1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ma pháp toàn tập

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tauhoanhapma, 09/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Chào Đại Việt 999[r2)]
    Tôi sẽ chụp ảnh và up lên đây các loại đá có thể dùng để luyện nhãn thần. Cách luyện tập này là do Thầy tôi hỏi các vị bề trên, khi luyện cũng có nhiều cái rất đặc biệt mà chỉ người luyện nghiêm túc mới nhận ra được.
    Pháp bảo là một dạng khí hữu thần. Khí hữu thần là tên gọi chung cho các dạng khí có sự tác động của phần ý thức của con người tham gia vào khi giao tiếp. Gọi chung như thế để có thể đưa ra một phương pháp giao tiếp chung nhất nhưng mềm dẻo.
    Nếu không đưa ra phương pháp chung thì rất dễ bị vướng vào ảo cảnh
    Nếu phương pháp chung nhưng cứng ngắc thì dễ bị mất cơ hội tiến bộ trong thế giới tâm linh.
    Nhìn chung, khi bạn có khả năng nhìn bằng con mắt thứ 3, thì việc lập bàn thờ, lập trận khí mới có hiệu quả rõ rệt, làm những việc đó mà không nhìn được khí hữu thần thì nhiều vấn đề này sinh lắm mà không triệt để.
    Chuc Canh Duong thích bài này.
  2. giamdocngheo

    giamdocngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Em tâm đắc với một số lời của bác, một số khác thì không tâm đắc vì hổng hiểu ý :D Bác Tầu hỏa vui lòng giải đáp cho giamdocngheo một số băn khoăn (em còn nhiều băn khoăn lắm, tạm hỏi mấy câu):
    Nếu em không có pháp môn và thầy để theo thì sao nhỉ, em nên tập thế nào?
    Mượn ngoại lực đó là để đi làm cho người khác chứ không phải cho bản thân mình phải không ạ? Như bác đã nói ở phần đầu của mục này, có thể chữa bệnh hiểm nghèo cho người ngoài nhưng người thân mình ốm thì bó tay, hô mưa gọi gió được nhưng chấp nhận quê hương mình lụt lội. Vậy em thấy khó chấp nhận quá, hao tổn như vậy thì thiệt hại quá, chẳng lẽ không có lợi gì cho bản thân hả bác?
    Cám ơn bác nhiều nhiều
    Chuc Canh Duong thích bài này.
  3. PuPeo

    PuPeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Đặt ra tiền đề "một chiều hướng này tích cực, chiều hướng khác ở không gian khác sẽ tự vận động tiêu cực" là sai. Đặt trên tiền đề này để đưa ra phương pháp đâm đầu vào cái tiêu cực để ở không gian khác tự vận động tích cực thì lại càng sai.

    Một pháp, muốn nhân danh là pháp giải thoát, thì ngay từ mầm mống ban đầu đã phải chứa đựng nguyên lý giải thoát, bản chất phương pháp phải bắt nguồn từ cảnh giải thoát. Ngay từ đầu đã lao vào những thứ không liên quan gì đến giải thoát, mà muốn thông qua dưỡng sinh sức khỏe, gọi gió hô mưa, ma quỷ ... để từ từ đi đến giải thoát là chuyện phi lý, mạo danh pháp giải thoát.

    Các nguyên lý được đưa ra từ đầu đến giờ hoàn toàn không có mùi vị của pháp giải thoát.
  4. khongtenhkt

    khongtenhkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Giải thoát Ngài viết ở đây là cái gì vậy thưa Ngài PuPeo ? Mùi vị của pháp giải thoát nó như thế nào vậy ?
    Thích Ca có giảng pháp thì cũng tuỳ người .
    Cái ông ta hay nói đến nhất là cách thức để chấm dứt khổ đau .
    Mỗi người một kiểu .
    Alahan Kunda chỉ có mỗi việc quét rác mà thành tựu cái gọi là giải thoát đấy .
    Nếu Thích Ca cải trang thành một người khác ( trông giống thằng ăn mày) và bảo Kunda rằng :” ông quét rác đi và ông sẽ đạt đến giải thoát” thì có lẽ Kunda cũng tin nhưng chắc chắn Ngài PuPeo nếu sống vào thời điểm ấy sẽ không tin . Chắc chắn là vậy .
    Quét rác chẳng có mùi vị gì của pháp giải thoát cả .
  5. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Bác tauhoa ơi , hình các viên đá của bác đâu rồi :-w
  6. PuPeo

    PuPeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Giải thoát có nhiều kiểu, mỗi kiểu đều có triết lý và phương pháp tu luyện để đạt được đúng mục đích. Có thể nêu ra những kiểu giải thoát này:

    - Chấm dứt luân hồi
    - Luân hồi trong tỉnh thức
    - Giác ngộ bản chất của tồn tại
    - Kim thân bất hoại

    Diệt khổ là cái đích chung, nền tảng là tỉnh thức.
    Cho dù là kiểu giải thoát nào thì cũng phải có nguyên lý và phương pháp rõ ràng để chứng đạt, không có chuyện lập lờ đánh lận con đen như tác giả topic này.

    Đúng là Phật giảng pháp tuỳ người, nhưng dù giảng cho ai thì bài giảng cũng phải rõ ràng về nguyên lý giải thoát, các kỹ thuật thực hành phải ăn khớp vào nguyên lý đã giảng, vì sao thực hành phương pháp này lại giải thoát, lại diệt khổ.

    Chứ không có chuyện chỉ đâu đánh đấy mà người thực hành không hiểu gì về phương pháp thực hành cả. Vì con đường của Phật là con đường trí tuệ.

    Tác giả topic này không biết về tỉnh thức, không hiểu về tỉnh giác, hiểu lầm về vipasana, dzogchen, thượng đế, thậm chí còn không biết gì về các phép chiếu hình học siêu hình, nhưng lại bay bổng ba hoa, huyễn hoặc quần chúng.
  7. NguoiKiemTim

    NguoiKiemTim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bất kỳ một ông Thầy nào hoặc bất kỳ ai đó đều có thể đưa ra một lý thuyết tu tập. Lý thuyết đó có được chấp nhận hay không và chấp nhận đến đâu thì đều tùy thuộc vào tính khả dụng của nó. Người tu tập, luyện theo phương pháp này có ích lợi gì ? Cuối cùng họ có thu được thành quả tốt đẹp trong tu luyện hay họ phải gánh chịu những hậu quả xấu ?
    Người đề ra lý thuyết tu tập phải gánh chịu nghiệp quả do chính lý thuyết tu tập của mình tạo ra, điều này là chắc chắn.
    Một người Thầy chân chính đều phải thử nghiệm biện pháp tu tập do mình đề ra trên chính bản thân mình, chỉ khi nào đảm bảo rằng phương pháp này tốt thì mới được phép phổ biến cho người khác cùng luyện tập.
    Nếu chỉ vì háo danh, chỉ vì muốn nổi tiếng như những người khác mà cứ đề bừa ra một phương pháp tu tập nào đấy...!...!...
    Ai tập theo thì tập, ai không tập thì thôi... Còn chính bản thân tôi thì không bao giờ tập như thế cả...Bởi vì tôi chỉ bịa ra như thế cho vui thôi ....Còn chính tôi cũng chẳng hiểu gì cả....
    Qui luật NHÂN - QUẢ sẽ tham gia vào việc này để lập lại trật tự.
  8. langtu992009

    langtu992009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Cái tên bác đến là nổi...
    Nhưng lý luận bác sâu sắc ghê ^^.
    Chuc Canh Duong thích bài này.
  9. StarMagic

    StarMagic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mọi người cho tui hỏi cái tương lai là do con người quyết đinh hay do số mệnh quyết định vậy @_@
  10. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Tương lai là do quá khứ và hiện tại tạo ra. Số mệnh hay con người đều không hoàn toàn quyết định được.
    Chuc Canh Duong thích bài này.

Chia sẻ trang này