1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt gia đình nhà cáo, cũng là họ hàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kensaii2004, 12/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    tra rồi, đời em là đời thứ 5, cáo là đời thứ 4, quá 3 đời rồi bác ạ [r23)]
  2. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    bất động chờ nghe phán của các cụ :|
  3. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Theo như kiến thức nông cạn của anh thì cáo nhà chú là đời thứ 3, chú đời thứ 4...vẫn dính thì phải?
    Vụ này anh thấy sao sao, có dự cảm không lành! Chú nói rõ hơn về gia đình cáo anh xem nào! Tỉ mỉ vào nhé!
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    đây là link em đã tham khảo:
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/...-hẹ-huyét-thóng-4-dòi-két-hon-duọc-khong.html
    [:D]
    tính đời cha mẹ là đời thứ nhất bác ạ, nên tới em zai thì đã tận 5, chỉ có cái từ cậu-dì giờ thành anh-chị thì hơi buồn cười thôi

    bổ sung thông tin: gia đình cáo ở mẽo, chỉ còn 1 ng` chị cả bên vn. Gia đình gốc Huế, mà zai Huế hồi xưa như ba cáo thì tính ngang thôi rồi, lúc nào cũng thích mọi việc theo ý mình. Cáo là út, năm nay 28t, chị cả 4x tuổi. Ông già ngồi kg, năm nay cụ 73t. Cáo ăn chay trường [r24)] làm em từ ăn mặn chuyển thành ăn chay ngủ mặn.

    Cả gđ chỉ có mình cáo là tốt nghiệp đại học, còn lại đều chưa tốt nghiệp quá phổ thông.
    Như thế đủ chưa ạ?
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ca này là một ca đặc biệt, anh cho rằng nó đặc biệt chứ không phải dị biệt để chúng ta đả phá hay khuyên ku chủ thớt hô biến, bởi:

    1. Xét về quan hệ huyết thống: theo lời diễn giải lòng vòng rối như gà mắc tóc của chủ thớt thì giữa 2 người có mối quan hệ đã quá 3 đời, chiếu theo luật là không đụng hàng, còn nói theo ngôn ngữ cốc ta là chén tốt.

    2. Xét về sự chênh lệch tuổi tác: thực tế nhiều giai 21 tuổi mà gân guốc, già dặn như 3 xịch, ngược lại không hiếm gái 3 xịch mà thịt còn ngọt như đôi mươi. Đặc biệt khi cu chủ thớt và gái cũng đã máu lắm rồi thì lí do này lại càng muỗi.

    Vấn đề của đôi này bây giờ là đối mặt với nhà gái. Cái này hiệu quả nhất là để gái tác động mạnh mẽ vào phụ huynh, hãy thể hiện kiểu nếu không lấy được giai này con éo lấy thằng nào nữa, đời con chỉ có ý nghĩa khi lừa được thằng cu phi công khoẻ mạnh này, mọi thằng khác con coi như hàng chợ ( con thử nhiều rồi con biết ).

    Bản thân ku chủ thớt chỉ cần diễn tốt vai một thằng trí thức trẻ tuổi nhưng trải đời, chín chắn và đáng tin cậy là đủ liều.

    Trong thời gian này cần bắn tiếng với tần suất dày hơn tới phụ huynh gái, kiểu mưa dầm thấm lâu, đến khi hữu sự các cụ khỏi shock mà tăng huyết áp lăn đùng ra đất.[:D]
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    anh cũng cho 21 tuổi mà thế này thì phí của. Phang phệt xong phắn thì anh ủng hộ hoàn toàn, nhưng xác định từ cái tuổi này để thành gia lập thất thì nghĩ chỉ thương cho chú, bị ép duyên phải lấy bà già.

    Anh hứa với chú qua 4 năm nữa thôi, nếu chú chưa vợ chưa con, cuộc đời chú nó còn nhiều phưu lưu kỳ thú và sung sướng. Lúc đó tay phải nắm gái tay trái bưng rượu bia, xung quanh đàn em tung hô máu lửa, khúc đó là khúc trời cho hưởng thụ, nếu chú không tiếc khung cảnh như mơ như ảo đấy thì chú cứ tiến vào cái địa ngục của những hục hặc gia đình, của tiếng thằng con la chí choé, của những lời than vãn áo cơm của con mẹ nó, lúc đó lại lên đây phang một câu "giá mà..." thì các anh lại chửi cho là ngu.

