1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt anh! Vĩnh biệt em.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi likehate, 27/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. likehate

    likehate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Oà! tự dưng mình muốn khóc lúc này quá. Ngồi nghe bài remeber when, là bài hát trong film UP...chả biết được cảm xúc mình lúc này! mọi thứ tự dưng trống rỗng quá!
    vĩnh biệt rồi. ..
  2. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    vấn chưa đâu em , chỉ đến lúc mà em có thể ngủ ngon một đêm từ đầu hôm tới sáng may ra...(may ra thôi)
    Nếu quên được _đâu nhớ hoài đến vậy.
    đâu có còn đúng nghĩa một tình yêu.
  3. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi đây và type những dòng này, lòng nặng trĩu những suy nghĩ về con người. No' muốn cười cái sự đời quá! cay nghiệt thật... những việc ở đâu đâu lại đổ thừa cho nó. Nó mệt mỏi thực sự lúc này... những dòng tin nhắn, nhắn qua nhắn lại thì cũng chả để làm gì... Rồi tức nước vỡ bờ, con người có giới hạn chịu đựng. Tốt hơn hết delete hết tất cả...
    Có gì để nghĩ, có gì để làm lúc này. meejt mỏi và stress đến đỉnh điểm... nhưng dù sao sự việc ngày hôm nay cũng cho nó biết nhiều thứ khiến nó shock quá!
    Ai đó đã làm cái việc bẩn thỉu mà rồi nó phải chịu oan thì nó cũng chả có suy nghĩ tốt đẹp nữa... Nó ngồi nói chuyện với hx, uh! hx nói phải...đáng lẽ nó k nên đọc cái mail đó... đọc xong lại có nhiều thứ rắc rối với nó. Giờ nó sẽ k care nữa, sẽ chấm dứt tại đây, sẽ kết thúc tất cả. Dù sao thì sông có khúc, người có lúc... Có thể cái lúc này ngta đối xử với mình tệ như thế này thì mình lại càng có quyết tâm, mình lại càng quên nhanh hơn mọi thứ. Dẫu sao mình còn cuộc sống của mình, sẽ hy sinh và làm tất cả cho người đáng để hy sinh. Cuộc sống là vậy, có những lúc phũ phàng như thế này... Nó chọn cách im lặng, time sẽ chứng dám tất cả những gì nó làm. Nó là người sống ngoài ánh sáng thì làm sao phải sợ bóng đêm???
    Quên, quên hết những thứ bẩn thỉu, những câu nói đổ oan và những thứ vớ vẩn... Chỉ muốn thở phào nhẹ nhõm, cũng may là nó k dính vào rắc rối này nữa...cái sự việc này có thể nói rủi mà may, rủi vì nó bị nói oan nhưng may vì vậy mà nó đo được lòng người...
    Nó muốn làm gì đó lúc này quá! tiếng nhạc chat chúa có đủ cho nó xae stress không??? nó muốn khóc thật to, nó cũng muốn cười thật to... Cười vì đã phí hoài tình yêu và tuổi trẻ cho 1 kẻ rác rưởi k đâu.
    Goodbye tất cả! vĩnh biệt anh! vĩnh biệt em... Vĩnh biệt thằng khốn nạn như anh.
    Rồi họ chia tay kiêu hãnh thẩn thờ
    Bóng dáng yêu chỉ về trong mộng
    Rồi họ chết
    Dưới suối vàng lạnh cóng
    Họ gặp nhau nào có nhận ra nhau.
  4. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, 1 ngày khá đặc biệt với đại gia đình, có gì đó cảm thấy ông trời bất công, có gì đó cảm thấy phũ phàng khi mình cố gắng. Hôm nay, nó sẽ uống với ông già nó, 1 sự kiện đáng ghi nhớ k phải chỉ của riêng mình nó mà đúng hơn của đại gia đình .Có như thế mới biết cuộc sống luôn rình rập những điều k tốt đẹp cho mình. Dẫu sao cũng nên thở phào, vì sau ngày hôm nay mình sẽ sống lại với bản thân mình, với những gì mình nên đấu tranh ở cuộc sống, sẽ k nhường nhịn gì nữa...Cuộc sống còn dài, k phải ai cũng làm được người hồ đồ, vậy nên làm gì đó để ngẩng cao đầu mà sống hơn là nói được rồi cúi gầm mặt mà đi.
    dù sao, dù sao đi nữa cũng cảm ơn ông trời đã đo được lòng người cho gia đình nó. Nó muốn cười mà sao khó khăn vậy?
    Finish tại đây! goodbye thằng khốn.
  5. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đang nằm ngủ, và chợt giật mình, rồi lại cười to. Mẹ tưởng mình điên... điên làm sao được khi nó phát hiện ra cái mà nó k hề làm...
    Đúng quả thật làm người ngay cho ngta tôn trọng thì khó chứ làm người gian thì ai cũng làm được.
    Phù, đúng là may cho mình, dù sao cũng cảm thấy vui vì cái mình k làm nó rõ mười mươi. Nó chả thèm care nữa, vậy là xong. Dù sao mình cũng thấy nhẹ nhõm hắn đi.
    cười cho cuộc đời, cười cho con người. Vĩnh biệt nhé thằng khốn!
  6. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Sông có khúc, người có lúc... Hôm nay nhận đc 1 mess, oài đúng là chả buồn nói nhưng cũng nói mất rồi. Đọc xong cái mess mà chỉ muốn nhổ vào cái mặt của thằng khốn nạn...
    Haizzz thật, chỉ thấy buồn lúc này những gì đã rất thật lòng để rồi bị cắn, đau chả biết nói thế nào? Dù sao có ngày hôm qua vô tình vào mail thì mới hiểu lòng người. Dù sao thì tự do 2 tiếng thật thiêng liêng.
    Phù, cười, cười vì sự đời, vì con người khốn nạn, ăn cháo đái bát...
    Thôi kệ, hết là hết, chả lăn tăn gì nữa... Rượu đã uống và người đã hết!
    close kể từ đây!
  7. lathatday

