1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đi và viết] Lính và những chuyến đi...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi GiangQD, 12/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hattieu2002

    hattieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    hay qua...anh noi o title la HG trang may...j j trang mấy để khi cần tìm em còn tìm đc chớ ông anh
  2. nguyentea

    nguyentea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có khi bỏ học đi làm lính :))
  3. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    NHO QUẾ XANH VÀ MÃ PÌ LÈNG KÌ VỸ


    Theo truyền thuyết, thời Tây Sơn, sau khi thắng giặc phương Bắc, vua Quang Trung đã cho đặt một chiếc trống ở trạm gác nơi vùng đất địa đầu này. Theo đó, cứ mỗi canh, tiếng trống lại vang lên ba hồi để khẳng định chủ quyền của đất nước. Cư dân người Mông sống tại đây chưa sõi tiếng Việt, theo âm đọc của người Mông, trống của vua gọi là "Long Cổ", bởi vậy, địa danh "Lũng Cú" ra đời từ đó. Lũng Cú nằm trên đỉnh của cao nguyên đá Đồng Văn. Ngày nay, lá cờ đỏ sao vàng rộng đúng 54 m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em quanh năm lộng gió trên cột cờ Lũng Cú, luôn mang một ý nghĩa đặc biệt.

    Mã Pí Lèng cao vợi, lộng gió gắn với kỳ tích của hàng vạn đồng bào trong hơn 2 triệu ngày công làm đường Hạnh Phúc đã phải mất 11 tháng treo mình trên vách đá để cắt núi làm đường. Theo giải thích của một số người dân địa phương Mã Pí Lèng theo tiếng Quan Hỏa có nghĩa là "sống mũi ngựa" nhưng cũng có người cho rằng nó có nghĩa là "hàng ngựa". Từ đỉnh đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống, dòng sông Nho Quế chảy giữa hai dãy núi mỏng mảnh như sợi chỉ. Sông Nho Quế bắt nguồn từ vùng núi Nghiễm Sơn (Vân Nam - Trung Quốc), đây là đoạn sông chảy qua cao nguyên Đồng Văn, len lỏi giữa những dãy núi đá ngất trời làm tô điểm thêm cảnh quan hùng vĩ của cao nguyên.

    [​IMG]

    Khai giảng vùng cao


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Đưa em vào lớp 1
  4. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Đọc và xem ảnh của anh say mê như chưa từng đi phượt bao giờ, nhớ lại cảm xúc như cách đây vài năm, cũng đọc những topic của bác Du với niềm háo hức như thế. Lâu lắm rồi box ko có topic nào khiến bạn đọc say sưa như này!

    @ Chúc anh năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, may mắn và thành công!
  5. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    NHO QUẾ XANH VÀ MÃ PÌ LÈNG KÌ VỸ (Hình ảnh...)


    [​IMG]

    Khe lía


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Con người nhỏ bé trước đá


    [​IMG]

    Mã Pí Lèng huyền thoại

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    (Còn nữa...)
  6. duc_nghia

    duc_nghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của GiangQD mà thấy rạo rực quá, có quá nhiều nơi muốn tìm hiểu và đặt dấu chân.
    Cảm ơn GiangQD nhiều
  7. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    mình cũng là dân lai châu đây, nay đã về hà nội
    nhớ nậm cản nơi sinh ra, cơ khí, nghé tong,.. dân thái và mèo
    năm ngoái 1 mình 1 oto lượn về lai châu nhưng bị san ủi hết rùi bùn quá.
    nhớ lai châu
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    NHO QUẾ XANH VÀ MÃ PÌ LÈNG KÌ VỸ (Hình ảnh...)
    Tác giả: GiangQD

    [​IMG]

    Cuộc sống trên đình trời

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trẻ con ở Lũng Phìn

    [​IMG]

    Hết
  9. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1

    em thích bức ảnh này và cái caption của nó :| mặc dù mỗi ng 1 sở thích
    hi vọng các bạn ấy khi đi ngắm băng tuyết có mang theo áo ấm cho các em nhỏ nơi đây
  10. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Xà Quế-Pá Lùng ấm áp ngày cuối năm


    Tháng 12, mưa phùn rả rích làm cho chặng đường hơn 750km từ Hà Nội lên tới bản Xà Quế-Pá Lùng, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên càng trở nên xa xôi hơn. Quãng đường gần 300km từ thành phố Điện Biên Phủ vào tới Đồn biên phòng 405 Leng Su Sìn đỡ bụi hơn rất nhiều nhờ mưa rắc ướt khắp đường, mưa rải đều lên những bụi hoa Cúc Qùy nở vàng rực miên man khắp dải biên giới cực Tây Tổ quốc. Mấy anh em chúng tôi, những người thích đi lang thang du lịch lại quyên góp nhau được một ít quà, nhờ bộ đội biên phòng Đồn 405 Leng Su Sìn chuyển lên để trao tặng cho bà con ở Xà Quế-Pá Lùng

