1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nghỉ làm kế toán chuyển sang tiếp viên HK k :D

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kid_lam_dieu, 28/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    - Hồi SV mềnh cũng có 2 đứa bạn làm tvhk của VnA, bọn này lúc đó giàu phết, lương cao mà hay đánh hàng mỹ phẩm
    - Mỗi lần đi máy bay mềnh toàn chú ý đến zú của mấy em tiếp viên lúc hướng dẫn an toàn bay với của ếch zít ếch ziếc
    - Em Kid thỉnh thoảng cũng phải làm quả để nhắc tới các chú các bác là em vẫn còn ngon lắm, phỏng ạh?
  2. Cyber_girl

    Cyber_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    mất xu (hay còn gọi là trinh) rồi thì nên đi làm tiếp viên HK, thu nhập khá.
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Ông nói mà không nghĩ à? Có cơ sở nào để đưa ra ý kiến như vậy không?[r23)]
  4. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    câu nói hồ đồ nhất trong ngày. tính chất xúc phạm và không phản ánh trọn vẹn hiện thực khách quan
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    vấn đề là đa phần chúng ta có vấn đề về đọc hiểu và nhận thức.
    chúng ta cũng hay áp đặt cái tư duy cá nhân để phát triển vấn đề cần tư vấn
    hô hô
  5. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Đèo mịe. Bạn trên léo biết ngĩ à hay bạn ý quen nghĩ = mông, = trym roài?
  6. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Kế toán mấy mảng này nhức đầu, dễ xì trét lắm :( . Cá nhân tớ thấy kế toán chả nhàn tí nào cả, lại hay xì trét nên dễ ảnh hưởng đến nhan sắc lắm [:D] Nhưng từ kế toán viên -> kế toán tổng hợp -> kế toán trưởng hoặc giám đốc tài chính thì khả năng lớn sẽ được nếu chịu khó tràu dồi chuyên môn thường xuyên[:D] Mà đến lúc lên kế toán trưởng hoặc giám đốc tài chính thì lương lúc đó chỉ gọi là cho vui thôi, còn lại là chân trong, chân ngoài chưa kể nếu làm cái gì cho riêng mình nữa[:D]

    Nếu kid muốn chuyển nghề thì nên cân nhắc kỹ vì chuyển sang TVHK đến khi quay lại kế toán phải đi lại từ đầu. Nếu không thích kế toán thì dùng kế toán làm nền học thêm chứng chỉ nghề gì mình thích rồi theo nghề đấy.[:D]
  7. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    mọi người thấy đa số đều ko thiện cảm với nghề tiếp viên HK nhỉ, mình thấy cũng bt đấy chứ. Nz nếu cảm thấy ko thik nghề kế toán thật thì nên chuyển, mình làm 1 năm cho đỡ phí mấynăm đi học rồi nghỉ vì ko phù hợp với nghề n, yày. Sau đó thì đi làm 1 công việc mà cả đời mình cũng chẳng bao zờ nghĩ là sẽ làm công việc đó, nz mà mình thấy mình lại làm rất tốt công việc đấy, cứ như là nghề chọn mình ý. Giờ thì 2 cái bằng mình học về cất vào tủ, công việc hiện tại chẳng liên quan j.
  8. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có vẻ tự tin nhỉ ? Tưởng muốn là được ah ? Bạn có đủ tiền chạy suất vào bay , tiếp đó là chạy suất bay quốc tế không ? Bay nội địa thì cũng chỉ lèo tèo 10triệu 1 tháng .
    Mà bạn có vẻ cũng không còn trẻ , tiếp viên chỉ đến 30 tuổi nếu chưa leo lên được tiếp viên trưởng thì nguy cơ xuống mặt đất rất cao .
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Hic. Mình có nói muốn là được đâu [:D]
    Mới có 24 thôi, tới 30 còn những 6 năm nữa cơ mà. >:)
    Bay trên cao mãi rồi thì đáp đất cũng là 1 giải pháp an toàn, sao lại gọi là nguy cơ. :-bd
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    24 là 87 àh ? Vậy kém mình 1 tuổi . 6 năm trước tốt nghiệp cấp 3 suýt nữa nhà mình cũng định cho thi tiếp viên HK .Lúc đó đơn giản vì tính mình mê mẩn việc được đi đây đó + nhìn nghề TVHK với ánh muốn ngưỡng mộ thèm muốn nên nằng nặc đòi bố mẹ chiều . Có quen biết , có anh trai vừa được đào tạo tại Pháp về làm cho VN airlines mà lúc đó giá để chạy bay quốc tế sau 1 năm đủ giờ bay nội địa là 15.000$ . Nhưng đến phút cuối thì dừng lại vì bố mẹ xót, không thích con gái đi học xa nhà ,vì phải vào TP HCM học .Giờ ngẫm lại may mà 6 năm trước không đi theo con đường đó , vì anh trai mình sau 6 năm làm ở VNA toàn gọi TV là" mấy con c..bay "
    TVHK đúng nghĩa là ngành dịch vụ , phục vụ trực tiếp nhu cầu của hành khách trên máy bay . Tuy nhiên nó nhàn hơn và có nhiều khả năng kiếm thêm hơn các nghề phục vụ khác . Phụ nữ làm trong nghề này sẽ rèn luyện được tính nhẫn nại , chu đáo , dịu dàng . Và đừng nghĩ phục vụ là không cao quý , nếu bạn tâm đắc và yêu quý với công việc thì nó sẽ trả lại bạn công sức xứng đáng . Và không phải ai cũng bị cuốn theo tiêu cực . Nhưng có 1 điều rõ ràng để làm tiếp viên : nếu bạn làm với mục đích ra nhiều tiền thì phải có tiền để chạy được bay quốc tế . Còn nếu làm tiếp viên mà chỉ bay nội địa hay sau này xuống làm mặt đất thì cố làm kế toán giỏi còn ổn định hơn .
    Nhà tớ có quen biết với VNA, nếu bạn cần mối để liên hệ thì tớ giới thiệu cho .

Chia sẻ trang này