1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Everything ''''s changed.......
    Chán cơm, thèm đất, muốn nghe thổi kèn.....
    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 24/07/2003
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tức thật,anh thèm cơm Việt Nam muốn chết mà hổng có ăn,còn em chê cơm hả ??? Đổi cho anh đi,anh đưa cái menu nè :
    Cơm Nhật Oyuki :3,5 SGD$
    Cơm Thái :2,5 SGD$
    Cơm Hồng Kông :3 SGD$
    Cơm cà ri Ấn Độ :3 SGD$
    Cơm chay :2 SGD$
    Cơm Western :3,5 SGD$
    Cơm địa phương :3 SGD$
    Cơm Hồi Giáo : không biết vì không ăn
    ( ăn trong phòng máy lạnh nhé )
    Em gửi cơm VN qua cho anh bằng đường chuyển phát nhanh FedEx nhé,hết bao nhiêu tiền thì anh sẽ ký cheque chi trả bằng USD âm phủ
    Wow, hôm nay te te ra chợ mua nồi niêu xong chảo về nấu nướng mất toi 30 SGD$,tiện thể tạt qua làm luôn cái bank account.
    Khốn kiếp ,nhìn thấy mấy quầy bán trái cây mà thèm rỏ dãi,đứng tần ngần một hồi hít hít mũi ngửi cho đã đời rồi bỏ đi,chôm chôm Thái Lan 1 kg giá 2 SGD$,8 trái chuối Malaysia giá 1,35 SGD$ .... ,trong khi ở Việt Nam mình ăn 1kg chôm chôm có 1500 đồng ,1 kg chuối có 2500 mà còn chê mắc ,kèo nèo bà bán hàng đòi bớt tiền tăng trái

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
  3. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    I''ll never let you see...
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
  4. waterfalls

    waterfalls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Làm gì nhỉ? Chẳng lẽ cứ mở trang trả lời ra và ngồi thôi miên nó, cho đến khi nó tự động hiện ra chữ đúng với tâm trạng của mình? Ừ, chẳng biết nói thế nào cho đúng với một đống ve chai trong đầu lúc này.
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn rồi sẽ qua và ngày mai trời lại sáng. [nghĩ]Mà cũng không biết có sáng nổi không khi mấy hôm nay cứ bão và áp thấp nhiệt đới mãi [/nghĩ]
    never on sunday but...
  6. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Cố Lên Bạn Nhe'' ,Đống ve chai đó đem ra bán chắc cũng được vài cây kem.Đủ để cho bạn tha hồ thưởng thức

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
    Buồn như con gián,
    Chán như con Chuồn chuồn!!
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ở k0 đi làm những chuyện ruồi bu k0 ai cần. Sượng trân! Uống miếng nước cũng bị mắc nghẹn.
    Chán tốt bụng rồi. K0 thèm tốt bụng nữa. Mệt!
    Đi chơi thôi

    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 25/07/2003
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Cứ lang thang kiểu này chắc teo quá!


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Bão đã tan, sau cơn mưa trời lại sáng nhưng công cuộc dọn dẹp lai sau cơn bão cũng gian truân không kém lúc chống bão nhỉ... khổ cho dân mình quá...
    never on sunday but...
  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Đã tính k0 làm người tốt nữa, vậy mà vẫn còn quán tính.
    Chán thật! Thôi chắc phải giảm tốt từ từ. Được! Từ ngày mai chính thức bước vào thực hiện cái kế hoạch mang tầm vi mô và vĩ mô: GIẢM TỐT!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này