1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[CHIA SẺ] Hà Nội ...!! nơi cảm xúc tưởng chừng..lãng quên (Bài và ảnh)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kdbubu, 30/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangtrong.bui

    quangtrong.bui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hà Nội bởi bao điều ríu rít, nặng đầy những hoài niệm. Nhớ Hà Nội, nhớ đến những nét riêng mỗi con phố nhỏ. Nhớ những buổi hẹn hò cùng chúng bạn dạo bước thưởng thức đặc sản bình dân. NGO LoBi (Ngô nướng Long Biên) nóng hổi quyện trong hơi gió se lạnh cuối đông. Nhạc Phú Quang trầm lắng, réo rắt trên Phố Nguyễn Du nồng nàn hoa sữa.
    Ôi, Hà Nội ta ơi ...
    [​IMG]
  2. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Hà nội tháng ngày dài khát mưa rào.. nặng hạt... rung rinh bay bay theo gió cao rồi rơi òa xuống dưới.. giọt vỡ tan va đập vào bất định nơi nào đang chờ ngày đổi nắng.. mưa sẽ tung mù bụi.. bám vào mép mái tôn lộp độp tóe ra.. mảng tưởng từng đợt vấy bút của trời hàng ngàn phẩy tạo mờ chút rồi hẳn sâu bôc theo hơi nắng... mọi cảnh vật òa ra.. mọi người tay che trên đầu chạy lum xum lên hè xuống phố.. tiếng nhanh nhẩu hò nhau rút quần áo treo cả ngày lay nhẹ trĩu dây...nước đổ dồn bám chặt hè không muốn chui tọt xuống miệng cống đẩy từng chiếc thuyền lá vàng xoay tròn hụt mạnh vào nơi tăm tối...người người mặc xe chạy nhanh vào hiên những ngôi nhà bên đường không quen biết.. người trong nhà nhìn ra hờ hững.. người ngoài dòm vào cứ mong đó là nhà mình để cảm giác an lành xâm chiếm ...một lúc sẽ thấy lạnh mà.. tay ướt vẫn nguyên giọt nặng... áo lấm tấm... nắng sẽ tắt nhẹ một cái rồi trời hửng.. mưa tan ... mọi thứ lại ồn ào... người người tren chúc như mưa rào cố rơi...hay mà.. Hà nội là thế... nắng mưa người ta như đổ tại số....đen thật.. đang đi thì mưa.. nhưng tôi thì khác.. mỗi lần mưa vậy.. sẽ đứng im nơi trú .. cho mưa rơi chạm tung bắn chân ươn ướt.. nhìn phố hà thành mát tỏa trùng mình nhẹ nhớ.. cảm giác khang khác !! thích mà.. thích lắm ý.. mưa,,,... rào rào.. nhớ nhớ

    [​IMG]

    mưa rào
  3. mitmat82

    mitmat82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Theo thiển ý của em, bác bubu có mấy cái ảnh phong cảnh trông khá phê. Còn mấy cái bác cứ chụp quần áo kiểu này, em, thực lòng, ko hiểu!!! Như kiểu bác đang làm thơ bằng tranh nhỉ! Mà dù cái ảnh dưới này chắc bác chụp ở HN nhưng e lại thấy nó lại minh hoạ cho Hội An phù hợp hơn.
  4. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận mỗi người mỗi khác.. với mình Hà nội là cái gì đó dịu dàng .. lạnh miên man.. Hội An thì là những ngày Nóng om đầu ..đội mũ đi ngắm phố.. tối ngồi hưởng không gian đêm gió trong trong.. ăn vài món nhỏ nhỏ và sắc màu thì tươi tắm hơn nhiều... Hà nội là Len đan ấm áp.. hội an lụa là thêu tay yên ả... cái gì thuộc về Hà nội.. không lẫn đc đâu...

    [​IMG]

    Ông và cháu

  5. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    hoa Xưa

    [​IMG]
  6. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    nắng sáng trắng.. làm mặt đường bừng lên.. bầu không khí trong veo.. lớp bùn mưa bám theo xe cộ chạy trên đường cũng đổi màu sáng khô đi.. mọi người đi lại thong dong trên hè nheo nheo mắt .. .. nắng ven theo dáng người rồi nhảy nhót lên vạn vật.. chỉ có cây là vẫn chút ít nhiều loang ẩm.. mưa lạnh rét để lại.. âm u rồi lại nắng.. lên thật đầy.. Hà Nội.

