1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ thuật việt nam: ếch ngồi đáy giếng???

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi jjppbb, 05/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunshine74

    sunshine74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cách tập của Quan Khi Đạo mà bạn nêu ra là cách tập rất đúng của võ cổ truyền. Các động tác cơ bản ban đầu là vô cùng quan trọng, và những bài quyền nhập môn cũng vô cùng quan trọng. Nó định hướng cho võ sinh những đường nét căn bản của môn võ thuật đó. Nếu người võ sinh muốn học nhiều bài quyền nhiều thế võ cao cấp thì họ phải có nền tảng cơ bản vững chắc. Nếu mà nền tảng không vững thì làm sao mà đánh được khi lâm trận. Tôi cũng đã chứng kiến những người tập cùng và thậm chí còn lâu năm nhưng kỹ thuật căn bản họ không vững vàng. Họ chỉ chú trọng đến số lượng bao nhiêu bài quyền và bao nhiêu thế võ mà không để ý đến kỹ thuật căn bản. Đến lúc đánh thật có phát lực thật và thi đấu thật thì mới thấy bao nhiêu năm tập không có tác dụng gì cả. Vẫn chỉ dừng lại ở mức biết võ mà không đạt được mức biến hoá của võ thuật.

    Nhưng sau khoảng 2 năm đầu tập luyện kỹ cơ bản công, sau đó thì sẽ tiến bộ rất nhanh trong luyện tập. Và khi kỹ thuật đã vững vàng rồi thì tiếp thu cũng sẽ nhanh hơn. Lúc đó thầy mới có thể dạy nhanh được. Thậm chí lúc đó thầy chỉ cần nói bằng mồm các động tác võ thuật là ta đã có thể tự tập theo được.
    "Quý Hồ Tinh Bất Quý Hồ Đa" Chúc Bạn Thành Công!
  2. jjppbb

    jjppbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sunshine 74 có lẽ cũng là 1 cao thủ Nam Hồng Sơn chăng ? Nếu con số 74 là chính xác thì Sunshine 74 chắc chắn phải thuộc hàng Đại thúc, đại bá hoặc giả cũng tương đương thầy của JJPPBB rồi. JJPPBB mới có 21 thôi. Nhưng chưa rõ tuổi thì chỉ xin tự xư hô là mình thôi đã.
    Mình học cũng biết được là nam hồng sơn có rất nhiều bài hay như 1 bài đề khí ,Mai Hoa , hồng quyền... và đặc biệt là mê tung. nhưng rất tiếc là chưa nghe nói tới bài Mai Hoa Ngũ Lộ nào cả ( có lẽ là bài Mai hoa chăng). tất cả các bài trên mình đều chưa được học và là niềm khát khao từ lâu mà vẫn chưa được thỏa mãn vì chúng đều là các bài cao cấp. chỉ nhưng bài sơ cấp như Tứ lộ hay long hổ quyền thì khi phân thế cũng có vài chục đòn đánh khác nhau nên những bài cao cấp như thế chắc chắn còn tuyệt vời hơn rất nhiều. ko biết sunshine có tài liệu j về những bài này ko. chỉ cần có 1 lần nhìn thoáng qua cũng là vinh hạnh lắm rồi.

    Còn nói về Thầy mình bạn ko nhắc thì thôi. nhắc tới lại thấy buồn lòng. Ngay từ hôm đầu tiên gặp thầy mình đã thấy ghét cái thái độ huênh hoang, tư cao tự đại của thầy. Đã thế lúc dạy còn nghiêm khắc độc đoán hết chỗ nói. lúc ko động tới thì như là mình ko tồn tại trên đời, luc động đến là suốt ngày chê bai, mắng mỏ học sinh. làm đủ mọi cách chăm chỉ mà cung ko vừa lòng thầy. Giờ nghĩ lại thấy minh SAI HẾT. Hồi đó mình còn trẻ lại hiếu thắng, tự coi mình là tài giỏi. Cho nhưng lời dạy của thầy là giáo điều , cứng nhác. bản thân mình ko thèm để tâm lại đắm chìm trong rượu chè, thức ngủ , chơi bời vô độ. sức lực mỗi ngày một yếu đi. Phản ứng thì chậm chạp , tâm pháp thì hỗn loạn.