    Bản Xà Quế-Pá Lùng có 64 hộ đồng bào Mông với hơn 300 khẩu, di cư từ huyện Mường Chà sang, họ ở cheo leo trên đỉnh núi, giữa mây mù, sương giá với cuộc sống vô cùng thiếu thốn, khó khăn. Không chỉ có vậy, theo Thiếu tá Phạm Bá Trìu, Đồn trưởng Đồn biên phòng 405, bà con người Mông ở bản Xà Quế-Pá Lùng hầu hết theo đạo (Tin lành) và di cư tự do nên đời sống còn rất nghèo nàn, lạc hậu. Nền kinh tế chủ yếu là tự sản, tự tiêu, dân trí thấp, trao đổi hàng hóa với bà con là rất hạn chế. Từ điểm tập kết hàng là bản Đoàn Kết lên tới Xà Quế, chúng tôi phải đi xe máy ngược núi khoảng 15km trên con đường chân ngựa nhỏ như sợi chỉ vắt ngang đỉnh núi chỉ vừa một chiều xe máy, muốn tránh xe ngược chiều thì phải ngả xe máy vào ta-luy để cho xe kia qua. Trước khi đi, Đại úy Chu Ngọc Lệ, Đồn phó Đồn 405 dặn chúng tôi rằng, khi leo dốc cứ phải bấm còi liên tục để cho xe đi ngược chiều biết mà tránh nếu không thì sẽ dễ đâm vào nhau…

    Hàng chúng tôi quyên góp được gồm 1,4 tấn gạo, 64 gói mì chính, 30 bao quần áo đã được bộ đội biên phòng và người dân địa phương mang lên trước. Anh em rồng rắn đoàn xe máy dưới sự dẫn đường của Đại úy Lệ và Phó chủ tịch xã Chung Chải Lỳ Gió Cà. Vẹo sườn, cứng tay, nín thở, thót tim…với những đoạn leo dốc hay xuống núi mà một bên là vách núi cao sừng sững, bên kia là vực sâu hun hút, chúng tôi đến được Xà Quế. Thấp thoáng những ngôi nhà gỗ kiểu truyền thống của đồng bào Mông, vài dãy nhà tạm của điểm trường Chung Chải và khu lán ở của anh chị em giáo viên.

    Chót vót trên mỏm núi có ngôi nhà nhỏ là trạm biên phòng của Đồn 405, trước cửa trạm, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Trên đỉnh cao của bản Xà Quế, phóng tầm mắt ra xa là những triền núi trọc, màu cỏ tranh vàng suộm xen lẫn màu tro nguội ngắt. Gió hun hút rít qua kẽ mái tranh và từng nếp cửa gỗ của khu nhà trạm biên phòng, Thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn phụ trách trạm hồ hởi bắt tay dẫn chúng tôi vào nhà. Ai trong đoàn cũng ngỡ ngàng vì tất cả số gạo đã được bộ đội biên phòng đóng gói cẩn thận, chia thành 64 bao (20kg/1bao), mì chính và quần áo cũng đã được chia và xếp loại ngay ngắn. Sau bữa cơm trưa vui vẻ, nhanh gọn với đặc sản thịt lợn cắp nách đủ món do đích thân Thiếu úy Tuấn (béo) đạo diễn, chúng tôi trao quà cho người dân. Từng bao gạo, mì chính được chuyển tới tận tay đại diện các hộ gia đình đã có mặt tại sân trạm biên phòng đông đủ. Trưởng bản Xà Quế Thào Xíu Tùng vui lắm, ông Tùng nói: “Bản chúng tôi khó khăn mà ở xa quá, các đồng chí từ tận miền xuôi mà vào được đây đã là vui lắm rồi. Nay cùng với biên phòng, các bạn còn tặng chúng tôi gạo, mì chính và quần áo thế này, tết này chúng tôi càng thêm ấm áp”. Phó chủ tịch xã Chung Chải Lỳ Gió Cà chia sẻ, xã chúng tôi có 16,5km đường biên giới với Lào, địa hình núi cao, chia cắt, trình độ bà con còn hạn chế, đời sống rất khó khăn, trong đó Xà Quế-Pá Lùng càng là điểm khó vì giao thông cách trở. Đường vào bản chỉ là đường mòn men theo núi do người dân tự làm, khi mưa xuống thì việc đi lại là gần như không thể. Cũng may mắn hơn là có các anh bộ đội ở Đồn 405 giúp đỡ nhiều, ổn định đời sống cho bà con".

    Chúng tôi lên xe rời Xà Quế khi trời sắp đổ bóng, con đường đất nhá nhem lẫn trong màu thẫm của núi rừng, tâm trạng người lữ hành ngổn ngang, xáo trộn. Về tới Đồn biên phòng Leng Su Sìn, ánh đèn điện đỏ hắt hiu giữa núi rừng đêm quạnh vắng, mỗi người trong đoàn lại lặng đi để suy nghĩ. Ai cũng thầm cảm phục, thấu hiểu hơn phần nào cuộc sống nhọc nhằn gian khó của đồng bào, chiến sĩ như anh Trìu, anh Lệ, anh Tuấn hay ông Lỳ Gió Cà, Thào Xíu Tùng…đang ngày đêm xây dựng, gìn giữ miền phên giậu Cực tây Tổ quốc này.

    Hoàng Trường Giang
    
    [​IMG]

    Xà Quế đẹp mê mải

Chia sẻ trang này