1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch tìm lại tình yêu, mọi người tư vấn dùm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bealtes, 07/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bealtes

    Bealtes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em đang trong trạng thái tĩnh lặng và đang cố hết sức trấn tĩnh để trình bày cho mọi người hiểu rõ và có thể chia sẽ cùng em vấn đề này. Em đang rất rối trí và thực sự mong mọi người sẽ chia sẽ cùng em theo hướng tích cực.
    Bọn em yêu nhau đã được một năm rưỡi. Cũng rất nhiều kỷ niệm đã xảy ra. Có vui có giận có hờn... Cô ấy trc ở DN năm này vô HCM học. Emrất là vui khi 2 đứa có điều kiện ở cùng TP. Tuy nhiên cô ấy lại ở tận Thủ Đức. Thời gian này em bận rộn căng thẳng và nhiều chuyện xảy ra nên em không quan tâm được cô ấy nhiều và rồi có người thứ 3. Em vô tâm tới mức không bít có sự hiện diện của người đó. Cho nên khi nhận được tin chia tay thì em cực kỳ hụt hẫn.
    Có thế mọi người nói là cô ấy chia tay em theo người khác thì luyến tiếc làm gì... Nhưng mà thực sự lỗi là do em vô tâm làm nhiều cái không đúng. Cô ấy rất tốt và thật thà. Em biết cô ấy đã yêu em nhiều lắm có thể hy sinh mọi thứ vì em. Cô ấy bảo: anh cứ vô tâm làm những điều thế nên mỗi lần vậy em có cảm giác như bị bỏ rơi, em nhạt dần tình cảm và rồi em không nhớ anh nữa... Bây giờ ng cô ấy nhớ là người khác rồi. Người thứ 3 này ở gần nhà nên có dk tiếp xúc thường xuyên vs cô ấy. Tính cô ấy đã dứt khoác rồi thì dứt khoát gê lắm.
    Nói chung thì mọi người sẽ thấy là em toi rồi phải không. Thật sự em còn yêu cô ấy rất nhiều rất muốn sửa đổi vì cô ấy. Em đang lên kế hoạch để "Yêu lại từ đầu"
    Mọi người cho em ý kiến nhé! Ý kiến đóng góp tích cực cho kế hoạch của em. Cần hỏi gì em sẽ nói trong phạm vi em biết.
    Một chút về ny em: hiền lành, có tâm hồn, ngoan, sống hướng nội, thích nói nhảm nhưng ít khi chia sẻ những cái cần chia sẻ với mọi người, là con gái nên chắc chắn là ưa nói ngọt rồi...
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Tất cả các xét nghiệm những ca tương tự đều cho ra cùng kết quả: đắp chiếu!
  3. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cứ chai mặt thôi bạn ạ! Cho đến khi đã cố gắng đến mức không thể cố gắng hơn nữa mà ko có kết quả thì bạn sẽ chẳng phải tiếc nuối điều gì.
  4. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin......
  5. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    chỉ mỗi cách chờ chú kia giãy hàng rồi bác chủ thớt lại nhảy vào ;))
    - bác ôm em nó vào lòng và nói: đấy.. anh bảo rồi mà, k ai yêu e = anh đâu :))
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ôi quá bác ạ :)). Mình cũng dự là ca này bố trí nghỉ cho khỏe chủ topic ạ :D
  7. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    tìm lại những kỉ niệm cũ mà xoáy vào, cho nó ám ảnh tý đi :D ví dụ những thói quen ngày xưa hồi mới yêu nhau vẫn làm nhưng mà vì cậu vô tâm mà ko làm nữa ý :D nói chung là mới chia tay thì cũng cứ cố thử xem.
  8. Bealtes

    Bealtes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã cho những ý kiến tích cực nha. Còn nghỉ thì mình cũng muốn nghỉ nhưng lòng còn yêu thì không thể dứt được các bác ạ. Ra cớ sự này là cũng do lỗi ở mình thôi. Chả nên đổ lỗi cho ai. Thay vì buông xuôi em nghĩ là chân thành thay đổi và cố gắng hết sức thì tốt hơn :D mặc dù như thế có hơi mệt mỏi .
  9. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thế làm gì em nó chưa? Nếu chưa thì thôi, tha cho nó lấy chồng. Nếu rồi thì thôi nốt, vỗ bụng đi về, giải tán hội.
  10. Bealtes

    Bealtes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Các bro tư vấn ý kiến tích cực cho mình được không ạ :( mình chỉ muốn sống 1 cuộc sống an nhàn với 1 tình yêu dài lâu thôi. Thật sự là không thích này nọ cho lắm mọi người ạ :D

Chia sẻ trang này