1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc không tên ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mr_Present, 31/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Present

    Mr_Present Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đông đến ,với cái cái cảm giác mặc bao nhiêu quần áo vẫn không đủ ấm !
    Đông đến, những bước chân vẫn vội vã tìm nơi tránh rét !...Con phố dài và rộng trở nên vắng ngắt...Cửa nhà ai đóng sớm...Phố cũng sẫm màu hơn...Ánh đèn đường cũng trở nên leo lắt,bóng đổ dài trên đường,cô đơn bước chân.
    ...
    Đêm không lunh linh huyền ảo n nó thật đẹp...Sự ồn ào như biến mất,thay vào đó là sự im lặng và lành lạnh chút sương đêm,... ,đôi lúc lại nghe rõ lách cách tiếng chổi tre.
    ...

    Đêm Hà Nội, không chỉ mang đến cho tôi những cảm xúc vu vơ ,mà hơn thế còn là những kỉ niệm ...

    Ko sinh ra ở nơi đây ,nhưng 9 năm wa nó đã chứng kiến tôi,..., vui,...buồn,... thất bại ,... trưởng thành và ...có 1 tình yêu ,..,ko bao giờ chọn vẹn !
    ...
    Tự bao giờ ,không hay, tôi đã yêu Hà Nội !
    ...
    Cơn gió lạnh ùa qua ...chợt rùng mình...
    ...
    Cười xòa,...,đợt lạnh sẽ sớm kết thúc !
    ...
    Rồi ngày mai kia, xuân sẽ tới .Xuân sẽ mang theo muôn màu của cỏ cây đua chen khoe sắc ...Ai đó nói rằng mùa xuân là mùa của tình yêu,có lẽ bởi mùa xuân cũng là mùa của ước mơ , của hi vọng và của những điều thiêng liêng tốt đẹp nhất . Và còn điều j tốt đẹp hơn khi mùa xuân về và sẽ không bao giờ phải chia xa nó ?!? Xuân ở lại cũng có nghĩa những j tốt đẹp nhất sẽ ở lại
    ...
    Hãy tiếp tục dõi theo tôi nhé ,Hà Nội của tôi...từng bước chân,khát khao yêu & sống, khát khao khẳng định,của tôi ,nơi đây !
    ...
    ...
    Trời đã khuya ,...,phải về thôi !
    ...
    Thả bước chân trên con phố vắng tênh,...,chợt thấy lòng yên bình...





    Hà Nội, 1 tối mùa Đông
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Hóa ra là chứng thiếu giai!
  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    "trọn" vẹn chứ bạn :)
    Trời rét vậy mà lang thang đêm Hà Nội? Hay là hôm 31 còn chưa rét nhỉ? Tự nhiên cũng muốn mở cửa chạy ra đường, cơ mà bị ăn mắng chết. Sống ở Hà Nội bao nhiêu năm, nhưng mà chỉ đi dạo đêm Hà Nội đúng 2 lần một năm, đêm Nôen và đêm 30 Âm lịch. Lâu lắm rồi cũng không có cơ hội làm như thế nữa. Thật vui vì có những người yêu quý thành phố này dù không sinh ra ở đây. Nhiều khi nghĩ mình hơi thiên vị Hà Nội quá, bởi vì Hà Nội đâu có còn đẹp như xưa nữa?
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ [r2)]
  4. cafe4hchieu

    cafe4hchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    "Đêm nào trong chăn ấm nghe mưa...những mùa đông thấm thoắt thoi đưa...nhớ đôi môi nào vẫn tươi hồng trong giá lạnh..."
    Hà Nội không có tuyết nhưng lạnh đến xuýt xoa...nghĩ về Hà Nội là nghĩ về bao nhiêu tình cảm nhẹ nhàng mà khó quên thế...
  5. so_love

    so_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ko đẹp như xưa nhưng Hà Nội có những con phố đem lại cho ta 1 cảm giác bình yên
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay nổi hứng bảo đi lang thang Hà Nội, nhưng mà mẹ không cho đi. Chán quá, ngồi nhà chùm chăn, nghĩ không biết nếu giờ mình đi lang thang ở ngoài thì sẽ thế nào nhỉ?
    Chiều đi vào Thảo Cầm Viên, thấy vắng lặng lạ, hoá ra là bây giờ họ cấm đá cầu mấy cả đá bóng. Vào đền, mùi hương khói làm mình tự nhiên thấy nhớ Hà Nội kinh khủng, Hà Nội của những ngày Tết. Bao giờ mới lại được lang thang đi hái lộc vào đêm 30 Tết? Chị đi lấy chồng rồi, chắc không còn có thể hddi hái trộm lộc cùng chị, rồi chạy bán sống bán chết nữa.
    Thấy cô dâu chú rể đang chụp ảnh, nhìn đôi vai trần của cô dâu mà run cả người, đúng là tình yêu có sức mạnh thật lớn lao :) . Đáng lẽ chú rể phải cởi áo mà khoác lên cô dâu rồi chụp ảnh chứ nhỉ, nhìn thế khéo lại lãng mạn :)
  7. Raumahanoi

    Raumahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Troi lanh qua!
    Troi lanh lai them kem Trang tien va them duoc di lang thang, nhieu luc minh thay minh that ngo ngan, chang bit nhu the nao nhung minh yeu mua dong lam,mua dong lam minh nho, va nho anh nhieu.
  8. hoatranpm

    hoatranpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    vầng
  9. Mr_Present

    Mr_Present Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hì lâu lắm rồi mới quay lại topic này nên h mới reply được :

    @chua_lap_nick : Hì , thiếu zai là sao ợ bác :|
    @PerfectSting : Thank bạn nhiều nhé . Yêu HN ko chỉ bởi HN đẹp , mà nó còn gắn bó bởi những rung động đầu đời,những kỉ niệm 1 thời cắp sách & những con người quen thuộc và bởi đã gắn bó với nơi này rồi ^^
  10. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    hnay mưa lại thèm kem Trg Tiền chế :">

Chia sẻ trang này