1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Khoảng 24 tiếng thôi chứ không phải 1 ngày. Đó là những giờ phút vừa khoẻ vừa lo nhất kể từ khi vào TTVNOL: không phải lo trách hiệm làm Mod TL và LSVH nhưng lo vì sợ cái f_256 này lại disappear 1 lần nữa . May là vãn còn được gặp mọi người
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cô gái chạy loanh quanh và cười khúc khích, tiếng cười trẻ trung của cô vang động cả cùng trời thơ mộng xung quanh họ, còn chàng trai khoẻ mạnh lực lưỡng tưởng chừng chỉ vươn tay ra là tóm được cô gái thì lại luôn mồm kêu lên: "Đợi anh với! Đợi anh với!" và "cố sức" chạy theo cô một đoạn khá dài. Cuối cùng hoặc là chàng trai tóm được cô, hoặc là cô vấp ngã lăn ra đất kéo chàng ngã theo? Pha náo động ấy kết thúch bằng những khoảnh khắc trầm lắng, chàng và nàng sau khi bắt được nhau liền đột ngột ngưng hẳn cười nói để nhìn sâu vào mắt nhau, rồi cô gái bối rối quay đi?
    Hi hi... Đọc cái này mà cười đau bụng. Đúng là 1 đoạn phim tâm lý tình cảm rất ư là... kinh điển của VN
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu nên vui hay nên buồn..DẠo này cảm xúc thật là thất thường.... NGồi giữa nhiều người mà sao thấy thật là cô đơn, lạc lõng . Bạn bè có cũng như ko ..hic..hic..... Sầu đời ghê !


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Híc. Sao tự nhiên thèm ăn phở gà quá! Hình như mới ngửi thấy cái mùi thơm thơm ở đâu đây. Trời lành lạnh thế này mà ăn phở gà nóng thì tuyệt!
    Heo ơi, đừng sầu đời nữa. Sáng mai chị em mình đi ăn giải sầu nhé .
    Thấy Starry@ mặc váy xinh k0? Hi hi... Mỗi tội đi đứng bất tiện nhỉ. Tự dưng phải làm ra cái vẻ yểu điệu và dịu dàng nữ tính . (Chẹp. Mình mà biết mặc váy được nhiều người khen đến thế thì đã mặc váy đi offline từ lâu rùi . Hị hị... )
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thế là mai lại phải đi làm, lại phải quay về với những con số, những báo cáo, những mệnh lệnh phải thi hành dù đôi khi biết là không thể đạt mục đích. Nghỉ thì chán mà đi làm thì cũng chán chẳng kém. Vậy thì thực ra ta đang muốn gì nhỉ?
    Oái, chắc già rồi thần kinh lẩm cẩm nên mới nói năng vô lí như thế này. Còn sống là còn phải hoạt động và vận động, đâu thể ù lì mãi như thế được chứ ....
  6. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Sao iem thấy box KT nhiều người hâm hâm nàm thao í.
     Trung đoàn tăng thiết giáp 202
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Cả cái TTVN nó thía chú em ạ
    Mà chú em cũng có khá khẩm gì hơn bọn tớ đâu nào, nhở
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  8. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy sớm bỗng dưng ngẩn ngơ, k0 biết mình sống để làm cái quái gì, vì cái quái gì.
    Hay tại dậy sớm hơn mọi hôm nên mới hâm như thế nhỉ? Chẹp. Thôi thì kệ quách cái mớ suy nghĩ giẻ rách đó. Cứ sống cái đã, rồi tính sau. À k0, nói thế chưa đúng. Cứ tồn tại cái đã, rồi tính sau.
    (Thía nà nại có thêm 1 dzí dzụ điển hình dẫn chứng cho ní xự của chú Spirou@) hâm hâm )
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Bảo rủ đi ăn phở sao ko đi.....??????????? hehe...người ta khen xã giao ấy...hehe...hehe.......


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  10. kedaumat001

    kedaumat001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    cháy túi vì online quá lâu, mất tiêu 3 phần cơm, ta lại gặm bánh mì dài dài thui .... hix .. yup...
    Trang web cho tất cả Sinh Viênhttp://www.eco-blue.netNơi gặp gỡ - trao đổi - học hỏi cho mọi người cùng sở thích
    Yourself is the big thing to defeat.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này