    [​IMG]
  7. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    mưa từng giọt cứ lay từng chiếc lá một.. rung nhẹ .. như thể gió đang chạm từ trên xuống hoá thành bàn tay đưa ngón vuốt lên mặt lá rồi thả để giọt mưa rơi từ từ xuống khoảng không gian màu xám...
    Hà nội vào hè bất chợt.. nhưng vẫn kéo theo mùa đông với chút lạnh thoảng rắc mưa lên thành phố.. thành phố buồn thiu...bỏ quên qua mùa lá trổ... vậy và lá rụng khắp ướt e ấp trên mặt đường chuyển sang vàng lấm chấm... ánh sáng cong gồng lên thở hắt ra thả đìu hiu tìm khoảng tối nhất chen vào... trời chờ chiều đếm bước qua ngày ướt... thảnh thơi...

    [​IMG]

    lâu rồi không cafe nhạt miệng!!!
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    có khi đã già... ngồi mềm người nghĩ về đôi chút suy tư.. mình đã toan già thì sao nhỉ... điều gì sẽ chậm lại.. một cái đưa tay.. hay hướng nhìn... lúc đó chắc hẳn mọi vật sẽ qua nhanh hơn.. để đón chờ điều dừng lại... người ta khi trẻ thường hay lặng lẽ nói cố chìm vào sự thả lỏng ..ăn nhỏ uống từ từ.. thì cũng giống thứ già cả cứ còm cõi để tuổi trẻ lướt qua mà chả dám nhìn... lúc đó chả ngón vật nào cù nổi để tiếng cười bật lên trong cái miệng nhạt có khi chỉ còn thèm thuốc lá... mà ngon nhất chắc là những vốc thuốc dài đời để kéo lại từng phút từng giây... niềm đam mê nào còn nữa... chắc hẳn lẽ sống chỉ còn duy nhất 1 điều khó nghĩ..
    tự nhiên thấy Hà nội già cỗi lắm.. những thứ hoài niệm sẽ lấp đầy khoảng tưởng tượng của cõi này... Hà nội tìm ngõ nào sâu ẩm thấp tối nhất mà nép ... tách biệt.. thi thoảng có bạn nắng.. bạn gió.. hay đứa chi kỷ như mưa sẽ tìm thăm.. sa xỉ nhất là 1 chiếc lá vàng gõ lên nền đất rêu êm cũng là điều không tưởng..
    Hà nội sẽ làm Bạn với điều nhỏ xíu... đó là ấm trà lúc đói bụng ..với 1 chai nước nhựa sắp cạn cấn vỏ sước mờ đi méo mó.. quên bạn đài cattxet treo cao trụ tường cứ rè rè quốc ca kêu triền miên.. tuổi già..có lẽ tôi và Hà Nội đúng vậy.. bạn thân cuộc đời sẽ vẫn chỉ là:
    "Giá như "

    [​IMG]
  9. rosewhite82

    rosewhite82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Nhớ vô cùng ngày tôi xa Hà Nội. Những phố phường tuổi thơ tôi bồi hồi. Những tháng ngày tuổi thơ tôi - Hà Nội. Những chiều chiều đội mưa, lũ bạn bè ngày xưa trốn học đi tìm thơ trái tim tôi mộng mơ. Còn đó tuổi thơ, còn mãi ngày xưa. Sóng Tây Hồ. Tiếng chuông chùa vẳng xa thật xa. Những mái nhà ngói xô bài ca. Những gì đã qua lại bao la vọng về. Những gì đã qua lại bao la một chiều...
    Mãi vẫn là tuổi thơ tôi - Hà Nội...
    (Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội-Nguyễn Cường)
  10. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Mình rất rất thích bức ảnh này. Màu rất đẹp.
    Topic Hà Nội làm mình nhớ Hà Nội và nhớ nhà quá thể.

Chia sẻ trang này