1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ấy. Bây giờ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 0ceanhp, 03/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0ceanhp

    0ceanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy ... là 4 năm về trước chúng ta quen biết nhau, yêu nhau và lấy nhau trong những tiếng cười vang hạnh phúc. Những giận hờn vu vơ, những nỗi buồn êm dịu chỉ để tình yêu ấy thêm lung linh, thêm tươi đẹp. Vậy mà ...
    Đến giờ phút này, đến thời điểm này trong em thứ tình yêu em cho là đẹp đẽ, là vĩnh cửu kia đang dần tắt lịm như ngọn nến nhỏ nhoi, yếu ớt trước một cơn gió vô tình, đủ mạnh để ngọn nến ấy tắt đi trong mênh mang nỗi niềm khó hiểu ...
    Hôn nhân gia đình là một bước ngoặt lớn của tình yêu. Em tưởng rằng chỉ cần em yêu anh, anh yêu em, chỉ cần tình yêu là chúng ta có thể vượt qua tất cả những lo toan rất đời thường để xây dựng một tổ ấm vững chắc, bền bỉ. Nhưng càng ngày, vì những điều vụn vặt, vì những lý do vớ vẩn với thời gian tình yêu ấy đang và sẽ chết. Mà anh biết đấy khi tình yêu đã chết đi rồi thì mọi thứ sẽ là vô nghĩa.
    Anh biết đấy, 4 năm lấy nhau, tuy thời gian không dài những cũng đủ để có những biến cố xảy ra. Vì nhau, vì con gái bé bỏng chúng ta đã bỏ qua cho nhau những lỗi lầm để tiếp tục sống. Lần này cũng thế, lại những cãi vã, xúc phạm nhau và chúng ta lại bỏ qua cho nhau để sống tiếp và cứ mãi thế sao???????
    Nhưng lần này khác lần trước anh ạ, em đã không còn thấy tim nhói đau khi anh ngoảnh mặt lạnh lùng quay đi, khi anh ôm chăn gối xuống ghế ngủ. Em cũng không còn yêu đuối khi một mình đón con từ nhà ngoại về chơi và một mình lai con xuống đó nữa rồi. Hơn nữa, điều quan trọng là em muốn chấm hết cuộc sống hôn nhân này. Anh biết ko, em đang tập dần cuộc sống đơn thân.
    Ngày ấy đã xa và bây giờ đã khác ....
    Tôi ơi !!!!!!!!! hãy mạnh mẽ lên.
  2. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    K biết nên nói j với bạn trong lúc này nhg nếu có thể xin hãy giữ gìn hạnh phúc gia đình bạn nhé! Hãy nghĩ đến khoảng thời gian vui vẻ trước đây, những giây phút hạnh phúc mà cả 2 đã cùng tạo dựng. Như bạn đã nói "... vì những điều vụn vặt, vì những lý do vớ vẩn", thế nên đừng để những lý do gọi là "vụn vặt và vớ vẩn" làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Hãy bao dung bạn sẽ nhận lại được những điều mà bạn mong muốn

Chia sẻ trang này