1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị lái xe bus đánh, nên xử lý thế nào ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Buta, 26/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    em không biết các bác nghĩ thế nào chứ cá nhân em thấy các bác tài xế xe bus nhà mình giờ hống hách lắm.chạy xe thì cẩu thả,gây phiền hà,tai nạn liên miên.giờ ra đường là sợ nhất xe bus,thấy là phải tránh xa.
    2.có bác ý kiến là bạn chủ top lắm mồm này nọ.theo em thì bạn ấy làm như thế là đúng,thử hỏi các bác dơi vào trường hợp đấy xem các bác sẽ nghĩ gì,giò chỉ cần các bác tham gia giao thông thôi,đang đi đúng đường của mình có ông xe bus chỉ cần dừng hay lấn đường cái là các bác đã chửi mie rồi.
    3.bạn chủ đừng có dại mà ném bể kính.nếu bị tóm sẽ nhiều chuyện lắm đấy.
    4.theo mình thì bạn cứ thông báo vào đường dây nóng của các báo mạng ấy.
  2. VIVIsect

    VIVIsect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đi ra xã hội toàn thủ con dao trong người :|
  3. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Dao giờ... hiếm lắm rồi bác ơi, tay rút dao nhưng nghe "đoàng đoàng" mới kinh :-ss
  4. myway18

    myway18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Các bác bây giờ đi đâu cũng phải thủ lấy mấy số điện thoại của báo nọ báo kia, mình không làm gì được thì nhờ báo chí họ làm cho, kiểu gì cũng ra chuyện.
  5. nh0khp

    nh0khp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của em là dùng " Tự làm mà ăn " dùng đá xanh níck tung kính ra là hãi ngay
  6. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0

    Ối giời, sợ quá.
    Hôm nay lại thấy mấy trò ánh xạ văn viết vào đời sống: zai em giống ku Việt hỏi đường đi Văn Điển, cụ sỹ quan già đeo 1 đống huân huy chương trên ngực. Chắc tại bài viết trên rồi.

    Ở đời cho nhau kiến thức lại còn bị phản đòn thế này, cõi lành hay cõi dữ???

    Còn nữa, các tinh hoa nào có liêm sỉ thì nói thẳng, nói thật; giở bài vở ra thì đừng làm người nữa.
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Là người ngoài không hiểu gì tốt nhất ngậm miệng lại, không nên mang đời tư người khác ra để nói :-bd
    Giống như đọc mấy dòng xanh xanh này mình cũng chả hiểu gì. Nên mình xin phép ngậm miệng ;))
  8. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mình nghi bạn ki_cup_khec hay im lặng chịu nhục lắm, chịu nhục vậy chắc quen rồi. Gặp những người như bạn trên xe bus hay ngoài xã hội mới là điều kiện thuận lợi để những người đã kể trên kia họ nghĩ mình có quyền làm "Bố" người khác. Đừng tưởng đó là việc thiên hạ, không phải việc của mình, gặp chuyện của người mà đối xử như vậy thì lúc mình gặp chuyện đừng mong ai giúp mình.
  9. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Làm theo cụ Lee là sáng suốt!
    RM: Nhớ ném đúng người và tránh chỗ khách ngồi.

    Cái nghề này cũng nhiều ức chế, mình từng chứng kiến một cô lớn tuổi lăng mạ bác tài vì không dừng đúng điểm cách có vài mét (Đi như thế bố ai dừng đúng vị trí được). Bác tài đó kiềm chế cũng giỏi thật! Nhiều hành khách cũng quá đáng thật [-X
  10. dungndna

    dungndna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    đường dây nóng của xe bus Hà Nội chả qua lập nên cho vui, gọi cho nó thì khác gì nó đi xoa dịu mình, chả giải quyết được gì!

Chia sẻ trang này