1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói lời yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nikeboi, 30/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikeboi

    nikeboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em và cáo quen nhau cũng được 4 tháng rồi.
    Trong giai đoạn cưa cẩm này em luôn thể hiện sự quan tâm, tình cảm chân thành của em tới cáo. Bọn em cũng hay tâm sự về chuyện học hành, bạn bè, cuộc sống. Thời gian ở bên nhau cũng khá nhiều, hầu như em rủ cáo đi chơi là cáo đồng ý. Lúc mới vào đông, cáo đan tặng em cái khăn len làm em xúc động lắm. Rồi hôm noel vừa rồi cáo lại tặng em đôi tất cũng do cáo tự đan rồi cáo tự gói quà làm thiệp. Em vô tình biết khi bạn cáo hỏi quà tặng người yêu ah thì cáo đáp tặng bạn ko phải ny nhưng người bạn này quan trọng vs cáo. Mấy hôm nay cáo về quê, em đang thử bơ cáo để xem phản ứng của cáo. Em mới k liên lạc vs cáo 2 hôm thôi dù cảm thấy nhớ cáo lắm. Nhưng vẫn k thấy cáo chủ động liên lạc vs em. Em k biết liệu cáo có tình cảm vs em chưa? Hay vẫn chỉ coi em là một người bạn.
    Em đang định chờ khi cáo lên, sẽ bày tỏ tình cảm vs cáo. Nhưng sợ khả năng thất bại nên muốn nhờ mọi người tư vấn cho chắc. Liệu như thế đã đúng lúc hay quá sớm?

    PS: Cáo nhà em sinh năm 92. Mặt mũi cũng được, học hành ngoan ngoãn đang là sinh viên. Cáo mới chia tay tầm đầu năm nay 2010. Nhưng thỉnh thoảng em vẫn thấy cáo buồn và suy nghĩ về chuyện đó. Khi em hỏi cáo ít khi nói và cáo bảo nếu sao này yêu ai cáo cũng sẽ không bao giờ kể lại chuyện cũ. Dạo này xung quanh cáo cũng có khá nhiều vệ tinh, em cũng lo lắm.
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nói bây giờ là phù hợp rồi.
    Mịa, chú tưởng ngồi đan 1 cái khăn + 1 đôi tất là nhanh lắm đấy àh. Còn cái việc nó bảo là đan cho thằng bạn... gì gì đó thì có thể là nó ngại/không muốn chia sẻ chuyện riêng tư với con chim lợn kia thôi.
  3. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ông này không biết tận dụng lúc tình cảm đang dạt dào mà dứt điểm, lại còn dở cái bài thử ko liên lạc.
    Người ta đã chủ động tặng khăn. tặng tất, mà 4 tháng ko làm đc gì. Chán.
  4. lananh_0202

    lananh_0202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cứ chờ thế có mà đến sang năm cũng k có ai đi chủ động vs ô đâu.Người ta là con gái mà.Cơ hội có mà còn k chịu chớp lấy.Nản lun.........
  5. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    đan khăn lâu lắm đấy,k có tình cảm gì sâu sắc k ai đan đâu :))
  6. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chủ top còn chờ ji nữa, giao thừa à:D ,đèn xanh chói thế còn ji:))
  7. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    Gà còn xanh và dại lắm, nó nói thế kệ nó, cái chính là thời gian đã lâu, tình cảm cũng đã đến mức đủ rồi. Kiểu như gà đấm cáo choáng đầu rồi, h chỉ ra cú lock out là cáo đo sàn ngay [r24)] Bi h cứ nt gọi điện bình thường đi, đừng bơ cáo, nó có tội j mà bơ nó, với bơ nó mà có chú gà cụ nào vào là xong đấy ;)) Sau rùi chờ cáo nó lên, rủ đi chơi, cầm tay. Lúc này có 2 trường hợp:

    1. Cáo cho cầm tay, thì xem tình hình có ôm hun đc ko, nếu đc thì tới mà nếu ko đc thì để lần 2 ôm hun. Còn đến lần 3 nó cho cầm tay mà ko ôm hun đc thì nên đi kiếm cáo khác, đưa cáo này vào danh sách "Đồng chí loại 1 có thể mum mum"
    2. Cáo giật tay ra hoặc có phản ứng nói chúng ta là bạn: ok, buông tay. Mặt tiếp tục vui vẻ, chúng ta lại là bạn. Tiếp tục cưa cẩm em nó thêm 1 tháng thì cầm tay lần thứ 2. Nếu em nó cho cầm thì xem lại trường hợp 1, nếu em nó ko cho cầm thì nên đi kiếm cáo khác và xếp em nó vào loại "cáo em gái" để đổi hàng với gà khác.

    Chống chỉ định nói anh yêu em hay anh muốn..... vì em. Cầm tay thui nhá, nói làm j, lúc giẫy hàng sẽ khó hơn đấy >:)
  8. nikeboi

    nikeboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác. Em là gà 100% mà :D
    Vừa mới post bài ở đây xong. Cáo nt bảo e đi đón cáo lên vì cáo có việc gấp. Thế là em phóng một mạch 60km xuống đón cáo. Thăm hỏi cáo vài câu, hỏi tại sao phải lên gấp thì cáo bảo bí mật k nói :( Trên đường về thì cáo dựa dúi dụi vào lưng em. Nhưng tay vẫn chưa ôm :( Em định kéo tay cáo ôm nhưng bản tính nhát gái nên lại ngại. Cáo thấy em lái xe thương quá lại bảo mấy hôm nữa sẽ đan tiếp cho em cái găng tay. :x
    Còn về khoản cầm tay thì em và cáo cầm tay nhau rồi. Nhưng toàn em chủ động nắm tay cáo. Em toàn tranh thủ lúc sang đường vs chỗ đông người. Có hôm noel bọn em đi chơi. Hôm đó cáo đi cao gót em vẫn chủ động cầm tay cáo nhưng cáo giật tay ra và chỉ chịu nắm vào cánh tay em. Em nghĩ chắc cáo sợ ngã nên mới bám vào cánh tay em cho chắc.
    Chắc giờ em chỉ trực cơ hội ôm vs hôn cáo phát thôi nhỉ.
    Ai có kinh nghiệm tỏ tình k giúp em với. Em k muốn kiểu tự nhiên nói câu a y e. Sến chết đi được. :D Hay em làm liều hôn trộm cáo phát nhỉ. :)) Cái này khả năng ăn tát cũng khá là cao :P
  9. dotaspx

    dotaspx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống tớ, Super Chicken, vì nhát gái nên đánh mất đi nhiều cơ hội tốt. Đến lúc cáo gặp được gà chọi thì mình tạch, ôm tiếc nuối và tự trách bản thân :(.
    Ôi, người con gái đầu tiên làm anh rung động, đến bây giờ anh vẫn chưa quên được em M ạ :(
  10. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    gà chú ý "cầm tay" nghĩa là gà phải làm đc là cáo mặc định tay cáo cũng là của gà, cầm lúc nào cũng đc nhá. Sau đoạn đấy mới ôm hôn, mà cái này đừng lằng nhằng quá, 2 buổi thôi, để lâu, cáo chờ tội e nó.

    Còn chuyện sợ tát, đừng có hùng hục ôm cáo, nó cắn cho đi tiêm phòng dại thì khổ. Phải đùa đùa, ngồi xích vào, rùi mới dần dà ôm cho cáo nó quen. Ôm đc thì dễ rồi, hun đc thì lại dễ nữa, nhìn chung là Tiểu phẫu nhanh gọn thui

Chia sẻ trang này