    Anh mà là thằng bố của con nhỏ này thì anh cho 2 đứa tự do, nhưng cấm cưới, cho 2 đứa bay sung sướng đú đởn với nhau chán rồi tự gây mâu thuẫn tự nghỉ. Nhưng anh nghĩ đến khúc này thì chú cũng đã đau đầu nhiều rồi, sướng thì cũng sướng rồi, giờ chỉ còn cảm giác "vì anh mà em không lấy chồng được, là một thằng quân tử nên anh phải chịu trách nhiệm". Suy nghĩ đó tốt, nhưng cái suy nghĩ đó là của một thằng mà bác Hồ chủ tịch vĩ đại đã nói là dạng "có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó".

    Nói vậy chứ chú chả thể hình dung nổi đâu, nên anh dự rằng tiếp theo chú sẽ cố sát, đâm đầu vảo lửa, rồi tiếp đến sẽ mệt mỏi, sẽ có cảm giác muốn buông xuôi, sẽ cãi nhau, sẽ cảm thấy mình hi sinh quá nhiều mà gái không hiểu mình, rồi tự nhiên thấy một mâu thuẫn vặt vẵn to như con bò, rồi lấy lý do đó đạp cho gái một phát để lặn không sủi bọt, lúc đó chú tầm 23 tuổi.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bác SH quả kg hổ danh bất hư truyền. Em nghe lời bác như sấm vọng bên tai, giật mình thon thót, kính bác 1 ly [r2)]. Bác đúng là cao kế, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em zai vẫn chưa thông 1 chỗ: cáo vừa chia tay gà-suýt-làm-chồng, chính thức chắc cũng đc non 1 tháng. Thằng này tốt lắm, hồi xưa o bế gđ cáo từ cọng lông nách đến lông chân. Hồi em đánh thúc thành chỉ có vài người trong nhà cáo biết, giờ em nghề ngỗng chưa ra gì, lại đang là sv năm cuối, lò cái mặt mẹt ra lại sợ ăn 1 búa. Theo bác thì lúc nào em nên lộ sáng, và nếu mọi ng` nhà cáo hỏi em quen cáo từ khi nào thì em zai nên đối đáp ra sao?
    Đằng nào cũng gặp lại chú gà kia, lúc đấy thì nên gáy ntn cho hợp?


    Bác cong050 cứ dụ em mãi, đời em chăn gái tuy kg thể nói là 'mắt sắc như dao, trym dài tựa đao', thay hàng như đi đái nhưng cũng kg thể gọi là vật vã vì quá nứng. Vả lại, sau này cv ổn định, em cần 1 ng` để chia sẻ, nâng khăn sửa túi hơn là để cho em rèn súng nước. [:D] Vui đùa nhiều quá cảm xúc cũng mất, lên cốc đọc tâm sự thợ săn mà cứ thấp thỏm, chén hàng quá liệu có bị liệt dương như bác này
    thế nên em đong hàng, thuận mua vừa bán là dứt điểm, kg cần đắn đo, tính già lại hoá non [:D] bác cong050 có cao kiến gì xin giúp thằng em 1 tay [r2)]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    update 2: nhà cáo có 1 chị, chị này 1 chồng 2 con, kinh tế là trụ cột cho cả nhà, cũng là thân với ba cáo nhất. chồng chị này cũng bén, 2 vc năm nay 35, vừa đúng dê 2 con. cáo bày em nên đi cửa hậu với vc chị này. bà này trc' đây phản đối mạnh mẽ, giờ bơn bớt, các bác thấy sao [:D]
  8. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Xưa anh cũng có 2 ca hơn đến 4 tuổi.

    Tuy nhiên, anh có lời nhắn riêng cả chú, là: "Quan trọng dao phải nắm đằng chuôi".
    Hay nói cách khác là phải "Dựa vào thế mà thắng giặc".

    Gái hiền hay dại không biết, cứ tiêm chích vào đầu nó để nó về chiến đấu với gia đình mình.

    Mình ở ngoài vô, dù có VÃI VẬT, ĐỨNG ĐÁI... thì cũng chỉ là 1 thằng như bao thằng, hi hi.
  9. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nên dừng ngay trường hợp này. 3 lý do:

    1. Khoảng cách tuổi gái và trai quá lớn (7 tuổi), nếu là trai hơn nhiều tuổi lại khác. Con gái có thì, lại già nhanh cả về suy nghĩ lẫn ngoại hình. Có thể coi đây là 2 thế hệ con người. Để tìm được tiếng nói chung về quan điểm thì trừ trường hợp trai đã trưởng thành và chín chắn nhiều, nói nôm na là trai phải già trước tuổi.

