1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào làm quen trong trường hợp này ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiaxia123, 07/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Mấy em này giai nào chả nhìn, mình đi vào mấy building lững thững các em cũng cười, cũng nhìn, cũng ngó nghiêng. Việc của em là cười :))
  2. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ơ k phải bác ạ, :) nếu bác tinh ý thì bác thấy e kể e nó đồng phục là áo dài. Mà tầm này HN 8-12 độ C, mặc áo dài có mà chết rét ah...

    HCM bác.

    Các bác comment nhìu mà hok có bác nào tư vấn tư véo e phát sao... hu hu

    Nếu tiêu chuẩn tuyển lễ tân như bác nghèo quá khóc nói thì e ý k những có ngoại hình, ăn nói lưu loát, tiếng anh chuẩn + bằng cấp tương đối, thì cũng đáng để mình mặt dày 1 lần đúng k các bác>:D
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chả tư vấn tư véo j, chỉ thấy có mùi dưa bở thôi :))
  4. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Thiếu gì cách làm quen trong t/h này. Em ý là lễ tân, nghĩa là tiếp đón, chỉ dẫn khách vào toà nhà phải không a? Hôm nào nhờ cậu bạn nào đó đến, muốn tìm bạn để đưa món đồ nào đấy, có vẻ rất vội, nhưng không liên lạc được với bạn, bảo cậu ấy gửi lại cô bé lễ tân này, đồng thời đưa cho cô ấy sdt của bạn, nhờ cô ấy gọi điện đưa đồ cho bạn, khi bạn về cty... vừa có sdt, vừa có cơ hội để cảm ơn cô bé ấy, bằng một chầu cafe chẳng hạn.
    P/S: Nhưng nếu là mình, sẽ đến tận nơi, bắt chuyện & làm quen. Thêm một người bạn, cũng là thêm một niềm vui, chẳng có lí do jì để người ta phải từ chối cả.
  5. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    :D tớ mà nghĩ thì làm quen ban đầu thì cũng chỉ là thằng nào có can đảm hơn hay ko thôi :D

    cứ chạy lại mà xin số đt, nó mà thấy bạn hay hay thì thế nào cũng cho, còn thấy ko hay hay thì chắc là nghỉ thôi, trực tiếp thế cho nó chủ động, chứ úp mở mở nhờ cậy tính toán vẽ mưu thì mệt lắm :D
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Thích làm quen thôi, chứ xin số điện thoại thì cũng để làm gì?

    Mà chủ thớt thích là chiến vậy thôi.
  7. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay là Sì Gòn mà!
    Anh thì anh theo quan điểm của chú NgheoNenKhoc
    Mà vào đây 1 thời gian nên là thấy Sì Gòn cũng có khác Hà Nội đôi chút, lại thấy chú có vẻ máu nên bày cho chú 1 mưu hèn thế này ( phát triển trên ý tưởng của minhtq_46pfiev có cải biên đôi chút.
    Chủ trương là oánh vỗ mặt!
    Chú chọn hôm nào trời cao, gió mát lên tầng thượng đứng, đém từ 1 đến 3....Chạy 1 mạch xuống tầng trệt. Tại sao phải làm vậy? Làm vậy nó mới ra vẻ ban căng ( quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày đỏ như gà chọi ), tiến đến thẳng chỗ em nó, hất hàm hỏi: của anh đâu? Đảm bảo con zời sẽ đi từ ngạc nhiên đến hốt hoảng: cái gì của anh ạ?
    Sau đoạn này thì tùy tài của chú mà phóng tác. Có thể là cái phong bì tài liệu mà bạn anh nó gửi cho anh hay đại loại cái gì đó liên quan đến công việc. chú ý là em nó sẽ chối vì đúng là nó có nhận dc cái éo j đâu mà chả chối. Thế nên chú tự đưa đẩy để tạo ấn tượng cho nó nhớ về chú! khúc sau anh không nói nữa...tự diễn!
    Hoặc chú có gan thì chơi bài ngửa!?
    Cái gì của anh?
    Số điện thoại.
    Ơ, số điện thoại nào ạ?
    Số điện thoại của em ( nhe răng xỉn, cười đưa tình )
    v.v......
    Ôi! Mịa, lâu không cưa gái kiểu này! Type đuối quá!
  8. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    xin số đt để đấy thôi chứ sao, ít ra thì câu chuyện cũng phải thế này:
    1, chạy ra gặp em ý, abc... đủ kiểu.. rồi tiếp theo là:
    2. em ý ko nhiệt tình nói chuyện => lập tức té.
    3. em ý nói chuyện cởi mở => có cơ hội tiếp theo => phải xin điện thoại chứ, ko thì ngày nào cũng đứng đấy tán phét thì mệt lắm.
    4, có số đt rồi thì thỉnh thoảng còn nhắn tin chém gió được chứ, rồi còn thăm dò, hẹn hò, xuất tiền cưa cẩm :D rồi còn đủ thứ, nói chung là mỗi thứ cần một ít thì mới ăn thua :D
  9. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác nhiệt tình bày kế cho em, tổng hợp ý kiến chung của các bác, e rút ra đc mấy cách như này:

    Cách 1: Tự tin đường hoàng đến bắt chuyện với e ý, nếu e ý nói chuyện cởi mở thì xin số đt lun

    Cách 2: Cách của bác minhtq_46tfiev - Nhờ thằng bạn đến đưa giùm e món đồ ( tập tài liệu) nhưng e k có mặt ở đó, giao món đồ cho e lễ tân, xin sđt rồi nt cho e, để e chủ động liên lạc khi về cty.

    Cách 3: Phát triển từ mưu hèn của bác Quovadis1982 [:D] Chạy thẳng xuống đến bàn lễ tân của e ý(quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại, trong tư thế rất vội):
    - e: đồ của a đâu
    - gái: đồ nào của a??
    - e : thì đồ của bạn a gửi e hồi sáng, a đi gặp khách hàng k có ở đây nên bạn a nói gửi ở bàn tiếp tân
    - gái: (ngơ ngác trả lời) e có biết đâu, sáng h e ngồi đây chẳng gặp ông nào gửi tài liệu hay đồ đạc gì cả??
    - em: (mặt mũi nghiêm trọng) ko biết là thế nào quái nào đc, đây là tài liệu khách hàng quan trọng của công ty a, bạn a nói gửi bàn tiếp tân, e k biết thì ai biết [r37)]
    - gái: ơ cái a này hay nhỉ, e đã nói k nhận đc đồ gì gửi ở đây cả...
    ...bla..bla...( Quy chụp trách nhiệm cho e nó, làm to sự viêc lên, nếu thành cãi nhau đc càng tốt..etc...)
    Đến khi sự việc đẩy lên cao trào...thì e sẽ gỡ nút thắt: thế quái nào như vậy đc, bạn a rõ ràng gọi cho a là gửi đồ ở bàn tiếp tân ở building... Có khi nào có sự nhầm lẫn nào k? Hay bạn a gửi đồ nhầm nhỉ?? Ở đây còn bàn lễ tân nào k e?
    Ghi chú chỗ này: Ở building có 2 sảnh, 1 sảnh phía tây, 1 sảnh phía đông. E ý sẽ đủ thông minh để nói hay bạn a gửi đồ ở lễ tân sảnh bên kia... Từ đó nút thắt đc tháo bỏ, e sẽ cảm ơn e nó, rồi mời đi ăn trưa để xin lỗi...

    Tổng hợp lại theo e thấy thì cách 1 tự nhiên chủ động, đồng thời cũng đánh giá đc cảm tình ban đầu của e ý dành cho mình thế nào... nhưng cũng hơi phiêu vì e sợ tính gà trong mình trỗi dậy, lảm nhảm e ý lại cười vào mặt cho, mí lại e vốn k giỏi khoản bắt chuyện với gái lần đầu cho lắm.
    Cách 2: Nhẹ nhàng hợp lý, dễ dàng lấy đc sđt vào tạo cơ hội để làm quen, sau đó cảm ơn e ý = 1 chầu cafe hoặc cơm trưa
    Cách 3: Tạo ấn tượng rõ ràng cho nó nhớ về em, tuy nhiên cách này giống như đùa với lửa, ấn tượng tốt k tạo đc mà toàn ấn tượng xấu thì chết...

    Cá nhân e thấy cách 2 khá phù hợp với hoàn cảnh của e... Các bác còn cách nào tốt hơn k ạ?
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Có mỗi đứa con gái, chắc đã nên cơm cháo gì mà đã rộn hết cả ràng lên :))

    Cậu buồn cười, thời buổi này thích là hỏi thăm nói chuyện khẩn trương.

    Cấp 1 đâu mà thư chuyền tay :))

Chia sẻ trang này