1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao em giãy mà ko giãy đc thế này ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thewindlove8x, 07/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thewindlove8x

    thewindlove8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị, cô chú trong diễn đàn.hiện em đang lâm vào 1 tình cảnh mà ko thể nào dứt ra được:
    Em và gái quen nhau thấm thoắt cũng đã lâu,mỗi bên đều đã có tình cảm với nhau.em cũng yêu gái và gái cũng có tình cảm với em , nhưng có 1 điều làm em ko thể nào giải thích nỗi,em xin tóm tắt cụ tỉ như thế này:
    Hôm 29/12 vửa rồi,em có viết 1 lá thư cho nàng nói hết tâm tư tình cảm của em( em cũng có tài viết thư lắm đấy ạ:P)em mong sau khi đọc thư thì gái sẽ có câu trả lới dứt khoát cho em,vì trước h em vs gái cũng lùng nhùng lắm,em thì đã nói yêu gái nhưng gái lại nói xem em là bạn,vì thế mói có lá thư này.Cuối thư em chỉ muốn gái sau khi đọc thư xong chỉ cần nt trả lời em là có tình cảm với em hay ko?nếu có thì ta tiếp tục,còn ko thì em sẽ dứt,ko quan tâm nữa.
    Thế rồi,ko thấy nt gì cả,qua ngày hôm sau, em nhận đc hồi âm = 1 lá thư của gái(lá thư em viết 12 trang,vậy mà gái viết lại chỉ vỏn vẹn 2 trang[r37)])ND thư gái nói sẽ rời xa em,vì gái đã làm khổ em nhiều,làm em fải chịu lời ra tiếng lại của thiên hạ(cái này trong thư em cũng nói rằng em chấp nhận tất cả)Nhưng gái lại nói như vậy làm em điếng ng luôn:"Đến đây thì em ko biết viết gì hơn,hãy cố gắng vượt qua nha bạn tốt." Vậy là hết rồi fải ko các bác.
    Uh thì hết,đọc thư xong em xuống tinh thần trầm trọng,em đã hiểu nta muốn nói gì nên cũng ko nt lại hỏi han j cả.Thế rồi,qua 1 người bạn gái(bạn em cũng cùng khu với nơi gái ở) nt qua cho em biết gái rất nhớ em,hay nhắc đến em.Chính cái này lại tạo cho em hy vọng.
    Đến tối hôm qua(6/1)em quyết định send tới 1 tn :
    - YOU REMEMBER ME NOT(em còn nhớ tôi ko)
    *um,tai sao vậy.
    - I HEẢD SOMÊON SAID YOU REMMEMBER ME BUT I AM WRONG.ADIEU YOU( toi nghe có người nói em nhớ tôi nhưng tôi đã lầm,vĩnh biệt em)
    *um,vậy sao,thế những ngày qua kam giác của a thế nào,ai đó đã nói như vậy sao
    - nta nói mà tôi cứ tưỡng thật nên có chút áy náy,mấy ngày qua hả , vẫn vậy thôi ,cú như chua quen
    *thật vậy ah! như ko quen à, anh ko có jiải áy náy đâu
    --uhm,vậy la tot roi,xem nhu em trog toi da chet roi,vậy đi
    **um,a thấy vui chứ
    --ng vui fải la em mới đúng chứ sao lại la tôi,tôi có lam gi dâu ma bảo tôi vui,nghjx lại trc khi noi di
    **a thấy em vui lam ah,uk dúng đó vui lắm vui quá nên bây h mói nhu vậy đấy a, a...
    ---Vậy sao , toi nghj em fai vui lam moi viét dc buc thu nhu the chu
    **um, la thu do ah, h a ghet em lam rui ma,ko pit a tin ko nhung...ma thui h co noi j cung vay thoi dung ko?
    !!!...ôi dài quá, em sợ các bác đọc ko nỗi, tóm lại là em nt nói nhũng lới kích cho em nó nói ra suy nghjx của gái,rối gái nt 1 cấu ntnày:
    " em xin a đó.a dung noi nhu vay nua,bay h em dag dau dau lam roi day,a dung nhu vay nua,em ko muon xa anh nhung roi cung fai xa thoi,em nho nta nhieu lam,nhung cug fai quen thoi.""
    Đến đây em có niềm tin nên phóng xe tới ngay nhà em, lúc đó là gằn 22h30,tới gặp em nhưng lại hoàn toàn thât vọng,em hỏi thắng gái :em có tình cảm với tôi ko?nhưng gái lại im lặng,cúi mặt xuống sụt sịt, em có ôm gái,nói gái thật tàn nhẫn với em.gái bảo : anh đừng tập hư cho em,néu anh bỏ em , em ngã thì em sẽ tự đứng dậy(cú như em là ng` có tội ấy các pác ạ.Nhưng qua h.động của gái, em biết gái có tình cảm với em thật
    Lúc ra về,em hỏi lại lần cuối:Em có tình cảm với tôi ko.Gái lắc đầu, em hỏi chắc ko, gái gục đầu.Em nói :Tôi đã hiểu,thối chào em, vĩnh biệt em.và lên xe phóng thẳng^:)^.
    :-??Cái em muốn hỏi các bác là:
    1.Tại sao gái có yêu em,nhưng lại ko nói gì với em mà cứ mãi im lặng,ko thổ lộ gì hết, dù em đã bỏ qua lòng tự trọng để đển gặp gái tối qua.
    2.Sáng nay con bạn của em có cho em đọc tn của gái:Chị à,anh H lại ra đi nữa rồi, em ko biết sao em lại h.động như vậy, em ko biết nắm bắt cơ hội.
    -----> lại cái kịch bản là gái tự làm khổ gái,gái giấu ko nói cho em biết rrồi lại buồn.
    3.Có phải em giãy mà thấy nta còn nhớ đến mình nên còn tiếc ko?
    4.Bây h, em fải làm thế nào đây.
    Em xin đợi lời khuyen cua các bác[:D]
  2. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    em ý đang chọn giữa 2 người hay sao ý bạn ạ, cái chính là tuỳ ở bạn xem là bạn có muốn tiếp tục theo đuổi nữa hay ko thôi. Nếu đã không tự quyết định được là mình muốn tiếp tục nữa hay ko thì cũng ko cần phải hỏi ý kiến mọi người nữa.
  3. ngoyeu

    ngoyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là bạn gái bạn còn gút mắc trong chuyện thể hiện t/c là do cô ấy còn có tâm sự trong lòng, đôi khi là còn do hoàn cảnh gia đình chẳng hạn (bố mẹ ngăn cấm), hoặc cô ấy có điều khó nói. Bạn nên tâm sự cùng để cô ấy chia sẻ với bạn, không nên ép cô ấy. Chúc bạn sớm giải tỏa thắc mắc trong lòng nhé.
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    [:D], chết cười với chú. Giả sử em nó gật đầu (nghĩa là nhận lời em có yêu anh) thì chú làm gì. Xúc luôn à?
    Tỏ tình mà cứ như đi chợ mặc cả mua rau vậy, chả có tí lãng mạn choá gì. Chú làm như vậy với 100 em thì đảm bảo 95 em sẽ lắc đầu (bởi vì gật trong trường hợp ấy ngại bỏ mẹ đi được) :P
  5. Quynhvu

    Quynhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ko biết chuyện của mình có giống bạn ko? Nhưng với mình thì mặc dù vẫn rất yêu cô ấy...Nhưng mình ko muốn quay lại với cô ấy nữa. Mình sẽ cố gắng cho cô ấy vào quá khứ. Mà này, đôi khi bạn ko nên tin những giọt nước mắt của con gái nhé.
    Nếu rảnh thì bạn ghé qua bài của mình để biết vấn đề của mình, cùng những lời khuyên rất hợp lí của nhiều bạn. Mong bạn sớm vượt qua.

