1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0

    Thôi rồi, đành phải del đi cho người ta bớt hiểu lầm...
    Hôm nay có chuyện, chỉ còn tí xíu nữa thôi, chỉ còn 1 chút xíu thôi... Nếu xảy ra rồi không biết mình thế nào? Không dám nghĩ nữa..
    Nghĩ ra đề tài làm luận văn, tiền bối nói là hay nhưng có lẽ sẽ rất khó, nhưng mình cũng sẽ thử, vì... Mà chưa tham khảo ý kiến bà già, không khéo lại bị mắng cho là dở hơi....
    Có những lúc muốn thử làm cho những điều không thể thành có thể, theo kkiểu "Nothing is impossible" nhưng mình không thể.... Không thể...
    Mà ngộ nha, NK mình viết giờ thành NK chung, chỉ là 1 cách giảI tỏa stress... Thế mà giờ mình biết ít nhất có 4 người đã, đang & sẽ đọc những bài mình viết... 1 là M, 1 là M, 1 là S và đặc biệt là GG... hihi....

    Tự nhiên thấy có gì đó mà chẳng biết đó là cái gì..... Nhưng không thể vui được.... Không vui....
    Chán cái mớ đời.... Đã đang lung tung rồi mà còn gặp nhiều chuyện...



    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 24/09/2004
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Có những điều riêng tư cần được tôn trọng.
    Cho dù là matnaden đã gửi nhiều bài cùng 1 nội dung nhưng cách nói của Pajero làm cho người khác đọc vào thấy khó chịu.
    Suy cho cùng, NK của ai người đó hiểu. Bắt bẻ nhau mà làm gì.
  3. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Don''t worry!,I''m Alway behind ...to You. Get try it.
    Let''s talk about it with me.Any Time,any where and any...
    Lâu lâu vào đọc trộm nhựt kí thấy chỉ có cô Caheo nha` ta tung hoành dọc ngang
  4. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    To Pajero: bác biết rồi đấy, NK là tâm hồn riêng của mỗi người trên mạng. Thậm chí tôi không cần phải chứng minh câu "chúc Mẹ ngủ ngon" chính là điều thiêng liêng nhất của tôi. Vậy mà bác lấy tư cách gì mà bình phẩm về câu nói ấy như thế cơ chứ.
    Thứ 1: Spam bài à? Bác có biết có bao nhiêu box, bao nhiêu topic trên TTVNOL này không? Và bác có biết biết bao nhiêu nick hay không? Bác có biết những câu nói có chủ ý spam thật của rất nhiều nick khác mà vẫn không bị nhắc nhở hay không? Cái việc spam bài để nâng cao tên tuổi đối với tôi không quan trọng, tôi không cần mấy cái chức mod hay admin. Từ lâu tôi cũng đã là admin của một forum về Thơ văn rồi kia mà. Chức danh trên Net không làm tôi quan tâm.
    Thứ 2: Tôi biết nội dung câu "chúc Mẹ ngủ ngon" sẽ làm mọi người thắc mắc nên tôi chọn những topic Nhật Ký của những box tôi hay vào mà post bài. Chưa nói đến 1 con người có tế nhị hay không, mà chỉ nói đến tính tình của một người đàn ông chân chính thì bác là người khá nhiều chuyện, ngay cả Nhật Ký (cái nơi riêng tư của người khác) mà cũng có thể chen vào, thật tình tôi không biết bình lựng thế nào về bác (lý do là học căng thẳng xem ra hơi hơi hợp lí thôi)
    Thứ 3: Một vài mod của các box đó có chat riêng và hỏi tôi có phải là đi kiếm chuyện spam bài hay không, tôi khẳng định đó là câu nói ý nghĩa nhất của tôi từ khi vào TTVN. Thế là họ hiểu và xin lỗi tôi. Từ Mẹ đã được tôi viết hoa, cũng bởi ý nghĩa của từ đó. Dù gì bác cũng phải hỏi riêng tôi 1 tiếng, chưa gì lại dùng những lời lẽ "thối, chuối, vãi lúa" để nói về từ ấy. Tôi từng đặt cho bác 1 câu : bác có Mẹ không? Vẫn chưa nghe bác trả lời.
    Thứ 4: tôi chưa bao giờ thấy mình dùng những lời lẽ dao to búa lớn với bác, mặc dù với những gì bác đã xúc phạm mẹ tôi, tôi có thể "nói chuyện" với bác bằng nắm đấm của những thằng đàn ông với nhau. Tôi cũng sẽ không tranh luận với bác trên TTVN nữa. Dù sao tôi cũng mong đây là 1 bài học cho TTVN về những trường hợp như bác.
    Túm lạ như thế này:
