1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang Hà Nội sáng sớm bằng xe đạp

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trieuphiyen, 01/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Lăng bác thì các bạn phải có phụ huynh cầm bát bột đi kèm, xe đạp ba bánh nữa. Hồi bé mình đua xe đạp ở lăng suốt. Đùa chứ nếu lượn phố cổ chắc vài buổi là hết ko lẽ lại lượn lại ? Chúc các bạn luôn hứng thú với mọi hành trình !!
  2. hophiyen

    hophiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    èo minhg đang ấp ủ đi lượn lăng bác, thế này thì hết được lượn hà, buồn quá nhỉ, chẹp chẹp, mình có vô thăm lăng bác mấy lần nhưng muốn lãng mạn, tung tăng xe đạp 1 chút không bít có được không, thôi đành liều ra đó chơi vậy, không cho vô thì mình lượn chỗ khác chơi, hì hì có xe đạp mà, :)[:D]
  3. hophiyen

    hophiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 này mình và 1 bạn nữ nữa sẽ lang thang ra ngoại thành cầu diễn, lang thang chụp ảnh đồng quê, và thăm lăng bác, sang long biên chụp ảnh nữa, bạn nào thích thì pm nhé!!!
  4. trieuphiyen

    trieuphiyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    hà nội những ngày cuối nắm rất đẹp, hà nội những ngày cuối nắm mang trong mình 1 cái sắc trong trẻo
  5. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Và rất vắng vẻ nữa :) cả năm chỉ có ngày hôm qua và hôm nay mới thực sự là Hà nội [r32)] Những góc phố rêu phong, những cây bàng lá đỏ, những con người khoan thai nhẹ nhõm sau một năm lao động vất vả...Bình Yên...[r32)]
  6. trieuphiyen

    trieuphiyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    chà 1 tuần không đi trên phố hà nội. mà hôm nay thấy sao hà nội thật khác, thạt nhe nhàng, thật lãng mạn, đi trên phố mà thấy lòng mình cũng thêng thang giống như hà nội bây giờ
  7. trieuphiyen

    trieuphiyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    sáng hôm qua 1 vòng quanh hồ gươm, thật ngạc nhiên khi thấy hồ gườm như quay về với cội nguồn, hồ gườm thật khác với nhưng phố phương nhộn nhịp xe cộ của hà nội bây giờ, hồ gươm mang cho mình 1 vẻ cổ kính, thanh thoát, 1 vẻ điềm tỉnh, thạt đẹp,ngồi ngắm hồ gươm mình thây thời gian như trôi chậm hơn dù là mọi người vẫn nhộn nhịp
  8. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    gứm mình cũng thik đi xa đạp nhưng mà ko có được cảm nhận nhiều như bác
  9. trieuphiyen

    trieuphiyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    thích đi xe đạp để ngắm nhìn và thưởng thức, chứ không vi vu trên xe máy có đã hơn không, hít gió lào và mưa bắc
  10. myspace2009

    myspace2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Sangs sớm cuối tuần tôi cũng hay đạp xe lang thang HN, dắt bộ một vòng quanh Hồ Gươm, ăn sáng và rà chén vỉa hè, đến khoảng 8h về nhà, mọi ngườu còn lâu mới dậy mà mình đã đi được khắp nơi rồi.

Chia sẻ trang này