    Bây giờ nghĩ lại mới thấy hối hận, thấy những lời thầy dạy năm xưa thật chí lí quá mà mình ko chịu nghe lời làm phí hoài tuổi trẻ. học trò kém cỏi làm phụ lòng thầy. Nghĩ đi nghĩ lại , lại thấy thương thầy cả đời theo đổi nghiệp võ, vì học trò mà chẳng được gì mà thấy thương. muốn quay trở lại Vn mà nghe Thầy dạy ko biết có còn được nữa ko!!!!!!!!
  3. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    - Anh bạn trẻ nhận thấy võ của mình học hay ho là mừng rồi, nhận thấy hay thì mới để tâm, có để tâm thì mới nhớ , có nhớ mới có lưu ý , có lưu ý thì mới khắc ghi .....đó là những đức tính đáng quý của người mến võ [r2)]
    -Học nhiều , học bài vở cao siêu đâu phải là người giỏi võ. Có ai ra trận mà đánh hết các loại quyền đâu trừ đánh trên sàn diễn hoặc đóng phim [:D]

    - Bây giờ vẫn nhớ lời thầy thì anh bạn quả là người trò ngoan và xứng đáng nhất trong các học trò của thầy bạn. Tui cam đoan trình độ Nam Hồng Sơn của bạn bây giừ hơn trước nhiều dù không tập luyện thường xuyên >:)
  4. dhlv1976

    dhlv1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc ngồi đây bàn thế nào là võ việt, thuần Việt, hướng đi-hướng tới, tổ chức, hoài niệm, ăn mày dĩ vãng....thì đã quá chậm rồi. Trâu chậm đã uống nước đục rồi lại còn cắn xé nhau

    Những ngôi sao võ thuật của Tàu như Thành Long, Lý Liên Kiệt, chùa Thiếu Lâm đã bước sang giai đoạn dùng tên tuổi/thành danh của họ/tổ chức họ sang quảng bá/tuyên truyền các lĩnh vực văn hoá, từ thiện ở tầm mức quốc tế/phi chính phủ chứ không còn mang tính chất quốc gia. Đáng nể làm sao!

    Năm ngoái ngôi sao Thành Long đã đến Hà Nội làm đại sứ về văn hoá/từ thiện gì đó, đi cùng hoa hậu Mai Phương Thuý, báo chí Việt Namđăng tin rất nhiều.

    Ví dụ sự kiện mới đây 24/01/2011 : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/01/110123_jetli_vn.shtml

    =====================

    Lý Liên Kiệt tới Việt Nam


    http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/01/24/110124024232_jet_li_226x283_internet_nocre***.jpg
    Lý Liên Kiệt là đại sứ thiện chí của hội Chữ thập đỏ


    Ngôi sao phim võ thuật Trung Quốc Lý Liên Kiệt tới Việt Nam trong vai trò đại sứ thiện chí của tổ chức Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

    Được biết ông tới Hà Nội vào thứ Sáu 21/01 và đã tham dự buổi lễ của hội Chữ thập đỏ tại Công viên Tuổi Trẻ ngày thứ Bảy nhằm khuyến khích mọi người hiến máu nhân đạo.
    Trong bài phát biểu của mình, Lý Liên Kiệt nhấn mạnh vai trò của các tình nguyện viên trẻ tuổi trong công tác của Chữ thập đỏ quốc tế.
    Nhu cầu tiếp máu rất cao ở Việt Nam, nhất là trong thời gian Tết, khi tai nạn giao thông cũng tăng lên.
    Diễn viên lừng danh với các bộ phim Hollywood mới như "Ocean Heaven" hay " The Expendables" cũng là chủ tịch một quỹ từ thiện mà ông lập ra, mang tên "One Foundation".
    Sự kiện tại công viên Tuổi Trẻ có sự tham gia của ông thu hút gần 3.000 học sinh, sinh viên Việt Nam. Ban tổ chức hy vọng nhân ngày này họ thu được khoảng 2.000 đơn vị máu.
    Các tấm ảnh của Lý Liên Kiệt được mang ra làm quà tặng cho 40 người hiến máu tình nguyện.
    Ông cũng tới thăm trường PTTH Chu Văn An ở Hà Nội và tham gia diễn tập cứu thương với các học sinh.
    Sau đó, ngôi sao này đi Nghệ An, tham gia các hoạt động Chữ thập đỏ ở Nghệ An và Thanh Hoá. Ông ở Việt Nam tới thứ Hai 24/01.
  5. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Đỏ đỏ: Vì vậy mấy cái lý luận về triết lý cây tre hay mấy cái luận án võ học của "nhà bên ấy" nên vứt vào sọt rác hết. Mấy cái bài của Chưởng môn Lê Sáng về lịch sử võ Việt cũng phải vứt vào sọt ráng luôn. Vì những bài đó bàn về thế nào là võ Việt mà.

