1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón năm mới ở Háng Tề Chơ - Hành trình buôn Pơ Mu trên con đường huyền thoại.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi shrek_8x, 03/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Bác Dugia xài con này đúng ko ạ ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Và đây là đích đến của chuyến đi. Những xúc gỗ Pơ Mu dạt ở chân thác. Gỗ Pơ Mu ở trên thượng nguồn dạt xuống ( ko biết do tự nhiên hay do khai thác nữa), trả qua thác ghềnh, các xúc gỗ được bào mòn thành những hình thù rất đẹp. Những xúc gỗ to, dân địa phương đã xẻ ra lấy. Chúng tôi tìm những xúc nhỏ hơn, vừa tầm, đem về làm kỷ niệm.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Bác Gia Cát Lượng nhiều cảm xúc nên post sớm thế, còn chưa kịp ọp ẹp cơ mà.
    Phần giới thiệu thành viên trong đoàn xin được sửa lại, bao gồm: Gia Cát Lượng, Chu Du, Trọng Đạt và phu nhân, Tào Tuấn, Lê Lai và lại có cả Tây Môn Khánh [r23)]

    Dẫn đường: Viên Thuật, Chắc mọi người còn nhớ Viên Thuật em Viên Thiệu trong Tam Quốc, tuy vậy Viên Thuật này lại có em gái là Khổng Minh >:), sinh năm 92 mà Bác Du nhắc đến cô gái Thái ở trên. Khổng Minh này uống rượu cứ gọi là sư phụ của Trương Phi thật. Viên Thuật chính là người đã dẫn Xạ điêu anh hùng vào đến Háng năm nào.

    Đây mới gọi là Chém gió, thân tặng bác Du:

    [​IMG]

    Anh Shrek chủ Topic của chúng ta trên đường vào Tà Chơ:
    [​IMG]

    Shrek đang tác nghiệp
    [​IMG]

    Con đường xẻ núi
    [​IMG]

    Trên đường ngắm mây
    [​IMG]

    Con thác tại chiếc cầu gỗ và đoạn dốc "90 độ"
    [​IMG]

    Vào đến Tà Chơ, những mái nhà lợp gỗ Pơ Mu
    [​IMG]

    [​IMG]
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Các bác đi vào lúc thời tiết đẹp thật :D đường ko lầy lội tí nào :D
  5. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ Tà Chơ chinh phục thác, nói chung cũng tương đối mệt và khó đi và cần có người dẫn đường mới xuống được nếu là đi lần đầu.
    Viên Thuật bảo rằng người ở bản sẽ không bao giờ chỉ cho bạn đường xuống thác, các bạn Mông kể ra cũng không được tử tế lắm nhỉ [r23)]

    Đứng từ ruộng ngô nhìn thấy thác tương đối gần, chúng ta cần xuống 1 điểm ở dưới suối cách thác chừng 300 mét do vậy nếu bạn cứ nhắm thẳng thác đi tới thì sẽ không xuống được
    [​IMG]

    Một đoạn Trek khá đơn giản
    [​IMG]

    Đoạn khó nhất là đoạn xuống suối thì không chụp được cái nào, lúc đấy ai cũng khá mệt. Gần tới suối mình bị đi sai đường nên phải "trượt tự do" bằng mông xuống 1 đoạn khoảng gần 2 mét để vào đúng đường Thuật đi.

    Đường đẹp
    [​IMG]

    Bác Lai và Bác Du show hàng
    [​IMG]

    [​IMG]

    Một đoạn leo bằng cây
    [​IMG]


    Bắt đầu thấy Thác
    [​IMG]
  6. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Từ khi bắt đầu xuống suối, đi ngược lên gặp thác là một đoạn đường toàn đá trơn, vừa đi vừa bò. Chu Du, Trọng Đạt và Tào Tuấn đều phải vồ ếch. Nước rất lạnh và khi đi vào đoạn cát, sỏi thì rát như bị bỏng chân.
    [​IMG]

    Thác Tà Chơ cùng với cảnh vật xung quanh đem lại một cảm giác rất hoang dại
    [​IMG]

    Đi qua những tảng đá nằm lọt trong thung lũng cỏ xanh là đến khu gỗ Pơ Mu
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Gỗ Pơ Mu từ trên cao rớt xuống, được thác bào mòn tạo thành những hình thù tròn trịa nhìn khá thích mắt, mỗi người chia nhau cầm 1 ít về cho Bác Du làm bể cảnh
    [​IMG]

