1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem "Hà nội 12 ngày đêm" để biết trình độ làm phim của ta hiện nay ...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi zazu, 19/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Nếu chuyện đó có thực thì năm 1972 người Việt Nam đã lần đầu tiên lập được kênh liên lạc với cõi âm, bạn ạ.
  2. white_lily_210

    white_lily_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  3. ultra

    ultra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    về mặt tuyên truyền cổ động fin này nhất
  4. daudat

    daudat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chính xác ,xem đoạn này qua TV thấy đường đi của tên lửa còn xấu hơn cả game Beachhead 1024x768
  5. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hí hửng gọi bố xuống xem
    Bố bảo: Chúng mày xem cho biết chứ bố thấy dở tệ, chẳng thật tí nào
    Bố là bộ đội
  6. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chà lâu lâu mới có buổi chiều ngồi yên lành vào MFC đọc bài thì thấy ngay cái bài này. Phim này mới chiếu lại trên télé hả các bác?
    Tớ nhớ là hồi trước tớ đi xem cái này ở Rạp Tháng 8 cùng với ông bà và mẹ tớ (những người đã từng trải qua mấy năm Mỹ ném bom Hà Nội ấy!). Lâu ra phết rồi nhỉ?!
    Hôm đấy xem về thấy ông bà và mẹ có vẻ phấn khởi lắm. Ai cũng nói là hồi xưa nó đúng như thế, bom đạn đinh tai nhức óc, pháo phòng không bắn trả trong trời đêm ác liệt như thế. Có thể nói với một bộ phận khán giả như ông bà và mẹ tớ thì phim này hoàn toàn đáp ứng được thị hiếu của họ. Nói gợi lại cho họ những kỷ niệm hào hùng và những khoảnh khắc cận kề cái chết . Nhưng lúc đấy KONE tự đặt ra câu hỏi là nếu lược bỏ hết phần kỹ xảo của phim này đi thì liệu nó có khiến cho người ta xúc động đến như thế không?
    Xem phim này xong thấy đúng là nó có nhiều sạn như bác zazu và một số bác khác nói. Cái đoạn cô phóng viên người nước ngoài ấy thiếu gì người nước ngoài nói tiếng Việt mà lại phải dùng người Việt giả giọng người nước ngoài. Kỹ xảo tuy rằng ấn tượng thật nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác giống game. Giả sử bà mà có chơi game chắc bà biết ngay.
    Nhưng xem xong phim này tớ thấy thỏa mãn nhiều hơn là hụt hẫng. Cái không khí chung của Hà Nội ngày ấy được tái hiện rất đẹp trên màn ảnh rộng qua góc quay và bối cảnh chung. Có những chi tiết mô tả sự đau thương của chiến tranh tớ nghĩ là cũng rất đáng ghi nhớ. Đấy là cảnh cô nhà báo bị chết ngạt trong đống đổ nát của một ngôi nhà bị tàn phá bởi bom. Đấy là cảnh người ta đưa ra từ đống đổ nát một cô bác sỹ trẻ chết trong đi đang cố gắng cứu chữa người bệnh. Đấy là cảnh những dàn tên lửa và pháo phòng không của ta bắn trả mạnh mẽ đến nhường nào....
    Nhưng mà cái phim này tốn đến 7 năm thai nghén thì các bác nhà mình dở quá!
    P/S: Dám góp vài lời bàn với các bác vậy. Tớ xem phim này lâu rồi nên nhớ cũng lõm bõm. Có gì sai sót mong mọi người đọc bài bỏ qua những cái sạn ( ) để mà cảm nhận cái không khí chung của bài
  7. piknik

