1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ sắp cưới phát hiện em check hàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tomneis, 30/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Vợ sắp cưới thì không lo không lo =))
    Anh say anh say biết đâu biết đâu
    Anh khổ tâm lắm, em xem The Hangover chưa, đấy, bọn anh chỉ định làm cú độc thân kỉ niệm chót thế thôi, rồi toàn tâm trách nhiệm với gia đình vợ con. Em ạ, ở đời những thằng cứ cung cúc cung cúc, không tí toáy gì thường là : 1, thằng đụt, em chắc không muốn cưới thằng đụt chứ hả; 2, nó ăn chơi ngầm tung trời tung đất nhé. Anh là anh thật, chồng em thật đây rồi, em ơi, độ lượng đi, ơn vợ đời đời anh để trên đầu
  2. tomneis

    tomneis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vâng , em xin cám ơn các bác , cái hình thì em chụp nó đi từ nhà tắm đi ra mặt hớn ha hớn hở quấn cái khăn tắm , em chụp bằng iphone , mà iphone , hình chụp nó lại lưu vào một nơi, hình copy nó lại lưu vào một nơi , em có cả vú lấp miệng em , cái bay cãi biến là em copy trên trang liên xô chấm mỹ nhưng mà ko ăn thua vì ny em nó cũng dùng đt giống em nên nó vạch ra ngay các bác ạ :(

    Việc phụ huynh thì em chẳng lo đâu , các cụ thanh niên tính , em xem qua thái độ thì cũng ko có gì là ghê gớm lắm đâu . chủ yêu là con gái các cụ thôi .
    Có lần nghe loáng thoáng ở đâu ra thông tin em có "rau" , cũng về mách bà già , bà già thì cũng nói chuyện nhẹ nhàng với em , đứng về phía em cơ ạ :D

    Em cám ơn bác ,nhưng mà em ăn chơi từ hồi sinh viên , nên cũng có ít kinh nghiệm bác ạ , kể cả say rũ rượi ra nhưng ko bao giờ em quên cái đó bác ạ , mà theo kiến thức em trang bị được , phải 6 tháng mới chuẩn bác ạ :D

    ny em 8x đời cuối cùng bác ạ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vâng qua đây các bác rau dưa hàng họ gì , phía phụ nữ họ ko hiểu rằng là chẳng có tí tình yêu tình cảm nào cả , chỉ là do cám dỗ do ham muốn thôi , cũng phải cẩn thận , cẩn thận chằng bao giờ thừa mà em thề là sau lần này em sẽ không bao giờ ... chụp ảnh làm gì :D
  3. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mình là girl, mình cũng đc mọi người bảo là ngoan nên có lẽ có điểm giống bạn gái của bạn: ko có tư tưởng thoáng về vấn đề trai gái, mình thấy thật khó xử cho cả bạn gái của bạn quá. Bạn ấy sẽ thấy shock, mất niềm tin, đau lòng, tổn thương lòng tự trọng và hoang mang rằng, chưa cưới mà đã thế này rồi thì sau này là vợ chồng, sẽ thế nào nữa đây?! Dừng lại thì tiếc mà tiếp tục thì thật khó khăn...
    Chuyện này chỉ có thể là phải cần có thời gian để lấy lại niềm tin dần dần thôi. Với lại cũng còn phụ thuộc vào bố mẹ bạn gái nữa, mình cảm giác bạn gái này nghe lời bố mẹ.
    Có thể là tha thứ đấy, nhưng sẽ ko quên đc đâu, sẽ còn dằn vặt và nghi ngờ. Vì vậy bạn phải lấy lại niềm tin một cách thật tâm và lâu dài chứ ko phải là chỉ để giải quyết chuyện này. Đời còn dài mà, đâu phải chỉ cưới đc nhau về là xong. Mẫu người như bạn gái bạn thì có lẽ luôn đề cao và thiết tha sự chung thủy, nếu bạn là người không chung thủy thì sau này sẽ còn làm khổ nhau dài.
    Đàn ông cũng tệ nhỉ, xem chuyện này là bình thường sao. :((
  4. tomneis

