1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nàng là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lucky-Luck, 04/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy ông nói chí lý, cực lực mà tránh, còn nếu không tiến tới thì tìm việc mới đi là vừa :D
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    em ý đang thực hiện đúng theo chính sách : con gái cưa con zai là để con zai cưa lại mình.
    Và bạn chủ topic thực hiện đường lối ấy rất hoàn hảo.
    Bạn thích thì cứ tiếp tục còn vẫn băn khoăn thì dừng
    Eo, cái giai đoạn cưa cẩm này nghĩ lại vẫn thấy mệt. Như đòn cân não ấy :D
  3. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng giống đi học, cứ chăm chỉ thực hành là hết gà ngay
    (đoạn bôi đỏ đúg ra là "chủ topic đang thực hiện rất đúng ý đồ của cáo"[:D]
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    thì đó chính là điều mà tôi muốn nói mà. Em ý dẫn dắt còn chủ topic đi ngoan ngoãn đi theo :D
  5. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Anh có lời khen là chú này không phạm sai lầm gì trầm trọng trong ca này , cứ phát huy , cơ hội của chú còn rất lớn . Cái tình tiết đầu cáo nó nắn gân gà bằng những trò cơ bản , tặng quà riêng rồi dặn đừng kể cho ai , làm gà tưởng như mình được quan tâm "đặc biệt" , sương rân rân rồi từ đó dẫn đến sai lầm , rất may là chủ thớt vẫn còn tỉnh táo .

    Thế nhưng chú cần phải giữ đầu lạnh , tiếp tục nâng cao mối quan hệ . Việc nó từ chối đi chơi noel , tết với chú , chứng tỏ vị trí của chú trong lòng cáo vẫn chưa cao . Hãy nhớ những điều cấm kỵ căn bản , ko tỏ tình , đừng tỏ ra quá sẵn sàng ... phải biết làm giá . Nâng cao giá trị bản thân lên thêm nữa .

    Chúc thành công !
  6. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tớ là girl bạn:P
    Thì bạn có quyền thử, có quyền tấn công ai cấm đâu nào? Chỉ đang nói đến tâm lý của cáo chứ có nói đến tâm lý zai rùi zai có nên hành động như thế lọ, thế chai đâu[r23)]
    Thật là[-(
  7. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài đầu anh đã ngờ ngợ, đến post này thì đã rõ cái lí do chú cứ ấm ớ với gái này nhé.=))

    Trả lời cho câu hỏi của chú: ý nàng là chú qua thời kì là number one rồi. Em xấu nhưng em còn tí giá đấy anh ợ:)>-
  8. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ko xinh thôi, chứ ko xấu; tính cách theo quan sát nói chung tới bây h là được - Ngoại hình theo tiêu chuẩn của em thì cũng được (cao ráo, trang điểm 1 chút thì vượt cả tiêu chuẩn)=> Okie, mỗi tội e nó cùng chỗ làm nên đâm ra cứ lưỡng lự
  9. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cấp báo: Tin mới nhận từ mặt trận
    - Hôm qua gà nhắn tin chúc ngày mới tốt lành thì cáo vẫn trả lời (gần 1 tuần nay gà chả nhắn tin nào cho cáo cả)
    - Trên cty cáo vẫn vui vẻ với gà
    - Tối hôm nay (9/1) gà gọi điện cho cáo. Cuộc đầu tiên ko thấy cáo nhấc máy và gà đã đợi 20' sau xem cáo có gọi lại không (nếu cáo gọi lại=>tình hình vẫn có thể cứu vãn đc, tuy nhiên cáo đã ko gọi lại => báo trước một điềm gở), sau đó gà nhấc máy gọi thêm cuộc nữa ( Biểu hiện rõ rệt của bệnh gà tái phát, vớt vát 1 hy vọng mỏng manh :))) hỏi cáo có nhà ko để gà đến nộp mạng thì cáo bảo nhà có khách (nếu cáo muốn thì có thể chữa cháy và bảo Ngày mai gà đến nhé, hôm nay nhà cáo có khách rồi... bla.... bla)
    - Nhạc chờ ĐT của cáo: trước đây thì gà k để ý mấy, nhưng gần đây là bài " Và em chờ anh - Hồ Quỳnh Hương"

    Đúng là theo tình thì tình phớt (tình trạng của e bây h) & phớt tình thì tình theo (tình hình của cáo trước đây)

    Nhận định tình hình chiến sự:
    - Sóng đang bị nhiễu nghiêm trọng=> bó tay toàn tập

    Tuy nhiên
    - Việc cáo vẫn trả lời tin nhắn=> cáo chưa khó chịu với gà (do cùng cty và gà cũng chả làm gì đến mức cáo phải khó chịu)
    - Trên cty vẫn vui vẻ=> cũng chỉ mang tính xã giao mà thôi
    - Việc cáo treo cái nơ và vẫn để cái thiếp trước mặt cũng chả có nghĩa lý gì cả (cũng xã giao và sự hồn nhiên của cáo khi cáo ko còn để ý tới gà)

    +++++++ Điểm mấu chốt: Đây là lần thứ 3 liên tiếp cáo từ chối ko gặp gà=> không là không (các bác nhớ kỹ nhé), vấn đề đã quá rõ ràng (Hành động nói lên tất cả-Các bác nhớ câu này của em nhé, còn lời nói thì không thể đoán định được (tức là tin nhắn rồi các loại khác)

    Tuy nhiên gà ẫn còn băn khoăn (lại một biểu hiện của gà) trong lòng là lý do tại sao cáo lại quay 180 độ như vậy?

    Kế hoạch tác chiến: Do thông tin tình báo thu thập được quá lộn xộn, mâu thuẫn, nhiễu sóng nghiêm trọng nên sẽ ngưng mọi cuộc tấn công và chuyển sang mục tiêu khác

    Trên đây gà tôi đã trình bày ý kiến chủ quan của mình, xin mời các ý kiến đóng góp (phê bình, nếu có)
  10. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Cái khoảng thời gian 4 tháng kia là quá dài, trong điều kiện bình thường 10 ngày không liên lạc đã là quá dài rồi.

    Về diễn biến tâm lý gái lúc này đúng là rất phức tạp, khó giải thích, nhưng tựu chung là cảm xúc đã trôi qua. Không còn hừng hực như lúc đầu. Nếu ban đầu làm tới thì nó đã không như thế.

    Nhưng thôi, nghe chú tả thì cũng không phải thích gái lắm.

    Nghỉ thôi.

Chia sẻ trang này