    piknik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mình chưa coi fim này. không có điều kiện để coi vì ko có ở nhà... tính dzô bênh bà kon ở fafilm vn tí xíu muh thấy dòng chữ "7 năm thai nghén", tự dưng hết muốn nói gì tốt đẹp nữa... hòi dịp tết điên khùng dở hơi nào đó, mình vào rạp ở Thái Văn Lung (SG), coi "chiếc chìa khóa vàng". ừm.. rạp phim hôm đó có đúng 8 người coi. bác bán vé bảo "chả có đứa nào điên như mấy ng`, tết nhất mà chui vào đây coi phim Vn". đó là làn đầu tiên mình coi fim điện ảnh Vn ngoài rạp. ấn tượng mạnh nhất là cách dàn dựng abstract scene để diễn tả sự tàn phá của chiến tranh. cảnh chiến tranh thật sự kiểu như fim "Brothers" của Korean hay "Bran of Brothers" của America ( tự dưng chả nhớ đc fim chiến tranh nào của Mỹ nữa...) thì không thể so sánh được rồi... nhưng cách xử lí phim của điện ảnh Vn có tính abstract rất ấn tượng... nghệ thuật lắm. không càn sound effect hoàng tránh như kiểu HellBoy hay Tomb Raider, mà vẫn hay... ng` xem vẫn cảm nhận được nỗi đau.. vì thế, đọc bài đầu tiên xong là mình vẫn hy vọng một tác fẩm điện ảnh của Vn chắc sẽ tốt hơn "chiếc chìa khóa vàng'''' nhiều lắm chứ...
    có bạn nào góp ý mang tính xây dựng hơn chút xíu không? ví dụ như ở khâu kịch bản, có ai có ý tưởng dàn dựng tốt hơn? cắt bỏ chi tiết nào, kéo dài chi tiết nào, bổ sung chi tiết nào? rồi khau diễn xuất... có diễn viên nào có triển vọng diễn hay hơn không? sorrie... nhưng mình thấy nếu được nghe mấy điều này, mình thấy dễ cảm nhận hơn, dù không coi fim...
    không biết fim "2046" được làm trong bao lâu... nghe nói là mấy năm ròng rã. nhưng mà fim này tuyệt vời quá. mình muốn coi lại lần nữa... fim như "2046" bao giờ cũng cần ng` ta coi lại để hiểu hơn về concepts trong phim.. nghe kì quặc ha, phải coi lại mới hiểu.. kiểu như The Matrix coi lần 1 chưa chắc đã hiểu ngay về theory of the matrix... càng nghĩ về "2046", mình càng thấy nó hay... hiểu fim lắm ròi ,nhưng vẫn muốn coi lại để cảm nhận lời thoại trong phim hơn nữa.. toàn lời thoại đắt giá cả... có một fim nào của làng điện ảnh Vn khiến mình bỏ thời gian ra suy ngẫm nhiều vậy không? ...một câu hỏi khó trả lời.. :P
    làm diễn viên khó lắm.. mình chỉ học acting để hỗ trợ cho môn storytelling thôi mà đã thấy ớn rồi.. không hiểu diễn viên của Vn có mấy ai được đào tạo qua một khóa học chuyên ngành thật sự không? ... có nhiều ng` được đào tạo thật sự, có tài mà không sống nổi với nghề... buồn ghê. cái cô diễn viên chính trong "Xin hãy tin em" bây giờ đâu rồi trời?
    nói chuyện phiếm xíu nha mod:
    mỗi lần nói đến nhà báo Vn lại bùn. hôm nọ có 2 phóng viên qua Sing để viết bài về Raffle Lasalle. một từ Tuổi Trẻ, một từ Thanh Niên hay gì đó quên rồi. Vậy mà 2 ng` không ai nói thông thạo tiếng anh, để trường phải kiu một sinh viên ng` việt xuống làm thông dịch viên... mà hỏi toàn mấy câu thiệt tình mình nghe là mình đã phải nhíu mày "tro`i, sao hỏi trớt quớt vậy trời?"... rồi cứ lặp đi lặp lại cái câu "có thích Vn ko?".. nghe muh ghét... nếu ng` ta thích ng` ta tự động nói thích, sao nhà báo mình cứ thấy foreigner là hỏi cái câu hỏi khó như vậy (khó là tại vì không có được trả lời "no, i dont like ur country!"). phỏng vấn kết thúc, nguyên cái văn phòng của Raffle xúm lại hỏi thăm tại sao nhà báo Vn không nói được tiếng Anh. Quê không? ... quê một cục bự... ròi nhà báo viết bài về mỹ thuật với thời trang... ko có một ai có trình độ chuyên môn về fashion hay art muh sao cứ khen lấy khen để, chả biết gì cũng khen... :( trước giờ đọc báo thấy mục viết cảm nhận về tác fẩm văn học của nhà báo Vn là được nhất. hix...
  8. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Really?
    Ông bác em xem cảnh những luồng đạn của chúng ta bắn lên đan chéo bầu trời thì lại bẩu "Đấy! Hồi đấy y hệt như thế đấy!"
    Bác em không phải bộ đội nhưng bác đã ở lại với thủ đô trong 12 ngày đêm ác liệt đó
    Cả nhà xem xong không ai phát biểu câu nào, but hình như cùng thấy 1 cái gì đó rất lạ ngấm vào lòng ^ ^
    Ừm, với trình độ bình dân như chúng em thì chỉ cần những bộ phim như vậy thôi, để biết thêm về lịch sử và cảm thấy yêu nó nhiều nhặn chi đâu

Chia sẻ trang này