1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm Hết Tết Đến Các Bác Dang Tay Cứu Gà Em!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ewenDuong, 31/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ewenDuong

    ewenDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu tiên cho phép em cảm ơn tất cả các pro đã hạ cố vào đây cho em ý kiến.
    Em xin bắt đầu luôn ah.
    Em thật sự câm cưa đâu đấy 3,4 lần nhưng chỉ có 1 lần thành công[:D] nhưng theo kiểu ăn may chứ chẳng phải thực tài gì
    Bây giờ em đang cưa 1 con cáo.
    Về cáo:
    -Bằng tuổi em
    -Đang đi làm
    -Và đang có nguời iu :((
    Về em:
    -Đang làm luận văn tốt nghiệp
    -Ngoại hình tạm ổn,ăn nói hơi tồ không gió bão như các bác nhưng cũng hiu hiu gió thu
    Về địch:em *** biết nhiều,chỉ biết địch nhỏ hơn cáo 1 tuổi và còn 1 năm nữa mới ra trường(cùng trường với em [r37)] )
    Diễn biến em và cáo:
    Em quen cáo thông qua facebook rồi có nick rồi chat.Cũng chẳng có ấn tượng gì
    Lần đầu gặp cáo cách đây 2 tháng rồi khi em và cáo đi dự cùng 1 hội thảo.Gặp nhau nói chuyện vui nổ trời luôn [r23)].Và em bắt đầu ấn tượng về cáo từ đấy
    Từ đó em và cáo bắt đầu thân thiết hơn.Nhưng cũng chủ yếu là chat và nhắn tin thôi chứ chẳng gặp nhau nhiều vì lúc đấy em bước vào mùa thi :((
    Trong thời gian đấy cáo hay chủ động nhắn tin,gọi điện cho em,lại con hát cho em nghe nữa :-*
    Thi xong thì em rủ cáo đi coffe.Cáo OK.Đi solo được 2 lần
    Thế rồi hôm thứ 6 trước.Em rủ cáo đi chơi tiếp.Cáo nhắn tin đại ý là cáo có người iu rồi,em định tấn công thành có định,rồi em đang làm cáo khó xử.
    Thế là tính gà bộc phát.em tự ái remove fb của cáo.Hôm sau cáo phát hiện gọi điện hỏi em vì sao remove fb của cáo,em đành trả lời khéo.Cáo không tin và giận em luôn
    Hôm sau thấy cáo online.Em buzz mãi cáo không trả lời.Sau cùng em hỏi là tại sao cáo lại đối xử với em như thời gian qua làm em ăn dưa bở.Thỉ có mới chịu reply đại loại là cáo thích em [r23)] rồi thỉ nói chuyện vu vơ 1 lúc thì cáo out
    Từ đấy em và cáo lại chat,nt bình thường như trước nhưng có phần gượng gạo hơn
    Truyện của em là thế.Em muốn hỏi
    Liệu cáo có bỏ người iu để iu em không hay là em mãi chỉ là kẻ thứ 3 thôi
    Và em làm cách nào để cáo là người iu em đây
    Mong các pro giúp thằng em với ợ
  2. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Tán thực lực vào. Cáo đã nói thẳng như thế còn lo gì nữa.
  3. NobitaTH

    NobitaTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Thích thì nhích! Bạn phải hiểu rằng Cáo đang phân vân, bạn nên thường xuyên nhắn tin và trao đổi cùng Cáo. Nói chung con gái rất thích được quan tâm và chiều chuộng. Với lại bạn và Cáo cùng tuổi cáo sẽ tự tin hơn đối với đối thủ của bạn đều nhỏ hơn cáo và bạn một tuổi. Hãy tin vào bản thân mình và quan tâm đến Cáo. Good luck!
  4. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cáo này đang gài hàng 2 chú. Nhưng mà chú chưa mất gì, cứ tới
  5. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Các sai lầm:

    1- Trong bài trên em có 1 sai lầm là ứng xử khi gái nó nói chú "đang đánh đồn có địch, lâm vào thế khó xử" - chú quả thật sai lầm khi thừa nhận điều này. Hành xử đúng của chú phải là giẫy nảy lên như gà bị thiến, lợn bị chọc tiết đại loại như sau:
    --- Gái : KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU QUÂN À, EM ĐÃ CÓ CHỒNG RỒI
    - Trai: Ở con này, nói linh tinh gì thế. Chồng con mày thì ảnh hưởng gì đến anh hả,

    2- Chém gió như pháo rang tín hiệu rất mừng, tuy nhiên anh lưu ý em giai là phải nhích từng tí 1, tính toán chi li trong việc chém gió, không nên 1 tấc lên giời.