    Buộc gỗ bằng khăn chuẩn bị trở ra
    [​IMG]
  7. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ nguyên topic ngày xưa của anh Du. Lâu lắm mới thấy anh Du xuất hiện trở lại. Đá và cỏ ở chân thác nhìn như hình trong đồ họa. Đẹp thật
    "Cào cào chém gió" là ai vậy hả anh Du với bạn ttvnspace ơi? :)
  8. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ở Tà Chơ
    [​IMG]

    [​IMG]

    Phát kẹo cho trẻ em
    [​IMG]

    Các bạn vào Tà Chơ chắc vẫn còn nhớ con đường này
    [​IMG]

    [​IMG]

    Và con đường này... Chiếc Viva chở một nửa gỗ Pơ Mu ì ạch trên những con đường, xe này vốn chỉ đi chợ, mình đi vội nên không kịp xem xét, hóa ra nó bị hỏng 2 giảm sóc trước không thụt được, giảm sóc sau đi 1 đoạn đến Phình Hồ thì chảy dầu, cái cổ xe bị dơ, lúc lệch sang phải, lúc lệch sang trái kết hợp với giảm sóc hỏng khiến xe rất khó đi thẳng đường, mình đã phi 1 phát xuống đồi chè mà không hiểu vì sao. Ngoài ra con Viva này còn có ưu điểm là đèn pha rất tối và còi lúc kêu lúc không :))
    [​IMG]

    Mó suối khoáng nóng ở Bản Hốc (chụp trộm nên hơi mờ)
    [​IMG]

    Vé vào tắm dành cho người lớn là 3000đ, trẻ em là 1000đ. Khu tắm khoáng trong bồn nằm ở bên cạnh, mỗi người một phòng giá vé là 15000đ
    [​IMG]

    Sắp đến Tết Mông, người Thái làm lễ cúng vía cầu may cho các anh em trong đoàn trước khi ra về
    [​IMG]

    Buổi sáng tạm biệt Bản Hốc chuẩn bị lên Suối Giàng
    [​IMG]
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Đường về
    [​IMG]

    [​IMG]

    Mệt quá, chỉ ngồi thở thôi, ko chém gió gì hết
    [​IMG]

    [​IMG]

    Bác nào có cái thước đo hộ dốc nào bao nhiêu%?
    [​IMG]
  10. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hixhix hôm nay đi off mà e kh biết, đt hôm đi Thác ướt hư mất, giờ mới sửa xong, thằng bạn trâu bò chả chịu ới trên yahoo hay fb gì hết trơn hết trọi, 2 ngày hôm nay liên lạc của e là ò í e, chán quá. Hôm nào các a có off lại nhớ hú e phát, trời lạnh nên thèm uống rượu ghê ....
    ............
    Xem ảnh của a Lượng, kỉ niệm cứ ùa về liên miên, nhớ ....

    Lần đầu tụi e đi trời đẹp và trong xanh lắm
    [​IMG]
    Dừng chân bên cái Thác đầu tiên, thật sự cái Thác đầu cũng rất đẹp, có điều ae cứ hay chăm chăm đi vào thác trog nên bỏ qua cái thác này, kể cũng tiếc
    [​IMG]
    Ae trong nhóm, hixhix lần đấy cũng vui, có 2 đứa nhóc 9x e của thằng đệ, lần đầu đi cùng tụi e; vô tình đi ngay cung khủng nhất, nhưng thích cái ở chỗ tuy đi lần đầu nhưng xõa hết mình với đám e, nên cũng vui
    [​IMG]
    Treck tiếp vào Háng, trời cũng vẫn còn đẹp lắm
    [​IMG]
    Nữa chừng gặp mưa, cả đám cuống cuồng chạy ra, nhục vô cùng
    [​IMG]
    Gặp đoàn Ngựa thồ gỗ nữa, hixhix sợ thật
    [​IMG]
    Đoạn này là đỉnh điểm, hixhix lúc ấy ae muốn quăng mịe cái xe đi cho nhẹ người
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng bọn e may mắn lắm, đi đâu cũng được bà con dân tộc cưu mang lúc lỡ đường, chắc tại nhìn mặt đứa nào cũng hiền, cũng ngoan .... nhớ mãi luôn
    [​IMG]
    Giấc ngủ thật phê, kế cái chuồng ngựa, hihihi
    [​IMG]
    a Lai và a Du có nhận ra người quen hem
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trước chuyến đi, thì đám tụi e đã quá thân rồi; sau chuyến đi ấy đến giờ thì còn tuyệt vời hơn nữa. Và đó là điều e tự hào nhất về những người bạn của mình ...
    (Hixhix e đưa ảnh bọn nó lên đây, hẻm biết có bị chửi kh nữa, bọn này quen sống ẩn dật rùi)

Chia sẻ trang này