1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luckyxike, 21/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật nhạt nhẽo vô vị, cố đi tìm cảm giác vui vẻ hay là trốn chạy chính bản thân khỏi nỗi niềm cô đơn hiu quạnh có sẵn trong người rồi cũng chả vui vẻ hơn, tự nhiên lại muốn chết, không biết chết xong rồi thế nào nhỉ, ai ai cũng sợ chết hơn là sợ sống mặc đù người ta thừa biết sống là khổ, còn chết là điều chưa biết.
    Lâu lâu cũng có một cảm giác tuyệt vời nào đó của trần gian thoảng qua rồi lại tan biến vào hư vô, cái còn lại là vòng quay luẩn quẩn của cuộc sống với nhưng khổ đau ưu phiền, trên cái cõi đời này nhà nhà chạy trồn người người chạy trốn khỏi chính mình, người ta hay vẽ vời ra những điều tốt đẹp để che đi nỗi thống khổ của cuộc sống nhưng mà chả làm được, cuộc sống vẫn lững lờ trôi đi, loài người vẫn u mê điên loạn. Nhìn đàn gà lon ton, nhin những chú chim bay trên trời tự hỏi người sướng hay chúng sướng, sống làm người, con người chả biết từ bao giờ đã xuất hiện thái độ gọi là coi khinh, người ta khinh thường nhau, khinh thường vạn vật, có khi họ chửi " đồ súc vật".
    Loài người thường tự hào là " có ý thức" và với ý thức thì họ sống trong nỗi thống khổ, chúng sinh khác không có ý thức và thì chúng chẳng khổ về tâm lý
    Người ta thích tự hào, tự hào về mình, về gia đình mình, về đất nước mình, cứ cái gì họ lôi được về mình là họ tự hào, người ta thích được oai, người ta thích quyền lực và họ đâm chém nhau để giành giật cho được những thứ đó, khi sinh ra người ta phải học những bài học về sự hơn thua, phải hoạc giỏ hơn, phải tài năng hơn, phải đạo đức hơn...
    Người ta thích đua đòi với nhau, thích bắt trước nhau trong ý thức hoặc vô thức, họ bảo người ta có vợ mình cũng phải có vợ, người ta có xe mình cũng mua xe...
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Bạn có nhiều thời gian để chán đời thế sao,bán lại cho tôi đi ??? Cuộc đời giống như một con đường,bạn đi dọc thì chậm mà đi ngang thì nhanh!!
  3. chipchip8579

    chipchip8579 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} (manhnt...@yahoo.com) Em năm nay 24 tuổi. CẨM NANG GIỚI TÍNH cho em hỏi “cậu nhỏ” của em dài 11cm là ngắn hay dài ạ? Có biện pháp nào để tăng kích thước “cậu nhỏ” không ạ? Em chân thành cảm ơn CẨM NANG GIỚI TÍNH!
    Hãy tra cứu CẨM NANG GIỚI TÍNH, bằng cách soạn tin: [FONT=&quot]GT 35 [/FONT][FONT=&quot]gửi[/FONT][FONT=&quot] 8579 [/FONT][FONT=&quot] GT 04 [/FONT][FONT=&quot]gửi[/FONT][FONT=&quot] 8579 [/FONT]để biết câu trả lời bạn nhé.

    Giải đáp những vấn đề giới trẻ quan tâm:

    Khám phá tuyệt chiêu khiến nàng đạt “cực khoái”, soạn tin: [FONT=&quot]GT 01 gửi 8579[/FONT]

    Muốn biết người giỏi về *** có phải “hoạt động” được rất nhiều lần trong một đêm không?, hãy soạn tin: [FONT=&quot]GT 07 gửi 8579[/FONT]

    Bạn có phải là mẫu người phụ nữ "thiêu đốt" phái nam trong chuyện gối chăn?, soạn tin: [FONT=&quot]GT 26 gửi 8579 [/FONT]để khám phá bạn nhé.
  4. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều người muốn chết, có thể vì đau đớn thể xác hoặc tinh thần, hoặc chỉ vì cảm thấy buồn chán với cuộc sống muốn tìm một trải nghiệm mới mẻ, nhưng chẳng ai giúp họ chết cả, người ta bảo sống phải có lòng nhân đạo và dù thế nào thì cũng phải sống. Cuộc đời một con người kéo dài chừng 50-70 năm, tạo hoá sinh ra con người và rồi một ngày nào đó họ sẽ chết đi, có một vài người được cho là đã thức tỉnh nào đó nói rằng cuộc sống là không bao giờ kết thúc, con người chết đi rồi sẽ đầu thai tái sinh, họ bảo có tồn tại một trạng thái gọi là chúa trời, gọi là thượng đế gọi là hiện hữu... mà khi con người thức tỉnh để sống trong trạng thái đó thì đó là niềm vui sướng, hạnh phúc vô bờ bến, đó là tột cùng cùng hạnh phúc đó là niềm an lạc vĩnh cửu trường tồn

Chia sẻ trang này