1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón năm mới ở Háng Tề Chơ - Hành trình buôn Pơ Mu trên con đường huyền thoại.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi shrek_8x, 03/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Lâu không đi đâu, gần cuối năm bác Du Già gọi điện: " Đi Tây Yên Bái với anh không? Anh đang định lên kiếm ít Pơ Mu về xây nhà". Về xin phép vợ " Bu nó để anh đi với bác già mấy bữa xem có mót được ít củi Pơ Mu nào ko, tết về đun bánh chưng". Thế là chiều 31, ba anh em lên đường (có em, bác già và Lai - nick gì ấy nhỉ).
    Cung đường cũng gọi là quen thuộc với dân phượt nên em cũng ko phải tả nhiều. 3r chiều xuất phát, 7r tối đến Văn Chấn. Uống hết 3 chai Mông Kê và 6 đĩa rau cải đợi vợ chồng Đạt - Mi đi sau. Đến 11h vào bản Hốc ngủ (nhà Thuật cạnh suối nước nóng). Đêm đó có đoàn Nghìn Hạc Giấy cũng vào ngủ nên hai đoàn cùng đón giao thừa ở Bản Hốc. Ở đây có thếm Khánh và Tuấn CM (Fanwave) cũng có chương trình vào Háng Tề Chơ nên nhập đoàn luôn. Vậy là đoàn vào Háng bọn em có 7 người + Thuật dẫn đường nữa là 8.

    [​IMG]
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thành viên đoàn:
    [​IMG]

    Bác Già

    [​IMG]
    Tuấn CM (FW)

    [​IMG]
    Thuật (Chủ KS Bản Hốc)

    [​IMG]
    Lai

    [​IMG]
    Khánh (FW)

    [​IMG]
    Vợ chồng Mi - Đạt.
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng ở bản Hốc:
    [​IMG]

    Đường lên Phình Hồ:
    [​IMG]

    Đường lên Phình Hồ giờ đã bê tông hóa gần hết, chỉ còn một ít đường đất.
    [​IMG]

    Xã Phình Hồ
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Làm hàng tí nào:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Làm tí sắc màu nào:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Mái nhà lợp gỗ Pơ Mu
    [​IMG]

    Trai bản Phình Hồ
    [​IMG]

    [​IMG]

    Chổng mông vào nghệ thuật:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đi học về:
    [​IMG]
  5. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hihih a Lượng đã viết bài rùi à. Chuyến đi thật là phê, tks các đại ca đã mang lại cho bọn e rất rât rât nhiều cảm xúc ….