    quảng bá/tuyên truyền các lĩnh vực văn hoá, từ thiện ở tầm mức quốc tế/phi chính phủ

    chứ không còn mang tính chất quốc gia. Đáng nể làm sao! [/QUOTE]

    Đồng chí thấy việc quảng bá, tuyên truyền đó là đáng nể chứ người khác đâu thấy có gì là đáng nể. Đồng chí có thuyết phục được người khác là TẠI SAO cần phải quảng bá, tuyên truyền, cần phải phát triển rộng rãi đâu. Mấy cái đó là mặc định trong đầu đồng chí. Nhưng không thể là mặc định trong đầu người khác.

    Đồng chí tự cho mình là người có tinh thần dân tộc. Nhưng thực chất cái đó chỉ là tâm lý tự ty khiếp nhược trước sự phô trương mà thôi. Có gì quý báu cái gọi là "tinh thần dân tộc" như vậy?
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Giống như căn bệnh bành trướng nảy sanh của nhân vật Vô Danh, vì mang mặc cảm tự ti, tự ti đến nỗi hoặc phải thổi phồng mình cho tự nổ banh xác hoặc phải nhảy ra khỏi miệng giếng để mà chết khô ! Con bò lớn nó có phận của một con vật lớn, con ếch nhỏ có cái phận của con vật nhỏ, không biết mình ra sao mà còn đua đòi theo thiên hạ thì mới đúng là trò hề !
  7. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Trung quốc có Hoàng đế thì Việt Nam cũng phải có Hoàng đế, chứ nếu là quốc vương thì cùng lắm chỉ ngang hàng với quốc vương của Vương quốc Anh là cùng chứ gì.

