1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để bình thản trở lại ? Cáo quá hấp dẫn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lisevi, 03/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Bạn LP nói thế nào, tớ chả tin. :-j
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái nhà bác này thích cỏ non nhỉ, mấy em 92,93 còn teen và dễ thay đồi lắm bác ạ.
  2. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tối đó về online xoắn tin tít đấu trí đấu lực với cáo trên 3 tiếng cuối cùng cáo chịu tiết lộ 1 ít . Cáo bảo từ lúc quen thằng í cáo thay đổi nhiều lắm , tự nhiên cáo muốn cáo nữ tính và mỗi khi gặp người đó cáo hành động ngốc lắm , nhưng khi ở bên người đó cáo cười thật nhiều và vui , hỏi cáo vậy giờ tính sao với thằng í , cáo bảo cáo không dám nói trước vì sợ người ấy không thích cáo thì sao ... cáo sẽ đợi thôi , nếu người ta có cảm tình với mình , người ta sẽ nói , nếu thật sự thích nhau thì dù thời gian có thế nào thì họ vẫn là của nhau

    Dựa trên hoàn cảnh quen nhau của cáo với thằng í và 1 vài chi tiết nho nhỏ khác thì thằng í .... y chang mình ! Thế là sung sướng ngất ngây gà tây , hơn 1 tuần lâng lâng ở trên mây ko liên lạc với cáo , chỉ 1 lần cáo có nt happy new year thì nhắn lại thui , hôm qua quyết định sẽ gặp cáo và.....

    Vo viên , vứt thẳng vào thùng rác.....đừng nên nghe và cũng không cố để hiểu.... dành lại chủ động cho mình...thích cầm tay cứ cầm tay , hôn cứ hôn... nó nói gì mặc miẹ nó..=))=))
  3. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Để bình thản thì ko khó đâu. Theo anh chú nên ngâm chym vào nước đá trong vòng 20' trước khi đi gặp cáo. Đảm bảo phong cách lạnh lùng, nói chuyện xuề xoà hết ý.
  4. Alibobo_ht

    Alibobo_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đỏ : Nể cộng bái phục ^:)^ . Bác luyện thế này thì chắc chắn đạt đến mười thành hỏa hầu cua gái ồi ;)) , iem nghĩ hông cáo nào dám qua mặt bác cả . Dưng mờ đời nhiều thằn dại lém bác ạ >:) biết vẫn đâm đầu vào thế mới có chuyện để lên đây có cái mà các bác chém .
    Dù sao chúc mừng bác chủ thớt là đã biết yêu là gì nhưng sau đó là chia bùn , vì không có bản lĩnh dẫu có chinh phục được cáo cũng chẳng làm ăn được gì [-X
  5. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Các dòng chữ đỏ , anh nói cho chú yên tâm rằng : Những thằng đó mãi mãi chỉ có thể nằm ở hàng bạn tốt , anh zai , chứ không bao giờ có cửa cho cáo chú ý tới .
    Cáo nó có kết chú hay nó ết thằng khác không quan trọng . Quan trọng là chú đừng có suy nghĩ quá nhìu về nó , ẫn ến ảo tuong , hoang mang , lo lắng ==> dẫn đến xoắn khi tiếp xúc với gái .
    Điều cần làm bây giờ là tiếp tục sử dụng lợi thế đang sẵn có , phát huy nâng cao tình cảm của cáo , nếu nó chỉ đang xem chú là bạn , nâng tình cảm đó lớn lên thành tình yêu .

    hãy nhớ : thằng mà cáo kết có phải là chú hay không không quan trọng , cho dù nó là thằng khác , nếu chú đi đúng đường và nhanh tay hơn thì cáo vẫn là của chú

    Good luck !
  6. Hyude

    Hyude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nhanh tay đi, không nó đợi lâu quá thằng khác tỏ tình lại gật đầu cái rụp ^^
  7. kxttmn

    kxttmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bài này có trong sách của Quarker rồi mà. Chú chịu khó đọc đi. Ngày xưa mình ko biêt sách này đánh trận có thắng có thua nhưng ít rút ra được kinh nghiệm. Sau khi đọc sách này thì đã biết tại sao lại thắng tại sao lại thua. Ít nhất là trong giai đoạn đầu sách này rất có ích.
  8. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Anh thay mặt Đ.ảng, C.hinh P.hủ, Q.uốc H.ội, UBMTTQ, Bộ tư lệnh yêu cầu chú: Múc!
  9. netcraft

    netcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    haha lâu lắm TVTY mới có topic chất lượng! Chúc chủ top sớm hưng phấn ;))~
  10. Lisevi

    Lisevi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    =)) haha , làm gì phải gấp thế ạ ? em quen cáo đâu phải mục đích là như thế ạ :P

    Hôm bữa em gửi cho cáo link này : http://dantri.com.vn/c130/s130-323689/con-gai-khi-yeu.htm , hỏi cáo thấy có giống trong này hem ?
    cáo bảo :"hỏi làm gì"
    em hỏi "giấu làm gì "
    Cáo suy nghĩ 1 lúc lâu lại cười "hì" roài ko nói gì nữa hết

    Tối đó 12h 34 cáo gửi tn điện thoại cho em "cái web lúc nãy gà gửi cáo thấy có mấy chỗ giống ! hj ! ngủ ngon gà ! cáo cũng đi ngủ đây !" hjx , hạnh phúc là thế này đây !

    Ngày hôm sau em vẫn chưa hết phê cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế nào , rủ cáo đi ăn sáng , cáo vẫn nói cười rất là vui vẻ như bình thường , ăn xong em chở tới đầu đường vào trường , cáo nhờ em chở tới tận cổng trường , roài 2 đứa đứng ngay trước cổng lục tìm thẻ sinh viên cho cáo 1 lúc lâu , cáo đi vào trường còn ngoáy lại vẫy tay bái bai ! Em hí hửng đi zìa , 3 phút sau nhận đc tn :"gà vào nhà vệ sinh chỉnh lại áo đi , mặc áo trái rùi ! " :(

    Mặc áo trái có phải dấu hiệu của bệnh xoắn ko ạ ? cứ thế này chắc còn tiếp diễn nhiều màn hài hước nữa . Xin các anh em có kinh nghiệm tư vấn nhiệt tình để mình học hỏi được điều hay như dante ,okiaemdayah ,thaomoc ,saodoingoi80 ,yeulakho1102 ,..dexter_eddy ,.... Chớ đừng ném thuốc nổ vào , hjx . Em đặc biệt cảm ơn bác shogun82vn đã chân tình pm giúp em , tiếc là em hok ở HN ^^!

Chia sẻ trang này