    tomneis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tên em ko lưu thật bác ạ em chỉ lưu số thôi , mà bọn này nó có pass hết đọc pass là qua thôi chứ có tên mà ko có pass thì cũng " anh nhầm số " rồi ạ .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chào bác gái , em là người rất là chung thuỷ :D :D :D , nhưng vấn đề này giữa 2 giới thì theo em là có tí khác nhau bác ạ . Với đàn ông thì họ chả cần gì tình yêu đâu , cứ thấy vừa mắt mà có cơ hội là a-b-c thôi , sau đó rồi quên ngay , ko nhớ gì cả . Còn với phụ nữ , nếu họ đồng ý a-b-c thì ít nhất họ cũng có tí tình cảm , ít hay nhiều ko biết nhưng kiểu gì cũng phải có , xong việc rồi thì nhớ nhung này nọ chứ chả quên được đâu( em ko nói bọn làm vì tiền nhé bọn đấy gạt hẳn sang 1 bên :D ) . nhưng mà làm thế nào để các bác gái hiểu đc vấn đề này mới là khó :D :D :D
  5. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nói đến sự chung thủy về cả tâm hồn và thể xác. Có bạn gái nào đồng ý việc bạn trai mình đi chơi gái, mặc dù biết chơi xong thì bạn trai mình cũng chẳng nhớ gì.
    Thế nếu nàng tha thứ, bạn vẫn cái tư tưởng cũ sao? Nếu thế sẽ còn làm khổ nhau lâu dài. Thiếu gì những người đàn ông kiềm chế đc những ham muốn tức thời chứ. Có những người đàn ông chung thủy lắm chứ, đôi khi chỉ là suy nghĩ bậy bạ chứ ko phải ai cũng làm bậy như bạn đâu [:D] Nếu mình là bạn gái bạn, biết được những suy nghĩ của bạn, ko biết những người con gái khác thì thế nào chứ mình thì mình sẽ ko tha thứ :)
  6. tomneis

    tomneis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Các bác gỡ hộ em chứ đừng ném vôi thầu gạch vỡ mà :-s
  7. mad_guitar_vn

    mad_guitar_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp bác, sao bác không bảo cho thằng em cùng cty mượn đt đi tán gái nhỉ, đơn giản thế thôi (trong trường hợp bác chụp riêng ảnh em ý nhé)
    Còn nếu bác chụp ảnh má kề má, môi kề môi với em ý thì thôi rồi.
  8. thethoi

    thethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    tạch rồi!phản bội nó :))
  9. tomneis

    tomneis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác chuyện này ko hợp lý lắm bác ạ , vì bây giờ mấy ai còn mượn đt đi tán gái nữa bác với lại ip4 dùng micro sim , tháo ra tháo vào ko lắp sang đt khác được :(
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mới sáng sớm mò vào tvty, thấy topic của bạn này mình suýt đập đầu vào màn hình :)) Hết năm rồi còn fốt, thật... :))

    Nói chung cái này tuỳ ng` yêu bạn thuộc dạng j. Nếu hiền + lành + dại + yêu bạn điên cuồng, hoặc ng` ta còn yêu nhiều thứ khác (cái perfect j đó) hơn là sự chung thuỷ của bạn, thì cứ dẻo mỏ lạy lục năn nỉ mãi rồi cũng xong thôi. Cứ chờ nàng cân đo đong đếm xong rồi lại tặc lưỡi ấy mà.

    Nếu thuộc dạng dứt khoát, đã nói là làm, chung thuỷ nhưng cũng đòi hòi ng` yêu phải xứng đáng với sự chung thuỷ của mình thì cứ tập xác định đi là vừa ^^ Hồi mới yêu mình cũng nói thẳng là, quá khứ thế nào thì ko biết, còn hiện tại, dù chỉ là 1 lần, ôm ấp abc ng` khác thôi, đừng nói là xyz, thì cứ... thoải mái đi, đừng lo. Vì lúc đó em còn đang bận lên đổi stt thành single. Ko tin ah, cứ... thử xem ^^

    Mình ko tin đàn ông ai cũng sống bản năng như bạn, nhạt nhẽo lắm. Chỉ những ai có thừa tiền, thừa tình, quá ít đam mê trong cuộc sống thường nhật và quá nghèo tình thương với ng` yêu hiện tại thì mới nghĩ đến việc đó thôi. Uh thì anh thik thì anh check, chả sai trái khỉ j. Thế thì em ko chịu được em bỏ anh, cũng sai trái quái j?! Giờ chẳng có chuyện con gái phải khổ sở chịu đựng, đêm ngày khóc thầm để mấy bố đi lang chạ đâu, ng` ta cũng phải có tự trọng của họ chứ. Hehe, chúc bạn may mắn ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này