1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ sắp cưới phát hiện em check hàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tomneis, 30/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonke88

    sonke88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    e cứ liên tưởng tới đứa bạn e, hehe. thôi chúc bác qua được vụ này, lần sau mong bác đừng lỡ dại như thế nữa
  2. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    anh thề là anh chỉ yêu mình em nhưng mà hoàn cảnh nó đưa đẩy nên bản năng đàn ông nó trỗi dậy. anh không kìm chế được nên trót dai. ko bào chữa, ko lý do, cứ nhận hết lỗi về mình với thái độ ccuwcj kì chân thành pha 1 cút cầu xin van nài....
    thôi anh năn nỉ em tha cho anh lần này đi, anh chỉ có mình em ABCXZYDKLM, anh hứa chỉ có 1 lần duy nhất trong đời như thế này thôi ko bao giờ có lần thứ 2 nữa đâu. năn nỉ ỷ ôi lôi hết lòng hết ruột ra mà xin xỏ.
    tha thứ đc thì tha thứ ko tha thứ đc thì bố té cho lành :))
    tóm lại là bác sai, và đã phạm 1 lỗi với quan điểm của em là éo thể tha thứ đc, gái của em mà cứ lang chạ cafe với zai là em đã lộn tiết rồi chứ đừng nói nó trần như nhộng với zai thì em chém chết cả đôi chúng nó mất đi ý chứ ~X
  3. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    em thì chả có lời khuyên giề, chỉ xin bác cái share :))
  4. bundaumamtom

    bundaumamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đồng quan điểm vs bác yukiter. Chú đòi hỏi ngyêu chú chung thủy , mà chú lại lang chạ vất vưởng thế thì sao gọi là chung thủy đc? Chú ko làm đc gì thì đừng bắt ngta nthế chứ? Chỉ nghĩ đến cảnh ngyêu anh mà ngồi trên xe thằng khác, ôm eo thân mật là anh tạt đầu xe lại tát cho cả đôi giữa đg` rồi.b-(
    Chú chỉ đòi hỏi 1 bên như thế là ích kỉ.
    Thế nhỡ ngyêu chú sau này đi làm, cũng phải có mqh với nhiều ng, vợ chú cũng lang chạ như thế và nói do" hoàn cảnh công việc" liệu chú có tha thứ đc hay ko?=))
    Vợ chú cũng là ng chứ có phải là vật đâu mà chú ích kỉ thế?
    May mà gái nhà anh hiền lành như đất,ngoan ngoãn, ko thì cũng cho lên đg` sớm rồi.
    Thôi vụ này, anh xin chia buồn vs chú
    Phụ huynh gái nhà chú nói thế tất nhiên là lịch sự bên ngoài thôi, con gái họ, họ xót lắm, ai nỡ, thế nên là chú chuẩn bị tinh thần uống thuốc" liệu thần hồn" đi là vừa...
    Khi nào chơi bời chán chê mê mỏi xong thì hãy qđ lấy vợ , chú em ạ;))
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    hix, ca này không đỡ nổi. Chỉ vào để khuyên bảo anh em, dịp cuối năm nhiều trò vui thú, hàng mới ào ạt chảy về, hoàn cảnh thời thế không thể thoát được thì đành phải lo chùi mép khéo thôi.

    Các bà cũng rất nhạy cảm, tối qua anh cũng đi khách về, gập đúng thằng cha chuyên kể chuyện cười cho lãnh đạo tỉnh nghe, ngồi với lão quên phéng thời gian, rút điện thoại ra nhìn thấy chấm 12h, lật đật leo lên xe về, thấy vợ quay lưng vào tường, máy tính bật nguyên trên bàn, có thêm tờ note "mời anh đọc tham khảo", thôi vậy, anh coi như nhận một bản kiểm điểm cá nhân.

    Còn mấy ông bạn nghe nói kéo nhau đi mát xa tiếp, sáng nghe cũng có chú dính fốt, căn cơ ở chỗ anh em chơi với nhau tốt quá, lo lắng cho nhau quá, mát xa xong thân ai nấy lo cho rồi, bày đặt gọi điện thoại cho bạn "anh ra rồi chú ra chưa", đầu dây đằng kia đúng con vợ thằng bạn nhấc máy "anh S đang tắm rồi, anh là ai đấy"......đành câm nín. Mà sáng nay thấy lão kia vẫn cười phé phé, không biết làm cách nào thoát được, giỏi thật.
  6. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chả biết thế nào chứ chuyện của bác mà break up chỉ vì vụ này thì hơi đáng tiếc thật:(.
    Thôi cố nài nỉ em nó 2 chữ "tha thứ" đi:(
  7. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân mình không thích bạn qua lời bạn kể, vì cho thấy bạn là người hơi tự tin quá vào bản thân về thu nhập, công việc, giúp được người khác, etc. mà không chú trọng vào "giá trị con người", ví dụ như "sống đàng hoàng", "rèn luyện bản thân", etc.

