1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình yêu và tình bạn bi kịch của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuyen19587, 28/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyen19587

    tuyen19587 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ak mình thực sự rất rất buồn vì chuyện tình yêu và tình bạn. Mình rất buồn và rất muốn trách 2 người đó nhưng sao ko thể. Chuyện là thế này.

    Mình là sinh viên ĐH, năm đầu. Khi bước vào cuộc sống sv còn nhiều bỡ ngỡ, bạn bè mới toanh, mình là người Bắc, các bạn trong lớp là người miền Trung giọng nói khác nhau nên khá khó nghe. Nhu cầu kết bạn còn hạn chế, mới vào lớp mình quen được 2 bạn là Đô và Huyền, cả 2 đều là nữ. Mình là con trai mà lại chơi với 2 con gái quả là khá tuyệt đúng ko?. Mình rất thích Huyền ngay từ cái nhìn đầu tiên, Huyền rất xinh xắn, có thể nói xinh nhất khoa, ko biết bao chàng trai mê như điếu đổ, dáng người chuẩn, cao ráo, rất trắng. Bất kỳ ai gặp đều mê tít luôn, mình ko biết là người thứ mấy chục hay mấy trăm tỏ tình với Huyền rồi. Tạm gác chuyện tán gái 1 bên. Còn Đô trông rất trắng, ko xinh lắm, nếu ko nói là hơi xấu tính tình thoạt giao tiếp rất lịch sự, cới mở, thân thiện.

    Việc tán Huyền mình đã xác định rất khó khăn. Nhưng khi giao tiếp với Huyền mình thấy khá thoải mái vì tính tình có vẻ hiền lành, con người tử tế. Và quả thật đúng là rất khó khăn, mình tỏ tình lần thứ 3 rồi mà vẫn ko được. Ở lớp mình cũng có người tán Huyền tên Vượng. Vượng ko đẹp trai, dáng người mảnh khảnh, cao. Hơi hơi bê tha 1 tí xíu thôi còn tính tình rất được, sòng phẳng. Cả 2 người cùng tán. Hôm đầu tiên mình tỏ tình người đó nói cứ để thời gian trả lời, bây giờ chưa ra quyết định vội. Mình thấy bình thường vì con gái hay thế. Rồi mình giả bộ hỏi thăm tình địch là Vương: Vượng ơi Huyền nói gì khi Vượng tỏ tình". Vượng nói: " Cứ để thời gian trả lời". Câu này rất giống với câu nói mà Huyền đã nói với mình. Mình thực sự thất vọng nhưng vẫn cứ tán vì tin vào tình yêu này.

    Rồi thời gian trôi qua mau 3 tháng cuộc tình với biết bao chuyện buồn vui. Nhưng mình chẳng có cảm giác gì với Huyền nữa. Vì cảm giác lúc này của mình là sự thiếu tôn trọng của Huyền với minhf. Mình nhắn tin cho Huyền phải 10 tin mới nhận lại 1. Và cảm giác ko tôn trọng mình cứ tăng lên từng ngày. Rồi đến 1 ngày mình phải nói lời bỏ cuộc. Lúc nói câu đó mình ko có 1 chút cảm giác luyến tiếc nào. Rồi để đến hôm nay 2 người đàn ông cùng tán 1 người nc qua đt với nhau gần 2 tiếng mới biết hết về con người này. Một con người giả dối.

