1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hathanhtung

    hathanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Đánh chiếm Vịt thằng béo có thể chỉ cần 30 ngày. Nhưng để giữ Vịt thì thằng béo phải chi 1 tỉ USD/ ngày.
    10 năm sau CT béo lại phải chia 5 xẻ 7 còn Vịt nhà ta quay về thời bao cấp.
  2. WildWeasel

    WildWeasel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    1
    Quay lại chủ đề J-20 có bác nào có hình về cánh chính và cánh mũi của J-20 hay không,một điểu chắc chắn là J-20 không có cánh đuôi.
  3. heneiken

    heneiken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Dù sao đi nữa việc này cũng làm chấn động,chất lượng không biết thế nào nhưng quả là đáng ngại cho anh em láng giềng. Thời đại nay khác xưa nhiều, vũ khí đóng vai trò lớn , không thể tay không mà bắt J-20 được.
    Ngày trước con anh em Liên Xô và TQ hỗ trợ vũ khí trả góp nên thoải mái, nay các anh ấy kinh doanh cắt cổ, lỡ có gì máy bay khựa bay như dịch châu chấu chắc là chỉ biết đứng ngắm.
  4. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Mình không có thời gian đọc hết, nhưng chỉ cái đoạn màu đỏ trên đây đã nói lên rằng bạn chẳng hiểu gì về học thuyết quân sự của VN từ xưa đến nay:

    VN đánh giặc không phải là đánh với mục đích diệt hết tàu hay máy bay hay diệt hết quân của giặc!

    VN đánh là đánh vào cái ý chí xâm lược của chúng, làm cho chúng phải suốt ngày cố tìm cách "rút quân trong danh dự", chứ không còn ý chí nào mà đánh nữa, khi mà thế trận đã rõ ưu thế thì ta gửi tối hậu thư cho chúng (ví dụ tối hậu thư yêu cầu Mỹ cút sạch trước 18:00 ngày 29/4/1975) hoặc là ta viết thư dụ chúng cứ "mạnh dạn mà rút quân" (Ví dụ thư Nguyễn Trãi gửi tướng nhà Minh có đoạn: "muốn đi thủy ta cho thuyền, muốn đi bộ ta cho ngựa,...").

    VN ta đánh giặc là vì mục đích giành độc lập, xây tình cảm hiếu hòa lâu dài muôn thuở, chứ không phải để mà "tự sướng" kiểu mọi rợ là dùng cái chiến thuật "đếm xác" để tự an ủi bản thân rằng mình "chiến thắng".

    Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, VN ta cũng đâu cần diệt hết B52 của Mỹ đâu, chúng ta đánh để tất cả phi công Mỹ phải khiếp sợ không dám bay vào VN nữa, ngày nào cũng có hàng chục phi công Mỹ đi ko về, thằng nào mà chẳng khiếp, có thằng nhiều đêm ko ngủ phải uống thuốc ngủ, phải chích ma túy để trấn an tinh thần, lính Mỹ trên bộ thì càng khiếp sợ vì không thể biết sẽ chết lúc nào, hàng ngàn vụ giết chỉ huy, hơn 1 nửa chích ma túy thì quân Mỹ làm gì còn khả năng chiến đấu nữa, chúng mất ý chí xâm lược. Tinh thần mà đi xuống là không thể cứu vãn nổi rồi.

    J20 cũng chưa thể nào so sánh với máy bay Mỹ rớt hàng vạn tại VN được.

    J20 chỉ làm cho Mỹ lo sợ, chứ ko ảnh hưởng gì tới VN, hơn nữa TQ hiện nay là kẻ thù số 1 của Mỹ, chứ quan hệ VN-TQ hiện nay là tốt nhất trong mọi thời đại từ trước tới nay.

    MỸ căm hận TQ đe dọa địa vị bá chủ thì Mỹ cứ nhảy ra mà đánh, VN không mắc mớ gì mà nhảy ra làm con tốt cho rợ ALXX cả.
  5. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Thưa bác, em hỏi khí không phải, Mỗi năm mấy vụ NGư dân bị bắt đòi tiền chuộc, buồn buồn nó cấm đánh cá, lâu lâu có vụ bắn cả ngư dân... thế có gọi là tốt không bác?
  6. heneiken

    heneiken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tính ra lâu lâu mới có vụ bắn 1 lần cũng tốt rồi bác à.
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    ờ, cậu cho người nhà cậu ra biển, rồi lâu lâu nó bắn 1 phát cho tốt. ĐỪng so sánh vậy chứ
  8. toiyeuvietnam123

    toiyeuvietnam123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bài này cho sang mục truyện cười thì hay. Bác này vui tính quá, đây là bắn giết đồng bào mình chứ ko phải bắn gà, bắn qué.
  9. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    vãi cái bác quangiao
    giờ này mà ngồi lo mĩ và TQ =)) =))
    chuyện 2 thằng đó đánh nhau cũng cỡ tiểu thuyết viễn tưởng =))
    còn chuyện TQ băm VN thì không có ai dám nói nó không dám đánh ( trừ bác ra )
    bác toàn rao giảng đủ thứ bây h mà không có vũ khí cầm tay
    em đố bác vác cái sào 20m ra chọt cho j xx rớt đấy
  10. heneiken

    heneiken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hay , nếu đánh nhau mà cùng chết thì ai dại gì đánh làm gì, chỉ làm ầm ầm cho dân láng giềng nó hoản mà mua vũ khí kiếm lời. TQ cũng ngại VN mình, không dám đánh đâu, lâu lâu kéo vài tàu đi tuần tra rồi mượn vài đảo tạm đóng quân vài hôm, sau đó sang giao lưu cười cười giỡn giỡn ôm hôn thắm thiết, đánh làm gì cho hao vũ khí và mất hòa khí ^:)^.

Chia sẻ trang này