1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch tìm lại tình yêu, mọi người tư vấn dùm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bealtes, 07/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bealtes

    Bealtes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có những cái ng trong cuộc mới hiểu anh à :) có thể mọi ng thấy em có vẻ bi lụy ch tình yêu nhưng với em tình cảm rất là quan trọng. Một người không còn yêu mình thì lẽ tất nhiên mình không nên níu kéo nhưng 1 người đã từng rất rất yêu mình vì mình mà hy sinh rất nhiều do lỗi của mình mà ng ta mới rời xa mình thì em không thể cứ để mặc vậy được anh à mong anh hiểu cho ^^. Em nghĩ có lẽ là mỗi ng có mỗi cách sống, quan niệm sống khác nhau. Mà đã là quan niệm thì mình không nên tranh cãi nhau làm gì phải không anh :D.

    Em chỉ muốn làm tất cả để sau này mình không phải hối hận thôi. Mục đích em lập topic này là để mọi người tư vấn dùm em. Em rất cám ơn mọi người đã cm.
  2. Bealtes

    Bealtes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá >< mấy hôm nay tưởng đã recover được phần nào sao hum nay lại nhớ về ny nhiều như thế...
  3. cuoi2710

    cuoi2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đừng vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều bạn ạ,vấn đề người ta có tốt với cô ấy không?nếu người ta tốt với cô ấy thì mình ra đi cũng đâu có hối hận,theo quan điểm của tớ yêu 1 người là mong cho người ta có 1 cuộc sống tốt đẹp,và tôn trọng con đường người ta đã chọn,cho dù mình không chăm sóc được cho cô ấy nhưng thấy cô ấy được quan tâm được vui vẻ hp cũng đã đủ rồi!!
    bây giờ bạn nên sống thoải mái,giữ gìn sk, lo lắng cho tương lai 1 chút!!
  4. vn88

    vn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Kiếm 1 người khác kưa tạm đỡ suy nghĩ nhiều, còn duyên thì sẽ đến, hết duyên đành chịu vậy, bạn làm thế chỉ khổ mình thêm chả được tích sự mẹ gì, gái vui đường gái việc gì mình lụy tình cho mệt, cứu được thì tốt ko thì thôi, ít time nữa khi sóng lạng bạn lại thấy mọi việc như con muỗi.
  5. datbung

    datbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của mình cũng giống y hệt của chủ topic, giờ ngồi thấy tiếc thôi, chứ người con gái hết tình cảm với mình rồi thì có trời cũng không cứu vãn đc.
    Đấy là 1 bài học cho tương lai, mình cũng không thích yêu nhiều hay yêu linh tinh. Cũng thích yêu một người lâu dài thôi nhưng không thành. Giờ chỉ chờ thời gian để QUÊN !
  6. Bealtes

    Bealtes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Không muốn nghĩ nhưng đầu cứ nghĩ thì làm sao dc :( em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để thuyết phục ng ta tin tưởng lại mình thôi :) đêm ngủ ko dc vì nhớ :(
  7. langthang_chemgio

    langthang_chemgio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chủ top àk cái jh mà đã mất đi thì khó lây lại lắm,lấy lại rồi nó kũng ko nguyên vẹn nữa ,xác định koi ng đó còn tc vs bác ko, còn thì tiếp tục chinh chiến ko thi bấm nút Biến thui đừng cố đấm ăn xôi làm jh.ĂN dk rồi kũng chả sung sướng jh đâu
  8. cuoi2710

    cuoi2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ''Người ta nói hạnh phúc là một quả cầu pha lê.Nó vỡ nát khi bị rơi xuống từ thiên đàng.Những mảnh vỡ của nó bắn vào mọi người và người ta bắt đầu nhặt chúng lên.Vài người nhặt được nhiều,một số người nhặt được ít hơn.Hầu như không ai nhặt hết được.Nhưng nếu thử ta có thể nhặt được vài mảnh vở của hạnh phúc.''

    Khó mà có thể đạt được một hạnh phúc trọn vẹn phải không?
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Có lẽ bạn dunghaohoai gì đó đã nhồi vào đầu chủ topic ý tưởng rằng: Có thể lấy lại, cướp lại gái.
    Bây giờ, nhắc lại chủ topic thế này: Cái gì đã mất, nghĩa là không còn nữa. Và dù bạn có tốt lên hay xấu đi, được gấp vài nghìn lần cũ, thì cũng không thẻ lấy lại tình cảm của một người, nếu nó đã mất rồi.
    Không hiểu bạn có hiểu điều đó không?
    Rằng bạn có quan tâm mấy đi nữa...
    Yêu hơn nhièu lần nữa...
    Cầu xin, năn nỉ đi nữa...
    thì cũng không để làm gì, nếu tình cảm đã mất rồi.
    Không phải tại bạn, mà tại tình cảm, thế thôi.
  10. Bealtes

    Bealtes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới tìm hiểu ng thứ 3. Một tên cáo già ... trước đã từng yêu đương chơi bời nhiều. Biết cách dùng tiền quy đổi tình cảm. Quen ny em chắc ý đồ không tốt. Điều này em càng thêm quyết tâm. QUyết tâm để không xảy ra điều gì mình phải hối hận, hối tiếc cả. Em lo cho ny của em dù rằng có thể h họ hết tình cảm với em nhưng quan trọng em không muốn họ bị thiệt thòi tổn thương. Cứ coi như đang làm việc tốt đi. Em mong mọi người đừng bàn lùi nữa vì em đã quyết rồi. Em không thể để ny em lọt vô tay 1 người như vậy.

Chia sẻ trang này