    Huyền nhận là người yêu Vượng cách đây 1 tháng. Lúc đó mình vẫn theo đuổi Huyền, Huyền ko hề nói gì với mình là Huyên có người yêu hay Huyền ko muốn mình tán nữa mà có ý vẫn muốn mình theo đuổi. Qua lới nói của Vượng mình mới biết nhưng mình ko buồn nữa rồi vì mình đã thôi ko tán. Nhưng khi nghe Vượng nói mình mới ngỡ ra 1 điều con người này thật quá tàn nhẫn và xảo quyệt.
    Với ai lần đầu tiếp xúc chắc chắn sẽ có cảm nhận tốt về Huyền. Dịu dàng, nhỏ nhẹ, cực kỳ xinh, cao ráo. Nhưng đâu ngờ con người này ko biết nhận người yêu biết bao người rồi, trong đó có 1 ông thuộc trường Đại Học nhắn tin cho Huyền với lời lẽ tán tỉnh. Lúc đó Huyền có kể cho Vượng biết về chuyện này. Vượng nói với Huyền thay số đi và cắt đứt quan hệ với ông ý vì ông ý già, có vợ con rồi. Nhưng Huyền ko nghe, bảo cứ để số đấy, thay đổi ngại lắm. Và vẫn nt hàng ngày với ông ta. Hôm Noel đi chơi với Vượng, lúc đi Taxi về, Vượng nói quên ko mang gấu bông cho Huyền thế là Huyền bắt Vượng chạy về nhà khá xa để lấy con gấu bông ko 1 chút do dự. Tình cảm của Huyền dành cho Vượng ko có 1 chút nào giống yêu nhau. Lạnh Lùng, vô cảm. May mà mình thoát ra sơm. Huyền tỏ ra 1 con người khá lọc lõi và lừa mắt người khác. Đểu giả, luôn giả tạo trước mặt người khác. Tuy là người yêu của Vượng, nhận lời trực tiếp nhưng noel vẫn nhận hết quà của những người con trai khác theo đuổi Huyền . Ko biết bao anh chàng bị lừa như thế này rồi. Đây ko phải là phỏng đoán mà là sự thật 100% ko chối cãi được rồi.


    Còn chuyện tiếp theo về người bạn mà mình đã nghĩ sẽ là bạn thân.
    Chúng mình gồm 3 người nói trên học nhóm cùng nhau. Mình cảm thấy rất vui vì điều này. Đô, mình , Huyền theo như mình cứ ngỡ là 3 bạn thân. Rồi đến 1 ngày mình phát hiện ra Đô chỉ lợi dụng mình để đạt những mục đích mà Đô có. 1 ngày nọ Đô giận mình, tự nhiên giận ko nói lí do, mình rất buồn ko biết mình làm gì để bạn buồn, và liên tục gặng hỏi, cuối cùng nhờ đến Huyền thì Huyền nói ra, hóa ra việc Đô giận mình đều do lỗi của mình. Mình rất day dứt. 1 ngày nt xin lôi, tha thứ đến cả chục lần suốt tháng trời, cuối cùng mọi chuyện cũng tốt hơn. Nhưng từ đó mình thấy khi nào cần gì thì Đô mới nt với mình hoặc gọi điện. Còn ko dù mình có nhắn tin kiểu gì cũng ko thèm nhắn lại. Vừa rùi Vượng kể, hum nọ Đô và Huyền cãi nhau, Đô nói Huyền chỉ được cái xinh đẹp, còn đâu chẳng tài cán gì hơn Đô. Và qua lời nói của Vượng mình mới thấy những gì mình cảm nhận về Đô là hoàn toàn đúng và có cơ sở, Đô chỉ lợi dụng lòng tốt của mình, và Đô ko hề có 1 chút tôn trọng nào với mình, gặp nhau ở lớp có vẻ thân lắm đấy nhưng sau lưng ai ngờ 1 con người tiểu nhân đến vậy. Mình luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè nên khi Đô nhờ vả mình ko lăn tăn gì hết, giúp được bạn là mình thấy vui. Nhưng khi có quá nhiều lần nhờ vả trong khi đó thái độ ko 1 chút nào tôn trọng mình hỏi đó là dấu hiệu gì. Hum nọ lúc đọc điểm giữa kỳ, ĐÔ còn đứng lên bảo lần trước cô cho em 10 điểm. Cô giáo nói ko biết, và rất ít khi cho ai 10 điểm và nếu ai có điểm 10 cô giáo sẽ nhớ mặt và cho ngay vào sổ nhưng trong sổ ko có mà thực sự mình ngồi cùng Đô lâu rồi thấy Đô rất hiếm giơ tay môn Anh nên chuyện có điểm 10 cũng hơi lạ, và khi có điểm 10 chắc chắn nó sẽ có nhiều ng biết vì 10 điểm đâu phải đùa. lúc đó có 1 bạn đừng lên thưa ko phải là cô cho Đô 10 điểm mà là bạn xxx, Đô nằm xuống bàn bật khóc, mình lúc đó chưa biết Đô xấu xa nên ngỡ bạn bị oan, lúc về nhắn tin an ủi muốn rủ đi chơi. Ko ngờ. Đô và Huyền làm mình cực kỳ thất vọng.