    lathatday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nào cũng chan đầy mật đắng, cố tìm quên là gợi nhớ suốt đời
  8. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi nghĩ vẫn vơ, lọ mọ vào mail và xóa hết những thứ cần xóa. Giá mà mọi thứ đơn giản như cái nút delete trên bàn phím thì có phải hay hơn k?
    Đã buồn, và quyết tâm không nghĩ gì nữa. Chỉ thấy buồn cười và nó nghĩ nhiều, nghĩ nhiều về cái việc mà ngta đổ oan cho nó, vu oan cho nó trong khi nó đã sống k bạc với ngta? vậy sao có lúc con người lại đối xử với nhau tệ vậy!
    Đổ oan cho nó, bảo nó làm những việc nó chả bao giờ làm rồi chửi loạn lên, rồi nói nó chả ra gì, rồi mess cho nó 1 tin nhắn là k phải nó làm. Oài, 1 mess để thông báo, để xác nhận là nó k làm. Rồi còn nói chỉ thông báo mà k có ý định xin lỗi. Nó cười, con người hồ đồ thì luôn hành xử hồn nhiên như vậy đấy!
    Nó muốn cười, cười cho 1 người trí thức kiểu đó, có học mà hành xử chả bằng đứa trẻ nít.
    lại nhớ câu nói của bạn hx " cái gì cũng có giá của nó", thấy buồn cười. Nó không nghĩ nữa, coi như nó làm phúc cho quãng thời gian khá dài vậy! nó chỉ mong những việc ngta phủ nhận công lao của nó là mong sau này lấy phúc vậy...
    Con người hồ đồ thì nhiều nhưng kiểu này thì hồ đồ quá! nó k muốn ghi nhớ bất cứ 1 cái gì nữa. Mệt mỏi với những thứ không đâu thì quả thực k nên. Chỉ biết lúc này trong lòng mình thanh than thấy lạ... Thấy tiếc, phí cho những gì mình làm...
    Ờ thôi! mình làm, và mình chả mong gì cả, biết vậy là được rồi.
    Câu chuyện nào đó khiến nó buồn vì con người đã đi cùng nó 1 quãng đường khá dài trong cuộc sống, rồi những thứ mà con người đó nói là trong sáng, rồi nó biết thêm cái chuyện gian díu tày đình, để rồi hôm nay nó buồn vì những gì con người đó làm, nó thấy kinh tởm mọi thứ... ờ, đúng là nó chả có gì để mà nhớ, nhưng muốn quên đc hẳn thì chắc khó, 1 vết đen cả cuộc đời vậy mà.
    Dù sao vẫn cười, vẫn tự hào, vẫn thanh thản vì mình đã k mục đích gì từ trước tới nay. Bước, bước đi để đi đến 1 ngày mai. ngày mai phải là ngày tỉnh táo nhé!
    Ước gì được đi xem film lúc này, nhấm nháp mấy miếng chocolate thì có phải tuyệt biết bao nhiêu không???
    Mọi thứ đã khiến nó điên tới đỉnh điểm, nó đã quyết tâm vứt hết tất cả. Kể từ time này sẽ thay đổi, sẽ sống tốt hơn, sẽ bắt đầu từ con số 0, sẽ cố vững vàng hơn.
    The time caculator!
  9. colorflame

    colorflame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cái dòng đỏ đỏ: Cho a số đt của em để anh mời em đi xem film nhé....[r32)][r32)][r32)]
  10. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Quanh quẩn cả ngày với lap, lọ mọ vào diễn đàn nọ, diễn đàn kia... Giật mình! hình như thói quen của mình mất rồi. Cũng đọc những dòng tâm sự, cũng ngồi xem tình hình mọi thứ trước ngày 14/2...
    Mọi người với bao nhiêu là kế hoạch! còn mình thì sao? có kế hoạch gì k?
    ước gì lúc này khoảng cách là 0km, nó lại xách xe vi vu, lại lượn qua hầm, lại lượn qua hồ 1 vòng rồi về ngủ 1 giấc tròn. Ước gì lang thang đi xem film, đi mua mấy thứ linh tinh... Rồi giờ lại hụt hẫng với bao nhiêu là suy nghĩ, suy nghĩ vẩn vơ về những thứ xung quanh!
    Ước gì mình có 1 ngày 14/2 thật ý nghĩa để đánh dấu cái gì đó trong cuộc đời mình, hâm thật rồi...Bình thường có lúc nào được đón 14/2 cùng ai đâu...
    Có gì đó để nhớ k nhỉ? sao lúc này đầu óc lại trống rỗng, muốn chém gió nhỉ???
    ước gì lúc này lại nhớ về ai đó nhỉ?

Chia sẻ trang này