1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tonsuadida, 10/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonsuadida

    tonsuadida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    11h đêm ,bản nhạc quen thuộc cái cục gạch của tôi rung lên từng hồi, mẹ tôi nằm cạnh giật mình. Tôi làu bàu " khỉ thật, khuya rồi ai còn chơi ác dữ, ko muốn cho người ta ngủ hay sao" .Lơ mơ mở mắt , quơ quơ túm được cái cục gạch đáng ghét ( chỉ đáng ghét lúc này thôi, thật đấy, ban ngày thương nó không hết nữa là...). Ô hay, số này quen quen, nhiều chữ số....à hiểu rồi, tôi đã nhận ra được tin nhắn của ai. Nhưng thật lạ, mỗi lẫn nhận được tin nhắn của số này tôi thấy thật hào hứng và hạnh phúc, nhưng sao giờ đây tôi lại ....thấy trống trải đến lạ.Nhưng bản tính tò mò vẫn đủ sức để giúp tôi mở dòng tin, vẫn giọng văn đó, đập vào mắt tôi vẫn lời lẽ xưa kia "

    "em ngủ chưa? có lẽ giờ này em đã ngủ rồi. Hãy cho anh thêm 1 cơ hội nữa nhé, vì anh muốn em luôn bên cạnh anh để vượt qua mọi khó khăn, vì anh biết em yêu anh rất nhiều và anh cần em bên anh " .
    THật nực cười, nếu như trước kia tôi sẽ nhảy cuống lên vì sung sướng và hạnh phúc thì bây giờ trong tôi rấy lên cảm giác trống rỗng và pha chút hài hước cực kì vớ vỉn, Tôi chua chát chạm vào con tim , xem nó đã ngủ hay chưa. Nó cựa mình làu bàu " tôi hiện đang rất bình yên, đã lâu lắm rồi tôi chưa được khoảng thời gian nào như thế này, hãy để tôi ngủ 1 giấc thật thoải mái nào bà cô" Tôi biết nó đã đúng, và tôi cần tôn trọng quyết định của nó, tôi thấy có lỗi với nó khi đã để nó chịu đựng đau khổ thương nhớ trong thời gian quá lâu như vậy. Và bây giờ hãy để nó nghỉ ngơi.
    Quăng cái cục gạch lên gối , tôi nhếch mép " đúng là đời, tôi sẽ chẳng thể tin anh được nữa, nhưng vẫn mong anh sẽ thay đổi bản tánh và gặp được người thương yêu và thông cảm cho anh "
    Mỉm 1 nụ cười bình yên nhât tôi đi vào giấc ngủ, con tim tôi thì thầm " ngủ đi em ngoan, ngày mai sẽ còn chờ em, và cuối con đường đang có ai đó vẫn vươn tay đón em đi chung đường với họ , hãy cố lên. hoàng hôn sẽ rơi phủ trên vai em , em sẽ thấy yên bình thực sự khi em vẫn chính là em, chứ em không là ai cả, đánh mất chính mình em sẽ mất tất cả " .và nó chìm vào trong giấc ngủ miên man, ko thèm nghe tôi nói thêm 1 lời nào.
    Mẹ tôi trở mình thở dài : - " ai thế con?"
    " - à tin nhắn rác, tin nhắn quảng cáo mà mẹ " . tôi cười đáp lại.Nụ cười theo tôi suốt giấc ngủ ngon lành trong đêm lạnh giá. :)>-
  2. HsueA

    HsueA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    :) Thì ra thế... sao lại để cái title thế kia nhỉ. Nên để là giấc mơ không nên có mà khi người ta tỉnh dậy sẽ nói: À, thì ra là mơ :P
  3. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    nên đặt title là: chỉ là giấc mơ ;))
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Đêm qua em không ngủ, sáng tác 1 bài thơ, chưa biết khoe ở đâu. Đăng cho bác chủ thớt xem thử góp ý nhé :

    (Em còn chưa đặt tựa đề nữa!)

    Không có gì phải khóc đâu em ơi
    Những cảm giác đớn đau rồi sẽ hết
    Cũng chẳng còn những tủi hờn mỏi mệt
    Khi em ngồi một mình nghe tim vỡ trong đêm

    Có lẽ em sẽ chẳng thể quên
    Bao nỗi niềm ngọt ngào trong cay đắng
    Với những điều chỉ khi bỗng rơi vào khoảng lặng
    Em mới giật mình chợt tỉnh giấc miên man

    Em chẳng cần phải đổ lỗi hay trách than
    Vì tình yêu chẳng khi nao trọn vẹn
    Hãy chọn đi em, giữa bình yên và những lời ước hẹn
    Chọn một con đường dù người đau khổ vẫn là em

    Nhưng hãy dũng cảm và ngước nhìn lên
    Em sẽ kiêu ngạo mà bước qua tất cả
    Vì trái tim em sau mỗi lần gục ngã
    Là một lần thêm tỏa sáng vì chính em./.
  5. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    tớ thích bài này
    xin về pót ở fb nhá :D
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    dạ ~cảm ơn bác đã thích thơ em
    bác cứ tự nhiên
  7. thichmuathu

    thichmuathu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn trai em này hèn nhỉ? Đi bám váy đàn bà làm cái quái gì :D. Từ trước giờ tớ yêu tổng thể là 4,5 em gì đó. Cũng có đứa nóa đá tớ, cũng thấy he mũi nhưng mà chưa bao giờ phải đi xin xỏ đứa nào hết nhá :-bd. Và em người yêu sau luôn bằng hoặc hơn em trước [-(. Đàn ông thì làm gì mà phải xoắn lấy đàn bà làm gì. Đời ko thiếu gái, nhá :)>-
  8. sieuthidat.vn

    sieuthidat.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là giấc mơ ...
  9. tonsuadida

    tonsuadida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hic ! là thực chớ mơ mộng gì chớ .[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    rất hay, thanks pác phát. em kéo nó về trang fb của em ná. like cái khổ cuối. đầy sức sống. kaaaaaaaaa. đúng roài, bước tiếp mà sống, đời là mấy nỗi chớ. huhuh . cụng với pác ly bia đỡ buồn :D [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khỉ thật. thằng nhà em nó là người Thái pác ạ. đứt đừn đựt roài. ko tin bọn nó nữa. tin mỗi mềnh thoai. Gía như nó như mọi người thì đã đành đây nó chéo ngoe, ko biết đâu là thật đâu là giả nữa. [r24)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đã bảo ko phải là mơ mà lại. hic. văn mình sao ý nhỉ, mọi người ai cũng bảo mơ. mà rõ ràng nó là thực. hứt hứt[r23)]
  10. HsueA

    HsueA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Vì cái thực của bác như mơ nên ai cũng bảo thế thôi.

    Bác cứ vắt tay lên trán, đắp chăn thật ấm vào rồi suy ngẫm sẽ hiểu vì sao mọi người nói thế ngay :)

    Coi nó như một giấc mơ không nên có và quên đi là xong, loằng ngoằng mãi làm gì cho mệt người :|

Chia sẻ trang này