    1 bên mình coi là người yêu, 1 bên mình coi là bạn thân. Mà 2 người lỡ phản bội mình 1 cách quá đáng. Họ dựa dẫm lòng tốt của mình nhưng họ đâu biết họ đang reo sầu. Mình nản quá. Nghĩ lại sao mình dại khờ vào đây nhỉ. Rõ mình học ở Hà Nội sẽ cực gần nhà, bằng cấp sẽ cao hơn hẳn vậy mà đi sai 1 nước cờ khiến mình phải trá giá.

    Với mình khi vào đây chỉ quan trong bạn bè, học tập. Vậy mà 2 người lỡ tự làm xấu hình ảnh của mình. Bây giờ Huyền và Đô sẽ ko bao giờ nc với nhau nữa. Còn mình, mình ghét , mình căm thù, mình muốn trả thù mà lại thôi. Mình định mời 2 người đó đi ăn bánh xèo, cafe, đi mua sắp trước khi về nghỉ Tết. Nhưng có lẽ với 1 kẻ như vậy 1 đồng xu cũng ko đáng. Và cái giá phải trả trước mắt là 2 người đó bây giờ ko là bạn của nhau nữa. Trước đó 2 người này cùng tầng trọ nhưng khác phòng, chơi thân với nhau, lúc nào đi học cũng đi cùng nhau mà cái tôi trong mỗi người quá lớn nên ko thể hợp tính. Mình đành nhắm mắt cho qua vì đó là cuộc đời. Nếu kể chi tiết thì các bạn sẽ rùng mình về sự xấu xa của 2 người. Nhưng nếu viết thì đọc mấy tiếng ko hết. Buồn vậy đấy có ai cho mình lời khuyên ko
    Đây là sự thật 100%
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là không nên vì một con,nhất là con đàn bà mà phải như thế!! Trả thù làm đếch gì mấy cái cỏn con đó,không đáng.Đã biết rõ như thế này rồi thì còn gì để phải suy nghĩ?? Delete hết chúng nó đi cho nhanh!! Nhưng vẫn cảm thấy ức chế?? tức tối?? muốn làm gì đó?? Không nên đâu vì nếu thế thành ra ông bạn cũng chẳng hơn gì chúng cả,hihi !! Goodluck!
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    sang tư vấn tình yêu đi
  4. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    bên này tình ******** yêu là đúng địa chỉ rồi ,còn chỉ đi đâu nữa ,trước tiên cậu hãy nhìn lại toàn diện bản thân mình ,xử sự ra sao đối xử với bạn bè thế nào mà để cái con mà cậu gọi là xấu chứ không phải nhan sắc bình thường đối xử với cậu như vậy .mà đọc một mớ cậu viết ra thì thấy cậu lần đầu tiên sống cuộc sống sinh viên chưa va vấp nhiều nên shock là phải
  5. kthequen235

    kthequen235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chú mới giẵm những hòn sỏi đầu tiên trên đường mà đã than đau rồi. Phía trước con nhiều gai lắm chú ạ. Thôi cứ sống tiếp để học cái chữ "Ngờ" đi.
  6. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Cậu chàng mới lớn, gạt vài ba cái chuyện này qua 1 bên đi. Chả đáng để mà bận tâm, cứ tiếp tục sống và học tập bình thường, không quên mang theo mình chữ "phớt"
  7. giun_da

    giun_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  8. lananh_0202

    lananh_0202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện tầm phào.Sống mà cứ đi tức mấy chuyện không đâu như thế có mà cả đời ôm cục tức mà sống hả e.Bỏ qua nhanh đi mà đón nhạn nhiều điều tốt đẹp đang ở phía trước e ah.Vui vẻ đi e nha
  9. aloalo8579

    aloalo8579 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    chuyện này bt thôi. còn nhiều người kinh khủng nữa cơ, càng đi nhiều gặp nhiều càng thấ còn nhiều ng đểu giả xấu xa, khôn ngoan lọc lõi hơn nhiều
  10. bexjnh

    bexjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    chuyện cũng bình thường thôi mà

Chia sẻ trang này