1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là ngoại tình không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmhong69, 08/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn đưa chủ đề này sang D Đàn tư vấn vì chuyện này mình chỉ muốn nghe những lời góp ý thât chân tình [-O<
    Có lẽ mình phải nói rõ cho các bạn biết thôi !
    Mình đã có gia đình, con cái đày đủ chỉ vì điều kiện kinh tế mà phải sống một mình (nói theo kiểu hy sinh đời bố củng cố đời con) thời gian gần đây mình đã làm quen với một cô gái ít hơn mình 17 tuổi
    Quen trên mạng, tuy chưa gặp mặt nhưng chúng mình đã chuỵên với nhau cực kỳ ăn ý cứ như một căp trời sinh vậy. nhiều lần "người ta" chủ động rủ mình đi uống cafe minh đã chối từ (người ta vẫn biết là mình đã có gia đình, biết tất cả về mình). Thời gian này mình và người ta ko lên mạng chat với nhau nhưng nếu một ngày ko dt hay tin nhắn thì mình làm việc gì cũng ko xong. Mình vẫn dành nhiều thời gian diện thoại nc với bx nhà mình nhưng mình vẫn có cảm giác thế nào đó với "người ta".~X
    Nói thực lòng mình đang sợ... và rất cần các bạn chia sẻ.
    cũng trong diễn đàn này mình đã viết một topic là viết cho BX nhà mình viết để cho vơi đi nỗi nhớ, viết để Quên những gì đang xảy ra.......
    :confused:
    Mình,"người ta" hai con người, hai thế hệ, hai tôn giáo, khác nhau vậy mà tại sao, tại sao_ tại sao?????
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Khi bạn nói chuyện với một người hiểu mình, đặc biệt người đó lại ở gần, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và thích nói chuyện. Nếu cô ấy dễ thương, chuyện bạn thích hay nhớ cũng hoàn toàn bình thường.
    Hiện tại thì là thế.
    Nó có phải là ngoại tình không, hoàn toàn là do bạn.
    Nếu bạn chỉ coi cô ấy là một người bạn để tâm sự và chia sẻ được, vì bạn dùng lí trí, trách nhiệm và nhiều thứ để tự nhắc nhở mình, thì rồi bạn sẽ ổn.
    Nếu không, cứ đà này, thì rồi sẽ dễ trở thành phải lắm đấy. Và điều này, bạn không muốn, đúng không???:P
  3. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy bạn ah! sống xa vợ con gần mười năm trời rồi đâu xảy ra chuyện gì,vậy mà giờ lại như vậy
    Nếu xét về tình cảm thì có lẽ bạn cũng hiểu, đàn ông sống xa nhà là thế nào mà :P Mình cũng ko còn trẻ để sống theo kiểu nghe theo tiếng gọi trái tim nữa nhưng minh rất rất sợ một ngày nào đó một lúc nào đó mình ko còn là mình nữa. Cảm ơn bạn nhiều !
    mình chỉ mong một lúc nào đó nếu thấy buồn và ko làm chủ được mình lại vào đây lại đọc được những dòng tâm sự như của bạn..
  4. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là đừng bao giờ nhận lời gặp người ta bạn ạ!

    Mình,"người ta" hai con người, hai thế hệ, hai tôn giáo, khác nhau vậy mà tại sao, tại sao_ tại sao?????
    [​IMG]
    Tại sao nhỉ? [-X
  5. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    đây là "ngoại tình trong tâm tưởng" , đó là 1 hình thức ngoại tình .
    Nhưng những gì ở trên chat , e nghĩ a chỉ nên tin phần nào đó thôi , khi chat , nta dễ hòa đồng không chỉ với 1 mà còn nhiều người khác .
    Anh k nên đặt quá nhiều kì vọng và niềm tin ở "thế giới ảo" .. nó có mặt tích cực và tiêu cực khác nhau .
    Nếu a muốn tiến xa thì a nên gặp mặt họ .
    Nếu a muốn sống bt như cũ thì a biết làm sao rồi đấy .
  6. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn nhiều !
    .

    mình sẽ cố gắng hết sức !
  7. bagiaxauxi886

    bagiaxauxi886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    còn nhớ em chứ,từ khi đọc topic anh viết cho vợ,em có ấn tượng rất tốt về anh,và em cũng đã tưng thầm mong sao người yêu em,ox em sau này được như anh.nhưng ...hôm nay co chút thất vọng=((.
    em nhỏ hơn anh và cũng chưa có gđ em ko dám khuyên anh gì hay tư vấn cho anh cuyện gì,chỉ thử đặc mình vào hoàn cảnh của chị,chị yêu anh tin tương anh thế nếu chị biết được g/đ anh sẽ thế nào,20 năm yêu nhau,20 năm hp anh nở đem đi đánh đổi với 1 cô bé trên mạng sao,1 cô bé với thế giớ ảo.vì xa nhà,xa g/d và it bạn bè nên em cũng vào mạng và cũng đã từng là cô bé rất xinh ,rất dễ thương lại vui tính trên cái thế giớ ảo này,nếu khi nhìn qua webcam rồi nói chuyện với em ,em rất tự tin la người đó sẽ bị em thu hút,em sẽ luôn đem đến nụ cười cho người đối diện.nhưng đó chỉ là trên mạng thôi anh à,thực tế con người rất khác .với lại cô bé ấy nhỏ hơn anh tới 17t và biết anh đã có g/đ,cô ấy muốn gì ở anh. em ko dám nói nhiều chỉ muốn phân tich theo điều em nghĩ,dù em ko quen biết gì với chị (vợ anh)nhưng em luôn mong chị được hp bên anh,anh đừng làm chị thất vọng anh nhé.chúc anh luôn vui tươi và hp@}
  8. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em ! Bà già ah. từ lúc viết topic này anh ko có liên lạc với người đó nữa, cũng buồn và thấy trống vắng lắm nhưng đã hạ quyết tâm rồi thì phải cố thôi, Mong là có thể quên được
  9. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    3 ngày rồi ko liên lạc buồn quá chiều nay lắp cái sim kmại vô gọi cho người ta chi nghe ngta alo ai đáy ạh rồi minh tắt máy long tự nhiên thấy yên ổn hơn nhiều
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, bạn bao nhiêu tuổi rồi?

Chia sẻ trang này