1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của Cua Đồng !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi cua dong, 10/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi phải đánh nhau hết sức bình sinh thì mới nhận ra và yêu thương nhau được.
  2. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi còn yêu thương được không ?
  3. cua dong

    cua dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thương độc lập với cá nhân bản thể, chết hay sống thì TÌNH YÊU THƯƠNG THIÊNG LIÊNG vẫn có ở khắp mọi nơi. Phật chết rùi, Chúa cũng chết rồi nhưng có cái gì đó vẫn tồn tại. Những ai biết yêu thương thật ra không phải tình thương của họ, đơn giản là họ kết nối và hòa nhập một phần rất nhỏ vào được TÌNH YÊU THƯƠNG THIÊNG LIÊNG mà thôi, khi đó TÌNH YÊU THƯƠNG THIÊNG LIÊNG hiện diện trong con người họ và nó tự thể hiện nó ra ngoài giống như hương của các loài hoa vậy.

    Khi nào tách được mình ra khỏi yêu thương và không bị vướng vào chính yêu thương, ta mới nhận ra được chính ta và nhận ra được yêu thương, khi đó ta chợt đánh mất mình và bị nhấn chìm vào biển cả yêu thương.
  4. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

    Chia sẻ thêm với một câu chuyện thú vị, như kiểu 5 thầy bói mù sờ voi và cái kẹt của khái niệm ngôn từ:

    Một anh mù là bạn thân với một anh què. Hai anh nương tựa nhau cùng sống.
    Một hôm, hai anh được người ta cho ăn bánh sữa rất ngon.
    Anh mù thích lắm, hỏi anh què: - Mình đang ăn cái gì thế ?
    Anh què trả lời: -Bánh sữa đấy!
    Anh mù hỏi: -Bánh sữa à? Trông nó như thế nào?
    - Nó màu trắng...
    - Màu trắng à ? Nó như thế nào thế ?
    - Nó giống lông con cò...
    - Trắng như lông cò à ? Cò như thế nào thế ?
    Bí quá, anh què đành kiếm một con Cò, dí tay anh mù vào vào bảo:
    - Xem này, đây là cò đấy!
    Anh mù sờ con cò, vuốt một lúc rồi vui sướng thốt lên : A...Tớ biết rồi! Màu Trắng nó Cong Cong !!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có Yêu Thương vì có cái Thân này thôi. Cái thân này có tư duy phân biệt, có cảm xúc nên biết có yêu có ghét. Tham gia trò chơi muốn cùng vui với mọi người thì cần có phương tiện, mất thân rồi lấy gì mà chơi ? Các vị muốn giúp người cũng phải mượn thân người mà dẫn độ. Tham dự rồi thì cũng phải tôn trọng luật chơi mà chơi cho đến cùng thôi.
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Ơ...
    topic này bác Cuađồng xí làm nhà riêng mà, sao các bác vào viết nhìu thế nhỉ, ko xin phép gia chủ gì cả?
  6. cua dong

    cua dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã tặng mọi người nụ cười vui vẻ, thật là sảng khoái !

    Câu chuyện về thầy bói xem voi có lẽ câu chuyện mà mình tâm đắc nhất. Rất nhiều người tự xưng là thầy mới sờ được một góc nhỏ của Đạo là gì mà lúc nào cũng lên mặt, nói đạo thế này, đạo thế kia, chả ai chịu nghe ai thế là cãi nhau loạn hết cả lên, ngay cả trên diễn đàn này mình vẫn thấy người bảo nó tròn, người bảo nó sun sun như con đỉa.
  7. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ơ...
    Xin lỗi nhé!
    Xin phép và không viết nhiều nữa ạ.
  8. cua dong

    cua dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Phân biệt để mà hòa tan, nhận ra yêu thương để rồi bị nó nhấn chìm, khi đó bạn chính là hiện diện của yêu thương ! bạn tan vào biển hay biển tan vào bạn cũng chỉ là một mà thôi, khi đó bạn vẫn mang thân ấy, nhưng thân ấy thấm đẫm yêu thương, có cảm xúc nhưng là niềm vui vô bờ bến, có suy nghĩ nhưng đó là suy nghĩ làm thế nào để những người khác cũng được yêu thương. Bạn giống như bông hoa và yêu thương chính là hương hoa, những người xung quanh có thể cảm nhận được. Nếu không phải như thế thì có thể bạn chưa được chìm vào tình yêu thương thiêng liêng đó, vẫn chỉ là tình yêu thuần túy của cá nhân, tình yêu thương này vẫn còn bị phụ thuộc, vẫn có điều kiện và vẫn bị phụ thuộc vào đặc điểm của cá nhân đó. Tình yêu thương thực sự nó ở cao hơn nữa, không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của một ai và nó ...vô điều kiện.

    Tình yêu bạn giành cho gia đình, bạn bè khác biệt so với những con người xa lạ, nhưng nếu làm thế nào đó mà bạn xóa tan được ranh giới giữa bạn bè, gia đình và những con người xa lạ, thì liệu tình yêu đối với họ có còn khác biệt chăng ? Xóa tan đi mọi ranh giới chính là bạn đang bị chìm dần vào chính tình yêu thiêng liêng đó. Lúc đó trước mắt ta, chỉ nhìn thấy những con người đã sống trong yêu thương đang tìm mọi cách để mang yêu thương đến với những con người mà chưa biết đến yêu thương thực sự là gì. Bạn bè, gia đình cũng giống như những con người xa lạ, họ đều là những con người như thế, chạy quanh quanh, làm đủ mọi cách để đòi có được yêu thương, họ tìm trong tiền bạc, trong địa vị xã hội, trong danh vọng phồn hoa, trong tu tập nhưng càng tìm càng không thấy, và thật sự bạn ứa nước mắt khi thấy họ cứ đi xa dân, xa dần khỏi sự yêu thương. Tình yêu thiêng liêng thực sự gần lắm, gần lắm, gần đến mức có thể có ở khắp mọi nơi, chỉ là làm thếnafoo ? làm thế nào cho họ NHẬN RA ĐƯỢC điều đó.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cái lão nhân kia, sao lại phá đám thế hả [r23)], nhà đang có 2 người tâm giao, một nam một nữ [r32)],Mùa Xuân mà bỏ đi thật thì lão cứ liệu hồn.

    Một năm thì có 4 mùa
    Xuân đi thiếu một 3 thừa ... để làm cái chi ? Xuân ơi ở lại đi, năn nỉ đó ! @};-
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    chắc gì đã là nam - nữ hả bác?
  10. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nói theo kiểu tự nhiên, thì cái gọi là Tình Yêu Thiêng Liêng ấy giống như là không khí vậy, ai ai cũng hít thở nó mà chẳng có chút gì tư duy về nó hiện hữu cả. Tới khi bị nghẹt thở mới quan tâm xem cái khí ấy là gì, mới nhận biết dần nó. Nghẹt thở giống như cái cảm giác đau khổ ấy, đau khổ rồi mới tìm đến cái Hạnh Phúc, cái Yêu Thương...mải mê tìm nên quên mất mình đang trong biển gọi là Hạnh Phúc và Yêu Thương.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đề nghị không tung hoả mù...chỉ là phân vai thôi mà, nhận vai nào, diễn vai ấy thôi.

Chia sẻ trang này