    a. bác không có quyền hành gì để chỉ trích tôi spam bài, nhất là trong Nhật Kí. Giả dụ nếu có, tôi chấp bị xoá nick vĩnh viễn ở TTVNOL như theo đúng nội quy của diễn dàn
    b. Tôi khẳng định, đó là tình mẫu tử của tôi. MỘt lần nữa bác còn xúc phạm thì buộc lòng tôi phải nhờ sự can thiệp của Ban Điều Hành.
    c. Tôi sẽ không tranh luận với bác trên TTVNOL này nữa. Nếu bác muốn, sáng chủ nhật mỗi tuần cứ đến Tí Nị cốc, tôi và bác sẽ có một cái bàn riêng để mà nói chuyện với nhau. Đấy là cách duy nhất để bác có thể ấy lại một chút thiện cảm của tôi về bác
    To 7XSG, 80SG, Kinh Tế, 83SG: _matnaden_ (mua_la_vang) thành thật xin lỗi mọi người vì chuyện này. Sẽ chẳng có gì thay đổi được không khí của đại gia đình. Bởi :đoàn kết, hợp tác vì hoà bình và phát triển mà lị
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn hiền
    Dân kỹ thuật như tôi vốn ít nói, mà đã nói ra là nói thẳng, kô cả nể hay quanh co lươn lẹo nên cách sử dụng từ ngữ kô được trau chuốt bóng bẩy lắm. Chân thành tiếp thu nhận xét của bạn hiền .
    Nhật ký mà người viết post 1 cách công khai lên public như ở đây thì làm sao còn được gọi là riêng tư như khi viết vào cuốn sổ tay hả bạn hiền ??? Đã post ở đây thì người viết đã tự chấp nhận cảnh "ông đi qua, bà đi lại" ngó ngang ngó dọc và thậm chí bình luận rồi (mà bạn hiền cũng vừa bình luận NK của tôi, của em Caheo_ đấy thôi) Chẳng lẽ viết xong lại chua thêm " Viết riêng cho bản thân đọc. Không fận sự, cấm đọc, cấm bình luận"
    Tôi chẳng qua "giữa đường thấy chuyện bất bình, chướng mắt" nên lên tiếng phản đối thôi chứ tôi có thù oán gì trước đó với chú ấy đâu. Bạn hiền thử nghĩ xem, đang đọc ngon trớn xem mọi người đang nghĩ gì, tâm sự chuyện gì thì tự nhiên đến bài post 1 dòng cụt lủn lặp đi lặp lại hàng ngày ==> tụt cả hứng. Sang box khác cũng thế, thậm chí tệ hơn nữa, sang box mình yêu quý cũng gặp cảnh trái mắt ấy. Hỏi có fải là spam kô ??? Hỏi ai kô muốn than phiền ??? Đến khi thấy có người than phiền trúng tim đen thì chú ấy lại lợi dụng cái lấp lửng của câu chữ mà viện ra cái khía cạnh nhân văn khác của vấn đề để làm ầm ĩ lên cứ như chú ấy bị oan ức lắm, chứ thật ra có lý giải được vì sao post bài 1 câu "có ý nghĩa nhất ấy" liên tù tì lên nhiều box trong 1 khoảng thời gian ngắn vài phút đâu Rồi lại cãi chày cãi cối theo kiểu "tôi spam thì kệ tôi, sao bao nhiêu người khác spam được mà tôi thì kô ??? Người khác kô có quyền chỉ trích tôi spam... " , rồi lại bình luận này nọ về "nhân cách, đạo đức, lương tâm" của Paj mà cứ oai oái "tôi có dùng từ đao to búa lớn gì đâu " , thêm đó còn sáng tạo hơn bằng cách tung ra tin đồn nhảm tôi vào Hội khỉ 80SG quậy phá gây chuyện rồi fải xin lỗi ai đó , rồi đòi dùng nắm đấm để nói chuyện với tôi, đòi tôi đến Tí Nị để van xin tình thương mến thương của chú ấy, đòi TTVN fải lấy tôi làm bài học (bài hoc gì đây ??? ) v.v... . Ấy cái sự đời nó lắt léo kinh khủng, mà tôi thì còn non nớt quá, chưa lường hết được những trúc trắc, tráo trở nên đành fải chịu mang tiếng xấu, bạn hiền ạ
    Bạn hiền dạo này vẫn khoẻ chứ, đường công danh sự nghiệp ắt vẫn thênh thang , chuyện tình cảm chắc cũng tiến triển tốt đẹp luôn ??? Khi nào bạn hiền gặp anh On4U thì cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé. Tôi vẫn thỉnh thoảng chat chit với anh Ngautuan, chỉ hiềm nỗi tôi quá busy nên chưa có dịp lại nhà anh ấy chơi được. Chắc fải đợi đến New Year vacation này sẽ sang, hy vọng anh ấy vẫn chưa về VN
    Được pajero sửa chữa / chuyển vào 04:00 ngày 24/09/2004
    Được pajero sửa chữa / chuyển vào 04:15 ngày 24/09/2004
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Chán cảnh phải ngồi ăn cơm 1 mình...
    Tại sao lại có những người nhiều lời thế nhỉ? Chán quá đi mất... Ai bảo con gái là phức tạp...

