1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện "Cô gái đến từ hôm qua" và bài hát cùng tên có liên quan gì đến nhau không ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi rooney91, 31/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Bác nào ham Nguyễn Nhật Ánh thì sẽ biết "cô gái đến từ hôm qua", một câu chuyện đẹp, cảm động..

    Gần đây em được nghe bài hát cùng tên của mỹ tâm, nghe nội dung thì có vẻ liên quan đến nhau :(

    Không biết nhạc sĩ Lệ Quỳnh dựa trên truyện của NNA hay ngược lại ? [​IMG]

    http://www.youtube.com/watch?v=TAfwgcM4Hh0
  2. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Mới gặp nó lần đầu tiên, không có chuyện gì để nói, tôi ậm à ậm ừ một hồi rồi hỏi:

    - Mày tên gì vậy?

    Nó đáp lí nhí:

    - Tiểu Li.

    Tôi cười hì hì:

    - Tiểu Li mà đi tiểu vô trong ly hả?

    Tiểu Li nhăn mặt:

    - Anh nói bậy!

    Nói xong, nó giận dỗi quay lại chơi tiếp trò xây nhà.

    Tiểu Li làm tôi hơi quê quê.

    Mới đó mà đã 10 năm , kỉ niệm 1 thời cua gái của mình :D

    @thấy lời bài hát có vẻ khác, vì cuối truyện 2 nhân vật yêu nhau mừ :), còn lời bài hát là chia tay
  3. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết, nhưng đọc đoạn trích của bạn Mongmo thì tớ thấy văn vẻ ông này thô thiển và nhạt nhẽo thế, còn bài hát cùng tên thì rất hay.
  4. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    hii, trùng hợp thật, hôm trước mình mới viết 1 cái note trên fb về "cô gái đến từ hôm qua". và cũng phân vân về việc 2 cái đấy có liên quan gì đến nhau ko?
    Và sau cùng mình nghĩ là cái truyện kia đc viết từ rất lâu rồi, có thể tên bài hát được đặt theo tên truyện vì thấy tên hay thôi chứ còn nội dung thì khác nhau hòan tòan,
    Bài hát thì sâu sắc và ý nghĩa còn truyện thì nhẹ nhàng đơn giản trẻ con .
  5. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Bạn chưa đọc Nguyễn Nhật Ánh bao giờ nên nói thế....văn ông này phải gọi là số 1 cho tuổi teen...đọc vừa lãng mạn vừa buồn cười...tuy vậy có những tập quả thật rất buồn và thấm như "Mắt biếc"
  6. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    "Mắt biếc" đọc thấy buồn nhức nhối. Còn "Còn chút gì để nhớ" thì mãi không quên @};-


    Cùng với "phòng trọ ba người", "Những cô em gái"... đều là những tác phẩm lớn cùng tuổi thơ [r32)]
  7. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Đúng là Nguyễn Nhật Ánh rất hiểu tâm lý tuổi học trò, cái cách ông miêu tả những rung động đầu đời ở lứa tuổi này thật ko thể trật đi đâu đc (nhưng phải công nhận là ngày ấy tình yêu nó trong sáng chứ ko như bọn trẻ bây h, dắt nhau đi nhà nghỉ như đi hội).....văn của NNA cũng rất hay và giàu hình ảnh, trong văn như có thơ có nhạc vậy, đọc nghe rất êm tai....tớ chỉ thích mấy tập truyện dài thôi, còn mấy bộ nhiều tập tớ ko đọc, đọc 1 quyển thấy ko hợp lắm....

    Ngoài ra còn có bài hát "mắt biếc" của Ngô Thụy Miên cũng có nét phảng phất của truyện Mắt Biếc đó...
  8. fedora9

    fedora9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    2
    Mình thích cả truyện và bài hát này. Theo mình thì nó không liên quan gì đến nhau cả.

    PS: có đợt hè năm thứ 2, 3 Đại học mình luyện gần hết các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Hồi đó, bạn bè cứ copy truyền tay nhau thôi. Thằng quỷ nhỏ và Còn chút gì để nhớ có lẽ là 2 truyện đọng lại trong tâm trí mình nhiều nhất.
  9. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Truyện NNA viết cho người ở tuổi mới lớn, bạn trên 15 tuổi rồi thì đọc thấy không cò hay nữa, còn với mình khi nghĩ lại thấy hay
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình cũng nghĩ truyện và bài hát không liên quan đến nhau
    Truyện NHA mình luyện hết rồi nhưng đấy là những bộ ngày xưa thôi, chứ mấy bộ bây giờ thì không hứng thú lắm. Nhất là sau truyện " cho tôi xin một vé đi tuổi thơ "

Chia sẻ trang này