    http://ttvnol.com/tvty/1283385
  6. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú này đang làm 1 hành động hết sức trò hề:)),để anh phân tích :
    - thứ 1:viết thư cho em nó quá dài ( chả hiểu chú khóc lóc kể lể ji với em nó hay chú là hậu thân của Nguyễn Du:D) --> điều này chỉ làm cho gái thấy chú "sến" mà thôi.
    - thứ 2:cái cụm từ "vĩnh biệt" hay "em đã chết trong lòng tôi" (mấy từ này mang nghĩa rất phũ) mà chú fát ngôn ra không những chẳng hợp thời thế mà lại đi ngược lại với chính hành động tiếp theo của chú là: hỏi han gái xem còn nhớ chú ko, hay phi 1 mạch đến nhà em nó để khủng bố tinh thần rồi lại cụp đuôi đi về:|. Anh hiểu là chú cố gắng vớt vát đc tí nào hay tí đấy nhưng hành động như chú có thể bắt mạch là kém bản lĩnh, yếu bóng vía.
    - thứ 3: chú kêu là giãy gái , anh thấy nên sửa lại là bị gái giãy thì đúng hơn.
    Trả lời câu hỏi:
    1) Gái này ko yêu chú đâu, nó chỉ thích coi chú là bạn thôi có lẽ vì chú tốt với em nó qá nên đc phong cho làm "bạn tốt"
    2) Tâm lý này gọi là : tiếc của vì tự nhiên mất toi 1 anh bạn tốt.
    3) Nhắc lại là chú éo giãy nó, còn em nó tiếc là việc của nó, mất bạn tốt ai chả tiếc
    4) Tiếp tục làm bạn tốt hoặc giải tán.Nếu chú cố đấm ăn xôi thì 90% sẽ đc em nó ban phát cho tình thương .
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chán chú quá đi mất ! THời đại nào rồi mà còn viết thư nữa cơ chứ- Còn tận 10 trang mới value ( Cái này là biểu hiện chú nà 1 thằng nhút nhát trong chuyện tình cảm, sống nội tâm- Ngày xưa anh gà cũng viết thư, nói những lời văn vẻ,bay **** thổ lộ vào nguyên 1 tờ A4 rồi hùng dũng ra nhà gái quăng cho nó. Kết quả thế nào chú rõ rồi chứ.
    Chú thể hiện nhiều biểu hiện của Gà quá, phạm phải nhiều sai lầm:
    1. Tỏ tình
    2. Một cái rất ngu là đi hỏi : " em có thích anh không ? "- Câu nay thường nhận được sự phủ định vì rằng gái làm ca0, éo muốn bị mất giá trước mặt con trai, dù nó có thích cũng giả bộ
    3. Không biết dứt điểm khi cơ hội chín muồi
    4. Chú đánh giá tình cảm của gái quá chủ quan mà không biết rằng con gái rất phức tạp. Nó nói là 1 đằng,nghĩ 1 nẻo khiến chú bị rối
    QUay lại mấy câu chú hỏi:
    1. Con gái không thích là nguời chủ động bày tỏ tình cảm ( kiểu cọc đi tìm trâu). Chú hẳn đã nghe câu " con gái nói có là không,nói không là có chứ". Nhiều khi cãi nhau chành chọe, mắng miếc đủ kiểu, muốn chọc tức , hoặc thử gân cốt của chú...Cái này khi nào chú đạt tới trình độ thì có thể đọc được suy nghĩ hoặc hiểu được hành động của gái đang làm
    2. Qua cái tn ấy chứng tỏ gái vẫn kết chú nhưng mà còn 1 trở ngại gì đó giữa 2 người hoặc chú đã biểu hiện chất gà của chú để em nó nắm được lên lưỡng lự đưa ra quyết định. Anh dự là hình ảnh ấn tượng tốt đẹp mà chú tạo ra khi mới quen đã dần dần phai nhạt theo thời gian bởi những hành động ngốc ngếch chú thể hiện
    3. Điều bây giờ cần làm là:F5 Refresh bơ khoảng 1 tuần rồi quay lại chiến tiếp không nt,dt,ym,FB... Rồi cuối tuần bất ngờ ru em nó đi cafr cà fáo, abc... Trong time chú bơ thì chịu khó lên cốc này chém gió, tìm đọc cuốn cẩm nang tán gái của Quaker.
    Lưu ý phải biết dứt điểm khi thấy thời cơ thuận lợi,rê dắt nhiều cũng k có lợi đâu.
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Anh kết chú nhất quả Adieu you. =))
  9. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    2010-2011 viết thư 12 trang :))
    Em nó viết lại 2 trang quả là kiên trì đó .
    Giờ bác hành động đi,ko có thư từ gì hết. Tấn công tiếp, mạnh vào là biết ngay ý mà
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cô chú diễn vở rô meo ô và ju li ét đấy phỏng.

    Hồi này anh thấy dân chúng máu phim Hàn hơn, hay chú đổi kịch bản đi, có khi vai nữ chính không thích kịch nói thì sao.

Chia sẻ trang này