1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chua xót phận đàn bà...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haili, 02/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Cái thể loại gái này thì đến cao thủ cũng khóc ha ha, chỉ khâm phục cái bạn có vợ, trình cao quá, chỉ chua xót thay phận chủ thớt, trình thấp quá. Đừng hiểu lầm tớ cũng từng là kẻ thua cuộc nên không có ý chê bai gì bạn, chỉ là kênh qua vài lần máu sẽ lạnh thêm thôi, té đi bạn, đời còn dài gái còn nhiều, chỉ sợ không tán hết được
  2. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mình giúp trên tinh thần góp ý chứ đừng góp ý liên tục quá. Hiện giờ ko giúp đc gì đâu. Đợi 1tg nữa cô gái này ngấm dần sự đau khổ, mà lúc ấy anh chủ topic còn yêu và độc thân thì hãy ra tay cứu giúp. Nhưng cứu xong rồi sẽ thế nào? Chú sẽ cưới cô ấy về trong sự hân hoan của hạnh phúc hay trách nhiệm? Khó nói lắm. Tốt nhất, ko nên dây vào chú ạ.
  3. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Nghe tên topic có vẻ hay hay. ĐỌc lại nhớ thơ HXH
    Thân em như hạt mưa sa,hạt vào đài các hạt ra bụi rào
    Thân em như giếng giữa đàng,người thanh rửa mặt người phàm rửa ch.y..
    .... thân em như quả mít trên cây...
    Quá ư là lụy tình.Hết
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đọc lướt, giật mình với quả tít Chua xót phân đàn bà...May mà đọc lại mới biết là không phải chủ top kể lại kinh nghiệm đau thương nếm phân.
  5. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề đã bị đổi thành: Chua xót thay phận đàn ông... với lý do: hợp tình, hợp lý!
  6. haili

    haili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    THanks all. Lâu chưa vào ttvnol. giờ vào thấy cũng có nhiều í kiến cmt giúp đỡ. Đa phần bảo mình nên bỏ cô này. Mình cũng đã ngĩ đến chuyện đó. Nhưng sao khó quá. Với cô áy không chỉ tình yêu mà còn tình thương. Mình thương hoàn cảnh cô ấy. GIờ mình hiểu hết sự tình vì sao cô ấy không thể đến với nhau được. Cô ấy không những đã từng yêu người đàn ông đó mà còn mắc nợ người đó, cả gd cô ấy. Cô ấy sợ gd em không chấp nhận. Cô ấy bảo đã từng làm tất cả để đến được với người đó thì các bác biết vì sao cô ấy bảo k xứng đáng với em rùi chứ. Mà em nay nói thật là rất tình cảm. Không phải cái loại muốn lợi dụng người khác đâu. Ở đây k kể ra hết được.
    Bác nào bảo em luỵ tình.. k biết có đúng không nhưng mà con người em dành tình thương cho cô ấy rất nhiều.
    Mà đến hôm này câu chuyện này chắc gần kết thúc rồi. Với em cô ấy là một người đáng thương hơn là đáng trách.
    TÌnh chỉ đẹp khi tình dở dang... k biết câu này có đúng không nhưng sao thây chuyện này nên dừng lại đây có lẽ hợp lí. Ai cũng k còn cảm thấy đau khổ. Vẫn biết quên một người rất khó nhưng chắc thời gian sẽ nguôi ngoai dần!
  7. xcoolnet

    xcoolnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này nên là "Nước".
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Lý do nghe có vẻ hợp lý nhỉ: thiếu nợ. Ừ thì thiếu nợ nên lấy thân đền đáp
    Thấy người như vậy nên động lòng thương người cũng đúng thôi. Nhưng khôn thì phắn đi cho lành chú ạ, a thấy chú sến vãi chưởng.
    "khôn hơn" tức là a nói giảm nói tránh đấy, nhưng đừng có đem cái sến ấy ảnh hưởng các cô các chú khác, đó chính là bệnh cúm gia cầm H5N1
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    [:D] gái mà nó đã yêu thì đến bố mẹ nó cũng có thể bỏ để chạy theo zai chứ đừng nói đến cái lý do nợ nần vớ vẩn, tớ rất thương, thật lòng rất thương bạn chủ thớt vì bạn này còn si tình hơn cả tớ, với cáo hồi trước tớ vật tình 1-2 ngày rồi gọi điện chửi nó té tát, vạch tận mặt sự khốn nạn rồi cắt đứt liên lạc :-bd
  10. haili

    haili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là bác Fixed không hiểu vấn đề. Chuyện này em cũng k muốn nhắc nữa. Vì thực sự em cũng đã nghĩ đến chuyện liệu mình có cưới được ko. Bố mẹ em có chấp nhận k. Chắc là k. Bác nào biết cách gì hay hay để quên một người thì bày cho em với. Chứ em cũng muốn quên lắm. Nhưng mà giờ em về quê không ở lại hà nội nữa nên gần nhau. THật khó. hxhx.

Chia sẻ trang này