1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón năm mới ở Háng Tề Chơ - Hành trình buôn Pơ Mu trên con đường huyền thoại.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi shrek_8x, 03/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Ngày xưa anh Du dùng Leica G2, giờ lên Leica G11 là quá chuẩn rồi nhỉ :D
    Anh Du vào post ảnh cho anh em xem cái nước ảnh Leica phát đi anh
  2. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ chém. Leica làm gì có dòng nào là dòng G..
  3. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Các bác có trek xuống tận chân thác không
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Có bạn ạ.
    [​IMG]
  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Nhìn ảnh thấy các bác biết đường xuống tận chân thác mà ko phải bơi :-ss


    Hôm bên mình đi xuống ko có người dẫn đường, đi trek vòng qua mấy ngọn đồi rồi mới bơi ngược vào chân thác, vất gần chết :(( nước thì lạnh buốt, tớ bơi ra xong ngất xỉu luôn ^:)^
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ảnh trekking xuống Thác:
    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    Đoạn này sóng điện thoại rất kém. Muốn gọi điện phải trèo lên cây:
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đúng rồi. Nếu ko có người dẫn đường thì ko thể biết lối xuống. Đến bãi ngô cuối đường mòn, đi hơi ngược hạ lưu thác một chút, có lối xuống rất nhỏ và dựng đứng, um tùm cỏ cây. Đoạn xuống đó đây:
    [​IMG]
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Lúc về bên mình có 1 bạn cùng đòan biết đường, thế là cứ thế trèo lên cái đường mòn dốc đứng kia

    Thế mà lúc đi hỏi dân bản họ ko chỉ cho cái đường đấy, tòan chỉ đi men theo mấy ngọn đồi, chán luôn


    Cái đoạn dốc đấy ở ngay gần cái trường tiểu học Đề Chơ, cách nhóm mình ngủ có vài nóc nhà :( lúc về mới biết
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Shrek vẫn có những góc ảnh mà anh thấy thích ! Mỗi chuyến đi đem lại nhiều cảm hứng . Cũng đã lâu lắm rồi ,dễ đến vài năm mới thấy chú có cảm hứng ấy nhỉ ?!

    Háng Tề Chơ -Phình Hồ -Làng Nhì đến giờ đã nhiều người biết đến ,nhiều đoàn vào ...Nhưng độ phiêu vẫn còn nguyên vẹn ,như kiểu cô gái Thái mang tên Minh sinh năm 92 ấy nhỉ...

    Cũng đã 3 năm mới quay lại Háng Tề Chơ kể từ khi " Xa ngái Mù Căng Chải-rùng rợn Háng Tề Chơ " xuất hiện trên giang hồ . Háng Tề Chơ -một con thác đẹp nhất vùng Tây Yên Bái,độ hùng vỹ và khó khăn khi chinh phục con thác này đã nhiều người nói đến . Phình Hồ giờ đã có đường bê tông vào tận xã, còn đường Làng Nhì cũng mở rộng nhiều ,duy chỉ có cây cầu Xà beng thì đã đi vào quá vãng ... Những đoàn ngựa lúc lỉu thồ Pơ mu nay còn xa mờ trong sương khói dãy Hoàng Liên ...

    Cám ơn các bạn đồng hành trong chuyến đi và các bạn quan tâm chia sẻ cảm xúc Tây Yên Bái !

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đường lên Làng Nhì - Trạm Tấu -Yên Bái .

    Thang 6-2007

    [​IMG]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Ui zời hóa ra bạn Lai bỏ TNA của bọn tớ đi cái này nhá [-([-([-(
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Xuống thác
    [​IMG]

    Điều cảm nhận đầu tiên là sự hùng vĩ của con thác nằm sâu trong núi rừng. Nước đổ từ vách cao hơn 150m xuống ầm ầm, hơi nước bạt xa hàng trăm mét. Chỗ chúng tôi đứng còn cách thác khoảng 200m , nước táp vào mặt và phủ đầy cây cỏ xung quanh. Mặc dù đang là mùa cạn nhưng con thác vẫn dồi dào. Các mỏm đá thẫm nước quanh năm nên rêu bám đầy và rất trơn trượt. Chúng tôi phải cởi giày lội chân đất vào. Nước như nước đá tủ lạnh. Lội một chút phải rút chân lên ngay. Cảnh thác khá hùng vĩ nhưng nước bắn nhiều quá nên không chụp nhiều ảnh được.
    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đi lại ở đây phải dò dẫm bằng 4 chân hết. Đá rất trơn và lạnh.
    [​IMG]

    Tự sướng 1 cái:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này