Bố mẹ được ngủ trọn đêm nhưng sáng dậy cứ thiếu thiếu kiểu gì. Chắc bố mẹ sẽ đón con sớm nhỉ...

    Mẹ nhớ đôi mắt to tròn đen nháy của con, nhớ cái miệng ê a ta ta suốt ngày không mệt của con, 4 cái răng thò ra đến là ngộ mỗi lúc con cười, nhớ cả cái mùi thơm trên người con mà mẹ rất nghiện.. Ôi, nhớ gì mà nhớ thế con gái nhỉ? :(

    ...

    Hôm nay cũng là ngày em Rồng được 8w rồi. Trộm vía em rồng ngoan quá, không quấy mẹ mấy. Mẹ không nghén ngẩm và mệt mỏi nhiều như hồi tập 1. Mong 2 con lúc nào cũng khỏe mạnh là mẹ hạnh phúc rồi..

    Mẹ yêu cái thế giới nhỏ của mẹ quá đi mất thôi. Gia đình, bố các con, các con bé bỏng, công việc mẹ làm, những người bạn tốt, những chiều đi làm về xì xụp ăn vặt, những tối mưa riêng tư bố mẹ vẫn rủ nhau đi cf ca nhạc, những túi quà quê cuối tuần ông bà nội lại lỉnh kỉnh mang lên, cả bạn giúp việc đôi khi rất luộm thuộm cẩu thả nhưng bù lại rất ngoan và quý trẻ...

    Cs lúc nào cũng bình yên như vậy thì thật tốt :) Mẹ luôn tin chính con là người đã mang đến sự bình yên này cho cả gia đình mình..

Chia sẻ trang này