1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai biết một người nào đó đã giác ngộ mà em có thể gặp không.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi ap.hshiva, 09/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Úi , bác thanhnien đã bắt đầu xâm nhập vào ảo cảnh và xuất hồn , xuất vía rồi cơ à
    Tiến bộ nhanh quá :-bd
  2. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Cũng mong các bác tìm gặp được một người giác ngộ hoàn toàn để em được đến học hỏi.
  3. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Làm gì có Anh PenPIX .... tại sau một thời gian thì em không phân biệt được đâu là ảo giác đâu là thực nữa ... Nói ra mọi người toan thấy là ảo giác thôi, không biết họ có tập không nữa ... Và họ có trãi qua giống như em trãi qua không nữa ...

    Nhắc lại chuyện hôm qua, hình như người ấy không có ước mong đi tìm chân sư cho lắm, và có lẽ tối qua Anh ta ngủ mất rồi ...

    Hôm qua đúng 11 giờ em Thiền và cố nghĩ đến người ấy, nhưng không thấy gì , đang miên man thì thấy có một con voi nhỏ xuất hiện, con voi nhỏ với cái vòi nho nhỏ ... Có lẽ Anh ta nghĩ về thần Shivar . Mà chúng ta biết rồi đó, nếu theo tư tưởng đó thì dưới chổ luân xa 1 và luân xa hai có một con voi nhỏ ... Hiiiii

    chắc là tư tưởng của em bi cản trở bởi cái này ...

    Em quay qua tim tìm số điện thoại cua người đó , cố mãi, cố mãi thì một dãy số xuất hiện nhưng em không nhìn rõ .. chí thấy có ba số là 132 không biết thế nào ...

    Nhưng như em nói rồi đó , Anh ấy mơ ước không cần tu mà vẩn gặp được chân sư ... điều này em khó quá. Với lại chân sư người tây nữa ... Hiii, trong lúc đó VN mình củng có mà, như đức Huỳnh Phú Số đó, và Ông ấy đã giả dạng người thường, để đi gặp biết bao nhiêu người, để che chở họ ... Không tin cứ tìm đọc, hoạc hỏi người miền tấy ý ..
  4. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Quả thật oan cho em, tối qua em đi oánh bài vì chả thấy bác nói gì[:D]. em tìm thấy để giải toả một số thắc mắc trong lòng, thấy tên shiva đẹp đẹp hay hay lên ghép chứ quả thực không rõ về shiva lắm.
    Bác bảo không cần tu mà vẫn tìm được chân sư? ai bảo với bác là phải tu mới tìm được chân sư, ai bảo bác là em ước không cần tu mà vẫn tìm được chân sư? em không muốn bác buồn nhưng quả thực là bác ảo tưởng quá.
  5. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cùng là hai chữ "giác ngộ" nhưng có rất nhiều tầng bậc và thứ lớp...
    Các cụ vẫn nói "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", cái là "giác ngộ" với người chưa chắc là "giác ngộ" với ta bởi cái tâm còn chưa tương ứng. Khi còn tìm cầu là khi tâm tưởng còn tách biệt.
    Biết mình không biết, ấy là Biết vậy.
  6. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Với em thì giác ngộ chỉ là trạng thái sung sướng tột cùng như Krishnamurti nói, tri thức, hiểu biết, quyền năng....có hoặc không cũng không sao chỉ cần có cái cảm giác an toàn ấm áp hạnh phúc. Thực ra cái cảm giác hạnh phúc một thoáng em cũng từng trải qua rất nhiều lần, nó ấm áp thân thương gần gũi, những lúc đó mọi thứ dường như rất gần gũi với mình, rất thân thiết mặc dù có thể đó là những người lần đầu tiên mình gặp, lúc đó dường như mình chẳng sợ điều gì, dù có điều gì xẩy ra thì cũng chẳng sao, chẳng lo lắng, chẳng sợ hãi, chẳng thèm khát....em chẳng biết cảm giác suong sướng đến tột cùng nó như thế nào, nhưng với em chỉ cần làm sao để mà những giây phút đó nó thường xuyên xuất hiện là tuyệt vời lắm rồi

    Hồi còn bé em rất nhạy cảm với cuộc sống, cũng rất yếu đuối nữa, càng lớn lên cảm xúc chai lý hết đi, không biết diễn tả thế nào nhưng như thế thấy cuộc đời nó rất chán, nhiều lúc nghĩ sống thế này sống làm deck gì. có lúc đã thử chết, cố gắng bỏ mặc tất cả, tiền bạc, gia đình, bạn bè, bỏ hết mọi thứ mà mình gắn bó, bỏ hết cả cái tên của mình, có lẽ là tự thôi miên chính mình như thế, một tí sau thấy lạnh toát cả người có lẽ một chút gì đó sợ hãi, một chút gì đó lưu luyến nên lại tỉnh lại:)) ( mà thực ra cũng chưa mê lắm ).

    Quả thực cuộc sống nếu chỉ có những hài lòng thoả mãn đau khổ ưu phiền rồi chết đi và. hết thế thì chán thật, nghe nói có niết bàn, có chân lý có thượng đế, nghe nói cuộc sống là trường tồn vĩnh cửu, nghe nói trần gian chỉ là một giấc mộng, một ảo tưởng em cũng muốn đi tìm thực tại nó như thế nào, cũng muốn xoá hết những ảo tưởng của mình để đến với thực tại. Thật ra em vẫn chưa tin tuyệt đối vào những điều này, muốn tìm hiểu khám phá xem nó như thế nào
  7. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thấy ở đâu đó có tên một tựa sách khá thú vị "Nếu Đời là cuộc chơi...", có thể nói Nếu cuộc sống là một sân chơi thì mỗi trò chơi cũng có những luật chơi nhất định. Chẳng thế mà có người bảo "Đời là bất tận cuộc chơi, Cần chơi đúng Luật, đúng Thời, đúng Sân..." được như vậy thì thật là vui, vui không chỉ vì thắng - thua mà là được chơi.
    Muốn đi tìm thực tại, muốn tìm hiểu khám phá...cảm giác an toàn ấm áp hạnh phúc thân thương gần gũi...
    Gửi tới những linh hồn dấu yêu đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, lòng tưởng nhớ từ người Mẹ, người Cha...
  8. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Oh. thì ra bạn đi chơi bài rồi, và qua đó mình củng nhận ra rằng mình ảo tưởng chứ không phải là ảo giác ... hihiihihi. Không buồn đâu . đa tạ
  9. NlostTinhYeu

    NlostTinhYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "khá nguyên gốc" thôi; vì tớ đã nghe audio của Krishnamurti thì có nhiều chỗ không khớp với văn bản (text). Đó là do những người biên soạn soạn lại những cho nó gọn gàng hơn. Sách cũng vậy;ví dụ D.Rajagopal đã e*** và chỉnh lại;xóa đi nhiều chỗ trong Commentaries on Living chẳng hạn.

    Đương nhiên có lẽ các bài nói chuyện của K vẫn giữ được nguyên chất hơn các kinh Phật hiện tại;bởi lẽ ngày xưa chưa có audio và video và mạng để đối chiếu;lại truyền miệng;nên tam sao thất bản là đúng.

    Vả lại Krishnamurti cũng từng nói thật ra chẳng có giáo lý của Krishnamurti mà chỉ có giáo lý của cuộc sống. Phật cũng dạy hãy nương tựa vào pháp;tự làm ngọn đèn cho chính mình;mà pháp thì vốn hiện tiền sống động luôn tươi mới;chỉ cần "ngoảnh lại là thấy"...
  10. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Hehe đời là bể khổ

Chia sẻ trang này