1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt gia đình nhà cáo, cũng là họ hàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kensaii2004, 12/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chiến đấu với giặc ngoại chưa xong mà cứ lủng củng nội bộ thế này. Tôi thấy khi chiến đấu với gia đình, gái sẽ thay đổi quan điểm nhanh lắm. Mới hôm trước còn thề thốt này kia, khả năng hôm sau trở mặt (sau khi bị mắng,...) là rất cao. Nên nếu tiếp tục thì sẽ lặp lại nhiều lần. Mà cậu thì lại cho rằng ko nên giáp lá cà những lúc gái điên lên (như bài post trước đòi rã đám í). Nếu cậu thấy ko thể đi đến tận cùng vì không đủ thời gian, tiền nong, công việc, thì tôi vote tạch sớm cho nó rảnh. Cậu còn trẻ, miễn cứ giữ vững quan điểm tìm bạn gái thế này thì cũng sẽ tìm thấy hp thôi mà, đâu fai chỉ riêng với gái này. Gái cũng lắm mối thế thì chắc cũng sẽ hạ cánh nhẹ nhàng thôi. Hi vọng thế[:P]
    Ca này phục chị anxiety ^:)^
  2. fragments

    fragments Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, mốc với min đóng ngay cái topic này lại đi, chuyện chả có gì, tự thủ dâm tinh thần, quấy *** sốt đầu gió, quấy cho nó rối như canh hẹ rồi tự vỗ ngực xưng ta đây nhiều kinh nghiệm tình trường! Đi các topic khác thì chém gió cứ như bão. Mấy ông, mấy bà trót post bài vào topic này bây giờ tẽn tò với nhau nhé! Ỉa dầm đái dề ra cả hai chục trang, tưởng thế nào, cuối cùng là anh tám chín và chị tám hai chưa bao giờ là gì của nhau!

    Hãm một rổ!
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cũng tuỳ lắm bạn hoaquynhtft à, nếu còn duyên nợ thì muốn dứt cũng không xong đâu :)

    Giữ được thì giữ, không giữ được thì thôi. Ca này thù trong giặc ngoài, nhiều lúc chuyện tưởng chừng như kết thúc từ đời bà 8 Hoánh nhưng vẫn không chết. Cái đấy cũng không hiếm đâu [:P] nên thôi, cứ để dòng đời đưa đẩy. Có khi chuyện lạ xảy ra cũng không biết chừng. Tuy nhiên, gái này thiếu bản lĩnh, nên chuyện tình cảm không chủ động được.

    Quote lại một câu kinh điển nhé:

    We come to love not by finding a perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly.

    Nhân vô thập toàn, nếu cái nào bỏ qua được thì bỏ qua, còn làm gì được thì cứ làm. Không phải vì gái, cũng chả phải vì cái gì cả; chỉ vì mình tôn trọng tình cảm của mình nên mình làm. Nếu tạch thì thôi, hết duyên rồi thì tình ta chỉ tới đó. Tình yêu không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác. [r2)]
  4. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)]
    uhm, đúng rồi, bọn tớ chỉ là người ngoài cuộc, phán thì hay lắm. Tôi chỉ chỉ rõ khó khăn đấy thôi, còn cậu muốn đi đến tận cùng thì cứ đi. Khi yêu ai cũng thế. Tôi cũng thế [:P]
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Phải có chiến đấu thì thành quả gặt hái được mới có ý nghĩa chứ. Một ván cờ thắng hay thua không quan trọng, mà quan trọng là cách đánh. Dốc tâm dốc sức đánh thì không thành công cũng thành nhân. [:D]
  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Chà lâu lắm mới vào lại topic này. Không biết tình hình bây giờ thế nào rồi bạn?
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cù nhầy, gái buồn thì chia tay, hết buồn thì lại tò tí te. Hoàn cảnh đưa đẩy vô cái thế này, nên buộc phải vậy.

    Rút kinh nghiệm cho các bạn đi sau: đi tán gái là da mặt phải dày tương đương với da chân, mất không buồn được không vui, kháng chiến trường kỳ nhất định thắng lợi.
    Ân tình quen nhau lâu quá, trừ khi trời sập hoặc cái gì đó tương tự, ngoài ra biết cách cù nhầy sẽ không bị giẫy hàng [:D]
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    kensaii tư vấn mãi, mà lại chịu kiểu lửng lơ này à?
    ( nới được mỗi thế, chứ now mới vào topic này lần đầu, cũng đọc mỗi bài cuối cùng).
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    @ke_chien_bai Ừ, đúng ra thì nên giải tán, rồi đường ai nấy đi... Nhưng thôi kệ, có quen người khác cũng thế thôi. 1 mqh dang dở, cũng không thể để nó ra đi một cách dễ dàng như vậy được. Chừng nào không thể làm được gì hơn nữa, rồi lượn vẫn chưa muộn. KCB hỏi câu này làm mình chả biết trả lời thế nào. Chuyện tình cảm thật ra cũng khó nói, tư vấn chỉ để chữa bệnh gà, chứ không ai đoán trước được tình yêu.
  10. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0

    Tán gái kiểu mất không được buồn không vui là giai đoạn đầu đi cưa thôi, khi ân tình hai bên cho nhau đã đủ thì lúc đó giống như chú phát hiện cục gạch nhặt ngoài đường nó có viên kim cương ở giữa, mất rồi chả tiếc ngẩn ngơ.

    Anyway, người đàn ông phải luôn trong thế chủ động để kiểm soát được tình hình.

    Đời anh đã quen vài gái nhìn vào ai cũng bảo làm vợ làm mẹ tốt từ tính tình đến thân hình, từ các anh già đến các em trẻ đều xin làm cây si nhưng thật ra, xịp, đệt phải đâu, cứ phải từ từ xem đã. Quan trọng là ham muốn, ước vọng của gái là gì, gái có đặt ta vào trung tâm của cảm xúc hay không hay nói cách khác ta có đáp ứng được nhu cầu của gái hay không. Mà nhu cầu của gái, trước khi có gia đình nó biến đổi tùy theo tuổi và mức độ nhận thức xã hội của gái.

    Tuy không ngăn chuyện gái hơn trai vài hay nhiều tuổi, anh chỉ muốn nhắc chú là câu môn đăng hộ đối của các cụ luôn đúng cho mọi trường hợp từ con người đến máy móc. Máy móc mà trật ren, rộng khớp nối thì tuổi thợ cũng có hạn, thậm chí có thể tai nạn thảm khốc. Ý chí bằng zời thì con người cũng có đến 50% là "con" đấy. Chú mới 22 tuổi, đừng vội phán đinh đóng cột là chuyện tình cảm hay quan điểm của tôi về tình yêu, gia đình sẽ thế này thế kia,....

    Anh không biết ngoắt nghéo câu truyện bên trong giữa hai người thế nào, nhưng theo anh thấy qua topic này thì phán tạm một cái là chú và gái này chưa thích hợp cho việc lập gia đình. Chú cũng thấy điều đấy rồi đấy.

    Hai năm nữa thì lại là câu chuyện khác nhé, kế hoạch luôn phải có dự phòng cho sự thay đổi, phỏng ạ.

    Anh thì thích cái kết có hậu để cuộc đời còn có vẻ đẹp của nó, lúc nào cũng trần trụi thì cũng chán, để sau này anh còn có chuyện kì thú lúc trà đá tán phét với hội bạn rằng... đấy... có một cặp như thế.... blahbláh.

Chia sẻ trang này