    2. Tư duy của chủ thớt vẫn còn quá non nớt để làm chủ gia đình, trong khi độ tuổi của gái sẽ cần ngay và luôn một gia đình ổn định, cả về tư tưởng lẫn kinh tế. Tương lai của chú này vẫn dừng ở 2 chữ "dự định" ít nhất trong 2-3 năm nữa. Nghe cách viết cũng thấy chú này quan điểm yêu cái đã, tương lai tính sau. Tình hình lấy vợ xong sẽ có khả năng vợ nuôi chồng lẫn con, mâu thuẫn lớn bé sẽ xảy ra là tất yếu. Trong gia đình, chồng ko làm chủ về mặt kinh tế và tư tưởng thì thực sự sẽ rất khó có sự hòa thuận lẫn hạnh phúc, kể cả trường hợp vợ là người biết điều.

    3. Quan hệ họ hàng, kể cả họ hàng xa. Ở đây ko nói về mặt loạn luân, hay sinh con quái thai, mà nói trong trường hợp sau này có vấn đề gì xảy ra, 2 họ sẽ khó ăn nói với nhau, thêm nữa lúc đó người già cả trong họ hàng sẽ lôi tất cả các nguyên nhân ko nên lấy nhau trước đó ra để quy chụp. Khổ càng thêm khổ.

    Bài này viết ko mong chủ thớt đọc ngay để hiểu, mà để sau vài năm nữa chú quay lại trả lời.

    Cuối cùng, lẽ dĩ nhiên chú quyết định tiếp tục, nên anh chúc chú và gái mọi điều tốt đẹp. Mong câu trả lời 3 năm nữa là anh đã nói sai trường hợp này rồi!
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    1. Dù lăn lóc đến cỡ nào, thì 1 ng` 21t cũng khó có thể có đc suy nghĩ của thế hệ 3 sọi, có thể cố tỏ ra đằm tính, kg xoắn dưới mọi hình thức và trong mọi hoàn cảnh, nhưng đầu thì kg thể lổn nhổn sỏi như các anh. Già trước tuổi có thể có (mọi ng` lần đầu tiên gặp mặt, đoán tuổi tầm 25-26, có đứa còn hét tận 27-28), nhưng tư tưởng thì kg thể già dặn 1 sớm 1 chiều, điều này làm em hơi lo. Tất nhiên mọi trường hợp đều có thể có ngoại lệ, em đang phấn đấu để trở thành ngoại lệ.

    2. Bác nói cũng đúng nốt, tương lai của em sẽ còn ít nhất là 2 năm nữa mới thành hình ổn định, em cũng khuyến khích cáo đi học thêm thạc sỹ chung, sau này lương cao hơn và cáo cũng đỡ phải chờ em. Về kinh tế thì sau khi ra trường, nhiều khả năng em sẽ làm trụ cột, còn tư tưởng thì chưa biết. Nói chung đã đánh đc thành, em nghĩ mình so với cáo cũng kg đến nỗi quá non và xanh.

    3. Có 1 thời gian em cũng khá đau đầu về vấn đề này, cũng đi kiếm tl linh tinh, kết luận như sau:
    Nếu họ hàng cùng ông bà ngoại lấy nhau, thì tỉ lệ quái thai bằng với khi ng` phụ nữ trên 40t (tầm 3%). Con số này sẽ còn giảm nữa, nên em nghĩ có thể du di.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Cousin_marriage

    Nếu lấy thì chắc là chưa dám lấy luôn, ít nhất em cũng phải ra đc cái bằng thạc sỹ rồi mới lấy, còn đám hỏi có thể làm bất cứ lúc nào khi nhà gái đồng ý. Em tin vào bản thân mình, và tin vào khả năng quyết định cuộc sống bản thân. Kế hoạch vài năm cũng sẵn có, nhưng cũng như trời còn tờ mờ sáng thôi, càng đi thì càng tỏ.

    Cảm ơn bác dexter_eddy về lời chúc và bác sunny_boy về lời khuyên. Ca này em quyết chiến, 1 đi kg trở lại, hẹn 2 năm sau mang máy xúc đến xúc [r2)]

Chia sẻ trang này