    Có nhiều người hay thích khuyên người khác đọc Đạo Đức Kinh trong khi mình không biết cái nguyên lý cốt yếu nhất của Đạo:
    - Khi ta đang lên gân lên cốt tức là mình đang yếu.
    - Khi ta đang tự hứa là mình sẽ quyết tâm tức là ta đang thiếu ý chí.
    - Khi ta đang thấy mình làm từ thiện tức là ta đang khinh thường người nghèo.
    - Khi ta đang khiêm tốn tức là ta tự cho rằng mình giỏi giang.
    - Những dân tộc mạnh mẽ không cần ai phải "lên dây cót" về tinh thần dân tộc.
  8. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Bạn JJPPBB rốt cuộc cũng tự nhận mình là ếch ư ?
    Người phương Tây họ giỏi màn PR, việc phát triển võ họ cũng hết sức cởi mở do quan điểm kinh doanh của họ rõ ràng, mọi thứ đều quy ra tiền, thu nhiều tiền, dậy hết nghề, quan điểm của họ là vậy, và vì thế họ không có nhiều định kiến về việc dạy võ. Ở phương Đông, quan điểm về việc dạy võ là có mục đích khác ngoài mục đích tiền, nên việc không giống phương Tây cũng là điều dễ hiểu.
    Người châu Á học võ nặng về sự giác ngộ, tự trau dồi bản thân, người châu Âu học võ nặng về thực tiễn sử dụng. Bạn đọc sách phương tây sẽ hiểu, họ trình bày theo hướng quy nạp, đưa ra nhiều trường hợp, dẫn chứng và chốt kết luận, nhưng sách học thuật phương Đông nặng về suy diễn, đưa ra chân lí, từ đó suy diễn ra nhiều góc cạnh, khả năng thể nghiệm phụ thuộc vào khả năng giác ngộ, tự vỡ vạc của người học.
    Vì vậy, bạn thấy ở phương Tây người ta học được nhiều thứ, thậm chí cả những thứ như là tuyệt học, nhưng ở quê nhà, để học những tuyệt học đó bạn phải có quá trình phấn đấu và được kiểm nghiệm rất lâu mới được chấp nhận cho học. Ở phương Tây người ta sẵn sàng cho anh biết đòn tuyệt thủ cực kỳ tàn độc, miễn là anh có nhiều nhiều tiền, nhưng ở phương Đông, người ta dạy cho anh đòn đó với cái giá không bằng tiền mà bằng nhân cách tốt được kiểm chứng chắc chắn của anh, chân lí rất đơn giản, võ là để giúp người chứ không phải để giết người.
    Những thứ đó do sự khác biệt văn hoá dẫn tới chứ không phải là sự yếu kém của môn võ hoặc võ thuật của một quốc gia đâu.
  9. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Võ nghệ, tự thân tu luyện. mỗi trận đấu, để cảm nhận sự hoàn thiện với thành tựu và tư duy chiến thuật cá nhân. Có thắng, có thua.
    Quyền Anh ( không biểt có nôm na gọi là võ London ko? ) có 4 cú đánh - thi đấu olimpic ) và 5 cú - pro). đơn giản logic- kếp hợp thể lực nhưng phù hợp chủng tộc họ và da đen.
    Võ Đông phương, nhiều hình thức và phức tạp.
    Võ Việt nam, do câu chuyện lịch sử chống Pháp, Mỹ.... v.v ( cũng bị hạn chế vô số năm ) nên đi về ẩn dật và mai một quá nhiều.
    Chúng ta không khen hay chê môn nào hết. Có danh sư, và tập đúng cùng với khổ công rèn luyện, đều có thành tựu.
    Mặt khác, võ thuật cũng ảnh hưởng tính may rủi: bạn là số 2 thế giới, nhưng thi đấu chạm với số 1. Xong. Coi như dưới cả đáy.
    Với chủ top cũng xinh ngoại quá ( tôi cũng mê hoa hậu tây hơn hoa hậu VN..!), nhưng nếu: bạn tập cú đá vẩy chân thẳng vào .. tiểu jj... ngày 10.000 lần, trong liên tục 5 năm ròng, tôi không nghĩ có môn võ sĩ của bất cứ võ thuật châu Âu nào có thể làm bạn ngại khi va chạm thực chiến. ( kể cả nữ!)
  10. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Chắc đặc công toàn luyện võ này (đẩy chân thẳng vào háng)

    Truyện KD phải viết như vầy, vd Trương Vô Kị rơi vào hang đá, nhặt được quyển bí kíp trong đó có mỗi một chiêu đá hạ bộ, anh bật khóc: chân lí là đây. Chiêu tàn độc đó là cửu âm chân kinh, còn chiêu cửu dương chân kinh nữa là móc mắt không thấy bạn quảng cáo nốt

    Luyện võ kiểu này có khi lại hiền ra, vì cứ ra đường gặp đánh nhau trong đầu lúc nào cũng tư tưởng dù bất cứ ai võ gì gặp mình mà xuống tay chắc thằng kia chết mất, thôi tha cho nó. Cả võ cả đạo chỉ trong một chiêu, quá hoàn hảo

    Nhưng khổ nỗi không biết hai thằng, một thằng luyện đá háng một thằng luyện móc mắt táng nhau thì sao nhỉ? Hoặc hai thằng cùng luyện đá hạ bộ thì sao? Mà thưa bạn thân mến, võ tây nó cũng có chiêu đó đừng tưởng nó ngu nha.

Chia sẻ trang này