    -Sướng: vì trong giới lang thang e kết nhất, ngưỡng mộ nhất là 2a Dugia và tabalo, không phải vì các a ấy đi nhiều, mà là vì những bài viết chia sẻ rất cộng đồng của 2a ấy. Riêng a Dugia thì đợt trên APC vô tình đã có duyên chém gió cùng bác ấy, nhưng hihih không ngờ đến hôm nay lại có dịp ngồi nhâu cùng, join cùng chuyến đi với a ấy; thậm chí tối hôm trước khi đi, mấy ae còn mò ra tắm truồng nữa, heheh :x:x:x
    -Duyên: Duyên, rất duyên với vợ chồng nhà Đạt-My, vì trước đó vô tình ae đã chém gió với nhau rất nhiều trên phuot và trên ttvn; rùi đáng lẽ dự tính bọn e đi Xà Hồ cơ, nhưng không ngờ sau chuyển thành đi Háng Tề Chơ, và lại được join được nhâu với 2 vc nhà này nữa, mặc dù ae ban đầu đều muốn đánh lẻ, hihih. Sau chuyến đi, đb rất kết 2 vc nhà này, ngưỡng mộ vô cùng luôn ấy.
    -Hãnh diện: vô tình được đi được join cùng các bậc trưởng lão của ttvn, của nhà CBN …. hãnh diện lắm chứ; và mới biết được bản thân mình thật nhỏ bé; nhỏ bé vì cách đi và cách nghĩ. Hiểu được nhìu về sự, về cái gọi là … giang hồ hào sảng, và cái gọi là sự chia sẻ với cộng động. Nhiều khi nghĩ lại thấy bản thân mình thật tệ, hihih. Đúng là cái duyên của e và thằng bạn hiền lớn quá, được đi và đối ẩm với toàn các đại ca. Bọn e gần đây mới được đi nhìu, được phê nhìu, nên còn manh động và tuổi trẻ lắm; không có được sự trầm tĩnh và hào sảng như các a, nên có gì các a bỏ quá cho bọn e nhé, hihi.
    -Nuối tiếc: Háng Tề Chơ đối với e có rất nhiều kỉ niệm, đây là cung đường có thể nói là “khủng” mà lần đầu tiên e tham gia; nhớ lần ấy cả đám lết thết vật vờ phải ngủ nhờ tại Làng Nhì, nhưng hạnh phúc lắm vì lúc ấy tình cảm ae, tình chiến hữu mới được thể hiện và bộc lộ rõ ràng nhất. Bây giờ e đã đi được, chinh phục được nhưng tiếc …. vì đám chiến hữu của e lại ở nhà, và phút giây hạnh phúc ấy lại không có mặt chúng nó, tiếc tiếc lắm, hihih nên nếu lần sau thấy e lại có mặt ở đấy, các a đừng bất ngờ ngen.
    -Ức chế: Hihih cái này thì nói cho vui thôi, thực sự ae mình đi gặp toàn cảnh lãng mạn, gặp toàn cảnh mê ly, rùi có những lúc thể hiện bản lãnh nam nhi, thế nhưng … nhìn lại sau lưng mình, ôm mình, lại cái thằng bạn hiền vô cùng trâu bò và củ chuối nên ức chế ghê. Hixhix sau này đi mấy cung như vậy, phải tuyển ôm ruột, ôm pro thì mới thõa chí.
    -Mắc cười: Sáng sớm hôm ấy nhìn cảnh a Lai hộc tộc bỏ về vì nhớ vợ làm e mắc cười quá đi, và trong mắt e, trong số các anh hùng đại ca đi chuyền ấy, thì a Lai là người anh hùng nhất, heheh …=))=))=))

    e vẫn tiếp tục hóng bài viết của a nhé, thằng ku anhsaodem ở trên là thằng Khánh a nhé, ae đang hóng lắm ợ, hiih
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    :) Anh chỉ mở topic cho anh em post bài post ảnh thôi. Mọi người cùng vào post ảnh cho vui. Anh thấy em post mấy cái ảnh bên FW cũng đẹp lắm mà. Lâu ko đi nên phải quăng mấy cái ảnh lên cho mọi người biết mình là ai :P

    Tiếp này:
    Rời Phình Hồ đi tiếp lên Làng Nhì:

    [​IMG]

    Cuối trời mây trắng bay...
    [​IMG]

    Tặng anh em FW này:
    [​IMG]

    Đường dốc cheo leo:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Vách dựng đứng:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đến làng Nhì:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh trên tường:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Trai bản:
    [​IMG]

    Gái bản:
    [​IMG]
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Nhà này có bộ ảnh hơi bị Oách nhỉ ? Lâu lắm mới thấy anh Shrek đi chơi nhỉ. Cũng lâu lắm rồi mới thấy một topic ảnh ọt nghiêm túc. Tiếp đi anh.
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Đi tiếp Háng Tề Chơ:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thế này mới gọi là "Chém gió" này:
    [​IMG]

    Gửi xe, hành quân vào Thác:
    [​IMG]

    Không khí tết đã bắt đầu xuất hiện trên bản làng:
    [​IMG]

    [​IMG]
  9. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0

    Con Giấc mơ của bác Dugia vẫn chiến ghê nhỉ
  10. linhfethut

    linhfethut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    bác Sờ-rếch chụp ảnh đẹp quá, ảnh nào cũng rất đẹp.

Chia sẻ trang này