1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên có cảm giác vui ...
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hi Yup, lâu quá mới gặp lại hen. Hồi nãy thấy online / offline liên tục nên hổng gọi vì ngại YIM bị disconnect.
    Trưa nay đi ăn cơm ở canteen gặp lại cô bạn quen cũ thời ĐH Đại Cương. Nhìn mặt quen lắm mà kô nhớ nổi tên vì cô ấy là bạn của 1 thằng bạn, chỉ có gặp nhau nói chuyện vài lần thôi. Dù vậy cũng đến hỏi thăm sang khi nào. Thật bất ngờ, cô ấy nhớ tên mình , còn mình thì hổng nhớ và ngại hổng dám hỏi Dzìa nhà nghĩ mãi mới nhớ : tên cô ấy là Như
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết gọi hôm nay là ngày gì nữa...
    Đầu tiên, toàn liên quan đến xe cộ,... Đụng, trầy xước, chứng kiến 1 tai nạn giao thông mà nạn nhân trượt trên mặtt đường cả mét, như phim,...
    Tiếp theo, đi làm về trễ thành ra cũng đi học trễ --> ngồi lề đường lăn lóc
    Kế đó, con heo bị mất tiền, gần 1 chai (bằng cả tháng lương người ta),.. vừa giận vừa thương... Giận vì bất cẩn nhưng còn may là ko mất giất tờ, thương vì nó chẳng dám kể với ai, chỉ kể với mình... Nhưng mà lại ko cho mình kể cho bf cũng như má nó... Nếu ko thì nó teo mất... .. Thế là cuối tuần này ko đi xem film được rồi, mặc dù mình nói là có tài trợ cho nó trong cơn hoạn nạn... Xì, tự nhiên lại khách sáo.. Đúng là, đồ heo...
    Có điểm thi, ko đến nỗi nào... Thế mà tụi trong lớp ko tin mình được điểm như thế, đúng là "có mắt mà không thấy Thái Sơn",... chúng mi dám coi thường ta nhá......
    Cả ngày mệt mỏi, chạy long nhong, lang bang, lang thang, về nhà không khí căng thẳng, lên phòng ngồi thì có tiếng chuột kêu, sợ quá khỏi ngủ luôn...
    Cuối cùng, tóm lại của mọi vấn đề là làm gì cũng không tập trung, đầu óc cứ để nơi nào,..... mà tưởng là ko bao giờ vào đến đó, ai dè, đến đúng nơi đúng chỗ, chẳng khác nào mình đang kể lể...nhưng mà, That''s something even love can''t do...Đành chịu thôi, chứ biết làm sao bây giờ, ....
    .... À mà lâu rồi ko ra nơi đó, đến mùa phải ra thôi, chỗ lý tưởng mà...Nhờ bà già mà biết nơi đó, và cũng có 1 người biết nơi đó,... mà bà già dạo này sao ấy
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Ui,ai mà ngờ được mình cũng có ngày nhu thế này.Mấy đứa bạn mà biết chắc tụi nó cười mình chết mất,ai bảo ngày xưa to mồm cho lắm vào.Thấp thỏm chờ một tiếng chuông reo...Khóc...Một cuộc đt buổi sáng mà thấy vui í ới cả ngày...Chắc điên rồi.Mẹ ui,chít con rùi...
    Đồ dơ hơi!!!!
  5. Jowla

    Jowla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    rồi những ngày sắp tới sẽ ra sao ?
    ta quá bé nhỏ , quá yếu ớt , ta sẽ làm được gì ?
    cố hết sức để học , cũng mới 4 buổi chứ mấy .
    lại rộn ràng , kệ, cũng hay hay .
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hì... Sắp cuối tuần rồi đây... Sắp được ở nhà ăn cơm, được ngủ thẳng cẳng.... SAo mà dạo này lúc nào cũng thèm ngủ/...
    Mọi thứ vẫn chưa đi vào quỹ đạo... Hè làm mình lười biếng... Nhưng mà tự nhiên chăm chỉ hẳn, đi học siêng năng, ko cúp... Mà cũng tại vì năm cuối bận rộn, nhiều đề tài phải làm quá.. Chưa gì đã phải chuẩn bị để đầu tháng 10 lên presentation...hic... Online nhiều lên,... cuối tháng thì có mà chết...
    HÔm nay dọn dẹp, lục trong đống hỗn động ra cái cờ đạt giải nhất nấu ăn của các bác nam KT, ngồi nhìn mà cười 1 mình,... nhanh thật đó, mới dạo đó mình còn là đứa nhỏ nhất box KT, mới vào trường mà.. giờ đã chuẩn bị thành tân cử nhân, sắp ra trường òi...
    Thôi không viết nữa, kẻo lại sa đà viết nhăng nhít...hhee... Mai còn phải đi chọn quà cho bà già... Cúp học chẳng?...
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nếu có lời khuyên vàng ngọc dành cho Heo thì đây: Đừng để bị nổi dị ứng, nhất là vào ban đêm
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hehe... Vậy là chị phải coi lại cách ăn ở của mình thôi ... Như em với ông anh ban đêm ngủ ngon lành nè, có bị dị ứng gì đâu.. Ai bảo thức khuya làm giề, thế cho nên nó mới nổi....
    Đúng là mưa làm nhoè mắt... Chẹp....
    Tự dưng có bạn gửi cho tin nhắn về mưa gì đó, tội nghiệp, cái đầu PII của mình ì ạch đến 5 phút mới xử lý được thông tin..
    Công nhận dạo này heo cả về body lẫn mind... Người ta chê mặt mình như cái đĩa, à quên, như mặt trăng, ... so sánh thế mà cũng được sao chời...... À, mà lâu rồi mới được nghe gọi "heo", hai người đó vừa tung vừa hứng, nhưng mà dạo này có chụp được vài cái, chứ không để lọt như trước... nhớ quá à...

    Mà cuối cùng cái lão kia có gì mới nhỉ?
    Có người hí hửng đòi ăn học bổng mới ghê... Nói trước bước không qua à...
    Định viết nhiều lắm nhưng mà đã tự biết dạo này bị bệnh heo, cho nên những cái gọi là định nó quên mất tiêu, khổ thế...
  9. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mẹ ngủ ngon!!!
    Được _matnaden_ sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 21/09/2004
  10. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chúc mẹ ngủ ngon!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này