    Nếu bạn cho là bạn đúng thì không việc gì phải xin lỗi ai, đúng không nào? :-) Bạn chỉ cần tìm người chấp nhận cái "đúng" của bạn. Thường những người làm những việc người ta cho là đúng thì niềm tin rất vững chắc. Còn những người thích làm cái "xã hội cho là đúng" thì niềm tin sẽ mong manh.

    Nhưng thôi, mình góp ý cách gỡ cho bạn vậy:

    Cách 1:
    - Bạn vẫn để tình cảm lên tiếng như bình thường, duy trì gặp gỡ, thăm hỏi
    - Liên tục xin lỗi! Bất kỳ khi nào có cơ hội đều nói xin lỗi. Không cần giải thích vì "hoàn cảnh" hay vì cái gì cả. Chỉ cần nói, "Anh đã mắc lỗi cực kỳ nghiêm trọng. Anh xin lỗi. Cho anh cơ hội sửa sai". Thế thôi.
    - Tiếp tục nói về viễn cảnh tương lai tươi sáng khi sống cùng nhau.
    - Nếu đang chuẩn bị cưới thì tiếp tục chuẩn bị như bình thường. Nói "hy vọng là lỗi này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm, dự địn & tương lai của mình. Trách nhiệm của anh là sửa sai với em, chứng minh qua thời gian".

    Cách 2: Trong trường hợp bạn gái thuộc dạng dễ bắt nạt, & nếu bạn vẫn muốn lặp lại trong tương lai
    - Hành động thì vẫn thế nhưng lời xin lỗi thì bớt "chắc nịch" đi chút.
    Khuyên câu này mình thấy mình không đạo đức lắm, nhưng đề phòng trường hợp bạn không phải là người "đàng hoàng" theo định nghĩa trên thì cũng còn hơn là không có.

    Mọi người phải hiểu mình đang cưới ai chứ, nhỉ. Đây chẳng qua là 1 biểu hiện nhỏ thôi [r2)]
  8. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    ôi em phục bác sát đất, bác chín chắn quá, tính óoán trước sau hết,
    cho em bái 2 tiếng tiền bối [r24)]
  9. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Với "thành tích" này, thì việc bạn check hàng vừa rồi chỉ là hậu quả của việc "đi đêm lắm có ngày gặp ma", chứ hoàn toàn không phải chỉ là 1 sự cố hay 1 tai nạn đáng tiếc. Bạn có thể giải quyết "xổi" được vụ này, nhưng lối sống bản năng của bạn về lâu về dài sẽ là một vấn đề đối với hạnh phúc gia đình 2 bạn :) Có một điều bạn làm mình cảm thấy cực kì buồn cười: Miệng khăng khăng khẳng định mình là người chung thủy, nhưng "thành tích" bạn có trong quá khứ và cả thời hiện tại đã thể hiện 1 điều, cái chung thủy của bạn chỉ là 1 thứ khỉ khô đáng vứt đi đối với những người con gái yêu hết lòng như chúng tôi.

    Tôi chưa rõ lắm style bạn gái bạn thế nào, nhưng với 1 người phụ nữ đã yêu và sống hết lòng với người mình yêu, thì thứ duy nhất vượt qua ngưỡng chịu đựng của họ chính là sự phản bội của người yêu/ người chồng. Cũng đừng có kiểu suy nghĩ đàn ông có tí tiền, có tí thành đạt vào rồi thì việc check hàng chỉ là 1 chuyện nhỏ, là việc mà 99% đàn ông trên đời này có quyền làm, làm xong rồi quên ngay. Xin lỗi bạn chứ, trên đời này lắm thể loại đàn ông thì cũng có lắm thể loại phụ nữ. Gặp phải những đứa yêu đương nghiêm chỉnh, biết tôn trọng tình yêu thì nó cho bạn "tắt điện" từ lâu rồi.
  10. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới có vụ hay thế này, Bác up mấy cái ảnh lên đây cho anh em chiêm nguõng mấy ả chân dầi cái nhỉ[:D]
    hì hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này