  7. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    thoát ra khỏi doanh trại sau 4 tuần vất vả. Cảm giác tự do thật là tuyệt vời.
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trong lớp xuất hiện 1 bà bói,..
    Thầy: Trời đất ơi, con nữ này đào hoa quá...
    Con: Rồi sao nữa hả mày?

    Thầy: Nhưng chồng mày còn đào hoa hơn, giống Đoàn Dự đó con, có coi Thiên Long Bát Bộ không?
    Con: Trời đất, vậy là sao nữa hả mày?
    Thầy: Tức là có rất nhiều vợ và nặng tình...Vậy tức là ngoài mày ra, nó còn yêu rất nhiều người nhưng nó cũng nặng tình với mày vậy
    Cả đám xúm lại: Ohhhhhhhhhhhhhhhhh......
    Thầy: Trời đất ơi, mày mai này nhiều tiền lắm nha, giàu có nữa nha,... có điều, mày khổ vì tình, bỏ tiền theo tình.....
    Con: Không phải mày ơi, người mê tiền như tao thì làm sao có thể bỏ tiền theo tình được, mày không thấy trong mắt tao luôn có chữ S có 2 cái gạch hả...?
    Cả đám cười lăn cười bò

    Cảm ơn thầy, mày mà coi không đúng thì đừng có hòng mà được ăn ô mai miễn phí nhá....
    --------
    Có gì đó lạ lắm, thằng bé ấy ấy...
    ---------------
    Cảm thông và chia sẻ, mình còn sướng hơn người ta nhiều... Thật sự là may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều.... Cái thằng khốn nạn ấy rồi cũng sẽ gặp chuyện khốn nạn không kém đâu bạn ạ... Tốt nhất là mình nên làm hết sức để bạn ấy đồng ý đi phẫu thuật....
    Tự nhiên muốn chửi ....

    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 25/09/2004
  9. Jowla

    Jowla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    mình phải thoát khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tặng cả nhà :
    [​IMG]
    lang thang gặp cái hình này, chẳng biết nên bỏ đâu ... vào câu 1 phát vậy ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này