    VD: Có câu chuyện thế này:
    1 bà đi chợ: Cậu ơi thịt này câu lấy bao nhiêu?
    Bán thịt: Trời, mới sáng bảnh mắt mà 5 đồng nhé, cụ mở hàng cho con.
    Bà già: Ừ, giá này là hữu nghị rồi hả con
    Bán thịt: Con để cụ giá độc đắc, bình thường con bán 6 đồng nhưng riêng cụ con để 5 đồng.
    Bà già: Thật không con, cụ già rồi lừa cụ phải tội nghe con.
    Bán thịt: Cái bà này, (bực mình) con bảo cụ như đinh đóng cột 1 câu 5 đồng là rẻ nhất chợ này rồi, đi khắp không bao giờ có giá dưới 6 đồng nhé. Có mua không thì mua, mới sáng ra. (Sôi tiết vịt).
    Bà già: Cụ cũng định mua cho con, nhưng mà mới nhớ là nhà vẫn còn, thôi để hôm khác cụ mua nhé.
    Bán thịt: Thôi bà đi cho con nhờ (Bực mình quá).

    Trên đường đi về.
    Có 1 con bán thịt kéo tay bà già nói: Cụ mua không con để cho cụ giá mở hàng 6 đồng.
    Bà già: Mả cha bay! Thằng kia nó đang định để tao 4 đồng rưỡi mà tao còn không lấy.
    Con bán thịt: Nó bảo cụ là 4 đồng rưỡi àh, cái mả m.ẹ nhà nó, thịt nó là thịt ôi cụ àh, đây thịt con bán hết giá là 5 đồng, dưới 5 đồng thì lấy đâu ra lãi.
    Bà già: Mày 2 câu đá nhau chan chát. Câu đầu bảo 6 đồng, câu sau đã 5 đồng. Ắt hẳn là 4 đồng rồi. Lừa cụ già phải tội nghe con gái.
    Con bán thịt: Làm gì có giá 4 đồng ạ, con nói thật là 5 đồng cụ àh, giá này là giá mở hàng bằng giá con nhập vào rồi đấy.
    Bà già ((giả bộ suy nghĩ 1 tí)) Có thật thịt nó thịt ôi không con?
    Con bán thịt: 4 đồng rưỡi con khẳng định là thịt nó ôi. Giá hôm nay con nhập vào 5 đồng, con để cụ 5 đồng, không bao giờ con nói điêu làm gì. (Chặt dao xuống tảng thịt đánh "Phịch" mắt long lên)
    Bà già: Thôi được rồi (tỏ vẻ đành phải làm), con cho bà 2kg.
    Con bán thịt: (Nghĩ trong bụng : già rồi mà ăn nhiều thế àh) 2kg ạ, cụ mua làm gì nhiều thế.
    Bà già: Tao mua làm giỗ, mà cũng muộn rồi, mày lấy tao nhanh lên để tao còn về không lại hỏng hết bây giờ. Nhanh lên con. ((Đưa 100 đồng ra)).






    3- Khi gái bảo em thích anh, thì không được lấy thế làm mừng, tay chân run lẩy bẩy, tối đắp chăn ngủ, vừa cười tự kỷ vừa chẩy nước dãi.
    Thông thường:
    --- Gái: *1h sáng* "Em thích anh"
    - Trai: "Mày có biết mấy giờ rồi không, đi ngủ ngay"
    Đặc biệt (trường hợp gái đã có người yêu)
    --- Gái: "Em biết phải nói sao đây Quân à, nhưng em hốk thể câm nín mãi được, em thích anh"
    - Trai: "Á à con này, Tao mách thằng TUẤN (người yêu hiện tại của gái)."
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Hỏi khí không phải lúc ấy trong tim chú có len lói một vết thương lòng... lòng uất ức hỏi tại sao? nếu vậy thì chú đã lĩnh trọn một cú đấm vào mặt, chú đã chính thức xa vào lưới cáo. Khi dính vào lưới cáo càng giẫy càng chết. Ví dụ thế này
    Triển vọng ca này sáng lắm, giải pháp là ăn uống ngủ nghĩ bình thường, thỉnh thoảng xông hơi.
    Còn thế này về lâu về dài chẳng có ích lợi gì. Chỉ phản ảnh là trình non.cố vùng vẫy, càng thảm....
    Dự là trên tháng nữa mới có diễn biến mới, chừng đấy chú hãy quay lại đây update tiếp.
  7. JamesTran

    JamesTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Sở dĩ em nó nhắn tin nói vậy là vì cậu tấn công tới tấp quá làm em nó hốt. Lúc này thì cứ thản nhiên trả lời ý kiểu là mặc kệ nó anh ko quan tâm.
    Cứ từ từ nói chuyện nhắn tin như chưa hề xảy ra chuyện j thôi, với đừng có hẹn đi chơi nhiều quá, đợi đến lúc nào tc của 2 người thân thiết hơn rùi tính. Đánh đồn có địch mà cậu ko biết j vì về đối thủ vậy thì biết dùng cách j để công thành đây.b-(
    Nên bh phải thu thập thông tin về thằng ấy xem nó ntn, rùi quan hệ giữa nó với cáo đã đc bao lâu và đã đến mức nào? Và hiện tại mình với cáo đang ở đoạn nào nữa để mà tính....?
    Tìm cách làm quen lân là làm quen bạn bè cáo để moi thêm các thông tin cần thiết khác....
  8. bundaumamtom

    bundaumamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    đồn có địch ùi, chú cứ "hiếu chiến", thua chỏng gọng, than thở chi nữa?=))
  9. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại nghĩ khác bác này. Ca của chủ top vẫn có triển vọng đấy nhưng phải từ từ, Bác phải thể hiện mình hơn so với thằng bồ nó bây giờ.
    Thực sự là em rất khoái làm kẻ thứ 3 chen vào đấy,muốn được làm cơn gió lạ cuốn chiếc lá rung ring sắp rời xa cây đã cằn cỗi nhưng ko còn đủ sức sống để có thể giử nổi lá nữa
    Về phía địch thì phải biết chút thông tin về nó, Việc bác tán cứ tán, kệ con mịa cái thằng kia. Khi phát hiện ra có đối thủ tự nó sẽ phải tìm cách để giữ hàng( Có thể khi đó tính gà của nó bộc phát thì lại là cơ hội tốt cho bác đấy).
    Chiến ...chiến....chiến tới cùng luôn, Mình cũng chả mất cái đếch gì đâu mà lo[:D]
  10. ewenDuong

    ewenDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã bỏ công sức ra tư vấn giúp thằng em!!!
    @Bác sunny_boy:bác làm em chột dạ rồi đấy.Seo bác biết người iu hiện tại của cáo tên Tuấn :-w
    Em quen cáo qua facebook,giữa em và cáo không có người quen chung nên các bác bảo em khai thác thông tin qua bạn cáo thì em cũng không biết phải lam thế nào :((
    Về người iu cáo thỉ thật ra em biết từ hồi mới có ấn tượng với cáo rồi.
    Lúc có ân tượng với cáo em có thu thập thông tin về cáo qua fb thì phát hiện ra người iu cáo.Về ngoại hình,học vấn.... thì em và tình địch đánh giá khác quan là ngang nhau [r37)] .Địch đóng đồn trong đấy theo như em tìm hiểu cũng được gần 3 năm rồi các bác ah
    Ah còn truyện này em cũng muốn hỏi ý kiến các bác luôn.
    Trong thời gian mới quen cáo thỉ cũng qua fb em cũng quen thêm 1 cáo(tạm gọi là cáo bé) nữa,nhỏ hơn mình 1 tuổi,ngoại hình cũng không thua gì cáo kia(tạm gọi là cáo lớn).Em đã mời đi chơi được 3 lần đều solo.Cũng có nắm tay khi qua đường rùi,cáo bé cũng để yên [:D]
    Cáo bé thì đang sigle như em vào tình cảm hơn cáo lớn,đối xử với em cũng thân thiết hơn cáo lớn
    Lúc em bị ngã xe thì rất hay nhắn tin,chát hỏi thăm tình hình của em.Còn cáo lớn thì bảo tới thăm nhưng em bểu đang ở nhà 1 mình cáo lớn mà tới thăm là có truyện đấy [r23)],không cần đâu,thế là từ đấy cũng chẳng hỏi thăm gì về thương tật của em luôn
    Hồi đầu thỉ em đối xử với cáo bé và cáo lớn như nhau vì em đều thấy có cảm tình với cả 2 :-* .Nhưng cáo lớn có vẻ tinh ranh hơn nên càng lúc em càng nghiêng dần về cáo lớn và cũng xa dần cáo bé
    Hôm qua lúc em ol cáo bé nhảy vào hỏi có vẻ bùn là vì sao dạo nì em ít nhắn tin,chat với cáo bé,rồi vì sao cáo bé nhắn tin em cũng chẳng reply lại....rồi chốt lại là có phải cáo bé làm gì khiến em buồn không
    Thấy cáo bé buồn em cũng thương thế là bịa ra mấy lý do,cáo bé cũng tin :)>-,lại vui lại hỏi truyện em như trước rùi còn bảo em nhanh khỏi chân để còn đi dạo với cáo bé [r32)]
    Em muốn hỏi các bác thế này
    -Em thì em xoắn cáo lớn hơn nhưng có nên tiếp tục phát triển mối quan hệ với cáo bé
    -Nếu chọn cáo bé thì làm cách nào để em có thể thik cáo bé hơn cáo lớn bây giờ
    Các pro đọc và giúp gà em với.Thank các pro ^:)^

Chia sẻ trang này